Nữ sĩ quan xinh đẹp người Thái khám chữa bệnh tại rốn lũ Mường La

Tiếp tục hành trình tại nơi rốn lũ Mường La, có mặt tại bản Hua Nặm, xã Nậm Păm (Mường La, Sơn La), chúng tôi không khỏi bất ngờ khi chứng kiến một nữ sĩ quan rất xinh đẹp đang khám chữa bệnh cho bà con trong bản.

Nữ sĩ quan này ứng xử rất nhẹ nhàng, khéo léo với người bệnh, thể hiện rõ phong cách của người lính Cụ Hồ.

Chị Sen nhiệt tình, khéo léo khám chữa bệnh cho bà con nơi rốn lũ. Ảnh Thiên Long

Theo tìm hiểu, nữ sĩ quan này là chị Điêu Thị Sen - cô gái Thái sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Quỳnh Nhai (Sơn La). Hiện chị Sen đang làm Chủ nhiệm Quân Y Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La.

Bà con vui mừng phấn khởi khi được các cán bộ chiến sĩ bộ đội khám chữa bệnh và cấp phát thuốc. Ảnh Văn Chiến

Trao đổi với Dân Việt, chị Sen cho biết: Cơn lũ dữ đi qua đã khiến bà con nơi đây mất hết tất cả. Hiện tại họ đang rất cần sự chung tay giúp đỡ rất nhiều, đặc biệt là nhu yếu phẩm, thuốc thang và khám chữa bệnh.

Nhiều dân bản ở Nậm Păm được cấp phát thuốc miễn phí. Ảnh Thiên Long

Cũng theo chị Sen thì sau khi mưa lũ, nguy cơ và mầm mống tạo ra dịch bệnh rất cao.

“Chúng tôi vừa khám bệnh vừa tuyên truyền cho bà con cách phòng trừ, ăn uống sao cho hợp vệ sinh. Điều kiện ở vùng lũ mới tiếp cận được tuy còn nhiều khó khăn nhưng toàn đơn vị đã quán triệt: Không để sót mầm bệnh, người bệnh chưa điều trị trong vùng rốn lũ nên dù vất vả chúng tôi cũng phải cố gắng hoàn thành”, chị Sen tâm sự.

Công tác phun trừ, diệt khuẩn được tiến hành ngay sau khi cơn lũ đi qua. Ảnh Văn Chiến

“Tôi thấy cô Sen khám bệnh rất miệt mài chăm chú hết lượt này đến lượt khác. Chúng tôi thấy cô đã mệt nhưng hễ có bệnh nhân là cô lại niềm nở khám tiếp. Đúng là bộ đội yêu bà con nhân dân, đến 13h30 cô mới được ăn trưa đấy mà không phải ăn cơm đâu. Cô chỉ ăn chiếc bánh mỳ thôi đó”, bà Quàng Thị Kem (dân bản Hua Nặm, xã Nậm Păm) niềm nở kể.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nhip-cau-nhan-ai/nu-si-quan-xinh-dep-nguoi-thai-kham-chua-benh-tai-ron-lu-muong-la-794290.html