Nữ quái 'sống bám' tại bệnh viện

Nguyễn Thị Giáp (1966, trú P. Phú Bình, TP Huế, TT-Huế) đã bị Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế bắt giữ sau khi lấy trộm tài sản của nhiều bệnh nhân đang điều trị bệnh tại Bệnh viện (BV) T.Ư Huế. Trước đó, ngày 27-11, Nguyễn Thị Giáp đến Trung tâm tim mạch của BVT.Ư Huế đóng giả làm người thăm nuôi bệnh rồi lân la từ phòng này sang phòng khác để chôm tài sản.

Nguyễn Thị Giáp (1966, trú P. Phú Bình, TP Huế, TT-Huế) đã bị Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế bắt giữ sau khi lấy trộm tài sản của nhiều bệnh nhân đang điều trị bệnh tại Bệnh viện (BV) T.Ư Huế. Trước đó, ngày 27-11, Nguyễn Thị Giáp đến Trung tâm tim mạch của BVT.Ư Huế đóng giả làm người thăm nuôi bệnh rồi lân la từ phòng này sang phòng khác để chôm tài sản.

Nguyễn Thị Giáp.

Nguyễn Thị Giáp.

Khi phát hiện tại phòng 106, có một số cụ già đang điều trị bệnh, trong khi người thân của họ vừa ra ngoài nên Giáp giả vờ ân cần, thăm hỏi, rồi xoa bóp chân tay cho bệnh nhân H. (82 tuổi). Cụ H. cứ nghĩ Giáp là người quen nên chuyện trò vui vẻ, nhưng ai ngờ Giáp lợi dụng lúc cụ bà sơ hở đã trộm ví tiền có 5,7 triệu đồng trong túi áo cụ H. rồi nhanh chóng tẩu thoát... Sau đó, người thân của cụ Giáp phát hiện, toàn bộ số tiền trong túi áo của cụ đã “không cánh mà bay”. Qua hỏi thăm những bệnh nhân cùng phòng, người thân cụ H. mới biết rằng, có đối tượng giả danh đến thăm bệnh rồi chiếm đoạt tiền của cụ.

Nhận được tin báo của người nhà cụ H., lực lượng CA khẩn trương vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CA đã xác định Nguyễn Thị Giáp là thủ phạm. Qua đấu tranh mở rộng, Giáp khai nhận thêm, với thủ đoạn tương tự, Giáp vừa lấy trộm 1,8 triệu đồng và 1 chỉ vàng của một cụ bà 90 tuổi đang điều trị bệnh tại BVT.Ư Huế. Điều đáng nói, những bị hại mà Giáp tiếp cận đều không còn minh mẫn nên dù tiếp xúc với người lạ, các cụ bà vẫn tưởng là người thân.

Theo cơ quan CA, đây không phải là lần đầu, Giáp sống “bám” ở BV T.Ư Huế mà Giáp cũng từng là “tác giả” gây ra hàng loạt vụ trộm tại BV này. Cách đây 5 năm, sau khi trà trộn, chen lấn vào BV, Nguyễn Thị Giáp cũng “lột” tiền của nhiều bệnh nhân ở quê lên khám, chữa bệnh. Nhiều bệnh nhân và người thân đã khóc ròng vừa bị mất tiền vừa mất thời gian (vì khi không còn tiền thì phải quay trở về nhà không thể khám, chữa bệnh). Sau khi gây ra hàng loạt vụ trộm tại BV, Giáp vừa đi tù về tội trộm cắp. Ngoài ra, Giáp từng 5 lần đi tù về tội “Trộm cắp tài sản” và có 1 tiền sự về hành vi đánh bạc. Cứ mỗi lần Giáp bị đưa ra xét xử thì đối tượng luôn miệng xin giảm nhẹ án và hứa sau khi ra tù sẽ từ bỏ “nghề” trộm cắp và cố gắng làm người tốt để các con noi theo. Tuy nhiên, sau khi ra tù dù khỏe mạnh nhưng Giáp vẫn lười biếng, không chịu lao động, tu chí làm ăn; thậm chí còn tham gia cờ bạc.

Nói về việc chọn BV T.Ư để liên tục làm nơi gây án, Giáp khai ở BV này có rất đông người qua lại và bệnh nhân đến từ nhiều địa phương. Nhiều bệnh nhân ở ngoại tỉnh khi đến đây điều trị thường mang theo nhiều tiền. Quá trình đau ốm, chăm sóc bệnh nhân, người nhà thường mệt mỏi nên rất dễ sơ hở… Rồi đây, những hậu quả mà Giáp gây ra sẽ một lần nữa bị pháp luật trừng trị thích đáng.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_217148_nu-quai-song-bam-tai-benh-vien.aspx