Nữ quân nhân giỏi việc nước, đảm việc nhà

Một ngày giữa tháng 12, trong tiết trời đông, chúng tôi đến thăm gia đình anh chị, Thượng tá Đàm Thị Tố Giang, Chủ nhiệm Bộ môn Vật Lý, Khoa Khoa học Tự nhiên và Đại tá Lê Văn Tách, Chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ - Tiếng Việt, Trường Sĩ quan Lục quân 1, tại huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Anh chị đưa chúng tôi tham quan không gian riêng của gia đình, ai thấy cũng phải ước ao. Vườn rau khoảng 100m2, khoảng không gian riêng trồng các loại cây cảnh, cây ăn quả, nuôi gà và đàn lợn mán có thời điểm lên đến 50 con. Nhìn không gian xanh mát của gia đình anh chị, tôi không nghĩ anh chị có thời gian để chăm sóc chúng. Vì anh chị đều công tác trong môi trường quân đội.

Như hiểu điều tôi nghĩ, chị bảo: Đúng là thời gian chúng tôi ở trường nhiều hơn ở nhà. Hết giờ làm việc, cả gia đình tôi cùng nhau làm vườn. Tôi nghĩ, công việc làm vườn cũng như một hình thức thể thao. Chị nói: Đất rộng, để không tôi thấy lãng phí. Do vậy, tôi trồng cây lâu năm sẽ không mất thời gian chăm sóc, nuôi gà và lợn mán để tận dụng rau cỏ quanh vườn. Khu rau sạch, tôi xây riêng... Theo chị Giang, sản phẩm thu được từ lao động vừa nâng cao chất lượng bữa ăn, vừa giúp gia đình tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Thượng Tá Đàm Thị Tố Giang (ngoài cùng bên phải) hướng dẫn giảng viên trẻ của khoa nghiên cứu khoa học.

Thượng Tá Đàm Thị Tố Giang (ngoài cùng bên phải) hướng dẫn giảng viên trẻ của khoa nghiên cứu khoa học.

Nhìn gia đình ai cũng thành đạt, mới thấy được sự quán xuyến của chị tài tình đến mức nào. Năm 2020, thực sự là năm ghi dấu với gia đình chị. Chồng chị, Đại tá Lê Văn Tách, Chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ - Tiếng Việt bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Con trai lớn thi đỗ chương trình học Thạc sĩ, Đại học Bách Khoa Paris được học bổng của Chính phủ Pháp. Cậu út đang học lớp 11 chuyên Anh, Trường PTTH Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội...

Qua tìm hiểu được biết, Thượng tá Đàm Thị Tố Giang, Chủ nhiệm Bộ môn Vật lý, Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Sĩ quan Lục quân 1, là con liệt sĩ. Với ước mơ, được tiếp nối truyền thống gia đình, sau khi tốt nghiệp Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chị tham gia tuyển dụng vào Trường Sĩ quan Lục quân 1. Đến nay, gần 30 năm đứng trên bục giảng, chị luôn tâm huyết, trách nhiệm với nghề, luôn truyền nhiệt huyết, đam mê, dành sự quan tâm đặc biệt đến đội ngũ giảng viên trẻ và lớp lớp các thế hệ học viên.

Tâm sự về công việc của mình, chị kể: Quá trình giảng dạy, tôi luôn chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực của người học. Từng bước đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực đảm bảo phù hợp với từng đối tượng. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tôi xác định là giảng viên phải có kiến thức toàn diện và chuyên sâu. Tôi luôn tích cực tìm tòi, nghiên cứu nắm chắc nội dung, thường xuyên cập nhật tri thức mới, bám sát thực tiễn. Trong giảng dạy sử dụng linh hoạt các phương pháp, tích lũy kinh nghiệm giảng dạy. Tích cực tham gia giảng thử, giảng mẫu để nâng cao năng lực chuyên môn và trình độ sư phạm. Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp.

Những giây phút chăm sóc gia đình.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, chị tích cực tham gia và nỗ lực truyền đam mê, sáng tạo cho đội ngũ giảng viên trẻ. Chị tham gia nhiều đề tài cấp ngành, cấp trường. Năm 2019, chị là chủ nhiệm đề tài cấp ngành. Là chủ nhiệm bộ môn, chị thường xuyên động viên, bồi dưỡng giảng viên trẻ tham gia nghiên cứu khoa học. Đầu năm 2020, Bộ môn Vật lý có 1 đề tài đạt giải Nhì giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội.

Là người được chủ nhiệm bộ môn hết lòng chỉ bảo, hướng dẫn, Đại úy Hoàng Thị Kim Thoa, giảng viên Bộ môn Vật lý, chia sẻ: Sự nhiệt tình, trách nhiệm của cô Giang, tôi đã hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học “Phát triển năng lực vận dụng kiến thức vật lý vào lĩnh vực quân sự trong dạy, học môn vật lý đại cương ở Trường Sĩ quan Lục quân 1”. Đề tài của tôi đạt giải Nhì cuộc thi giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội. Tôi nghĩ rằng, chính sự đam mê, truyền lửa của cô đến đội ngũ giảng viên trẻ, tôi mới có được kết quả trên. Hành động, việc làm và những thành công của cô là động lực thôi thúc đội ngũ giảng viên trẻ chúng tôi thêm nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc.

Theo học viên Nguyễn Phương Nam, Đại đội 4, Tiểu đoàn 2: Được học môn Vật lý của cô giáo Giang, chúng tôi thực sự hứng thú. Phương pháp giảng của cô gần gũi, dễ nhớ, dễ hiểu. Cô không chỉ truyền thụ cho chúng tôi kiến thức, qua mỗi bài cô giảng, cô còn truyền cảm hứng, sự nhiệt huyết và tinh thần đam mê. Nam kể: “Ngày đầu, khi mới bước chân vào môi trường quân ngũ, tôi chưa thực sự yêu thích. Qua mỗi giờ học của cô, mỗi câu chuyện và những chia sẻ của cô, tôi thêm yêu mến môi trường nơi đây, quyết tâm phấn đấu, rèn luyện để trưởng thành hơn”.

Liên tục phấn đấu để hoàn thiện hơn trong từng giờ giảng, bài giảng đó là những gì cô giáo, Thượng tá Đàm Thị Tố Giang đặt ra đối với bản thân. Nhiều năm liên tục, cô giáo Giang được công nhận là giảng viên giỏi cấp trường. Năm học 2019-2020, Thượng tá Đàm Thị Tố Giang được công nhận giảng viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc Phòng. Trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, là chủ nhiệm bộ môn, chị luôn hết mình vì tập thể. Nhiều năm liên tục, Bộ môn Vật lý được tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, chị được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”. Năm 2020, chị được Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quân” và Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2020”… Đó là kết quả của sự nhiệt huyết và đam mê mà cô giáo Đàm Thị Tố Giang miệt mài phấn đấu.

Bài, ảnh: LÊ THỊ QUYẾT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/nu-quan-nhan-gioi-viec-nuoc-dam-viec-nha-647102