Nữ quái mang ma túy giả bộ 'nai vàng'

Khi bị cảnh sát phát hiện ma túy trên người, Phạm Thị Nhung tỏ ra ngơ ngác không biết số hàng trắng trên là của ai, thậm chí còn biện minh rằng do đường đông và sau khi dừng xe ở ngã tư thì tự nhiên có trên người.

Chiều 8/3, tổ công tác Y2/141 do Đại úy Nguyễn Duy Tuấn làm tổ trưởng phối hợp với Công an phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tại khu vực ngã ba Dương Đình Nghệ - Nguyễn Quốc Trị.

Đến khoảng 14h45 cùng ngày, các trinh sát báo về trường hợp một đôi nam nữ đi xe máy BKS: 29X5-567.45 đang lưu thông theo hướng đi Trung Kính có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính.

Nhung bị bắt gói ma túy đá trên người

Nhung bị bắt gói ma túy đá trên người

Sau khi cả hai vào chốt kiểm tra, cô gái ngồi sau xe máy tỏ ra lo sợ, bồn chồn, liên tục thò tay ra phía sau quần. Hành động đáng ngờ trên ngay lập tức bị cán bộ của tổ công tác phát hiện, ngăn chặn đồng thời mời một người phụ nữ khác làm nhân chứng và lấy từ trong cạp quần phía sau của đối tượng một gói nilon chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy.

Lúc này, đối tượng nữ một mực không thừa nhận gói nilon trên là của mình, tỏ ra ngơ ngác không biết từ đâu ra và thậm chí còn biện minh rằng do đường đông và sau khi dừng xe ở ngã tư thì tự nhiên có trên người.

Tiếp tục đấu tranh tại chỗ, đối tượng nữ được xác định là Phạm Thị Nhung (SN 1994; trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội). Nhung sau đó đã phải thừa nhận gói nilon thu được trên người là của mình và bên trong chứa ma túy đá.

Đối tượng Nhung cùng tang vật sau đó đã được tổ công tác Y2/141 bàn giao về Công an phường Mễ Trì để tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

N.Thắng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/nu-quai-mang-ma-tuy-bi-bat-dung-ngay-8-3-633266/