Nữ pháp sư tàn ác nhất lịch sử, từng xuống tay tàn sát cả nghìn mạng người

Ngày 22/2/1680, triều đình Pháp dựng giàn hỏa thiêu, hành quyết nữ pháp sư khét tiếng nhất mọi thời đại: La Voisin.

Bà ta cầm đầu băng nhóm tội phạm hạ độc hàng nghìn người, âm mưu ám sát cả hoàng đế. Thế nhưng, chính vị vua suýt bị giết lại gấp rút ban chiếu chỉ ngừng cuộc điều tra. Nguyên nhân vì đâu?

Pháp sư lừng danh

La Voisin (1940 - 1980), bà bói không tội ác nào không làm.

La Voisin (1940 - 1980), bà bói không tội ác nào không làm.

La Voisin tên thật là Catherine Monvoisin, chào đời năm 1640, sinh trưởng tại kinh thành Paris dưới thời Hoàng đế Louis Đệ Thập Tứ (1638 - 1715).

Từ thuở niên thiếu, La Voisin đã nổi danh là cô bé sở hữu nhãn thần. Chỉ cần nhìn thẳng vào mặt một người, La Voisin liền đoán được người này đang nghĩ gì, có mong muốn ra sao. Càng lớn, khả năng thấu thị của La Voisin càng chính xác. Tiếng tăm của cô ta lan khắp Paris, khiến cả giới quý tộc cũng phải quan tâm.

Lợi dụng lòng tin của mọi người, La Voisin mở tiệm bói toán. Cô ta tích cực tìm đọc các loại sách cấm về thuật xem tướng, xem chỉ tay… (Thời phong kiến, Pháp cấm dị giáo). Tuy mới ngoài 20 tuổi, La Voisin đã trở thành nữ pháp sư được tín nhiệm nhất.

Bất chấp Paris độc tôn Kito giáo, cô ta có toàn “khách VIP”. Trong số những người nhờ cậy La Voisin bói vận mệnh, có cả Tướng quân François-Henri de Montmorency (1628 - 1695, Pháp), Cận thần Elizabeth (1641 - 1708, Anh), Bá tước Olympia Mancini (1638 - 1708, Italia)...

Đầu thập niên 1670, La Voisin tiếp đón vị khách cao quý nhất, Marquise Françoise (1640 - 1707). Bà là người sẽ trở thành “hoàng hậu không vương miện” của Louis XIV, quyền lực chỉ dưới quốc vương.

Bí mật hoàng cung

Theo ghi nhận của lịch sử Pháp, Louis XIV là đức vua tài ba, thao lược hàng đầu. Ông lừng danh Thái dương Hoàng đế, có công chinh phạt và mở rộng lãnh thổ to lớn nhất. Ít ai biết, vị vua vĩ đại của Pháp này cũng có một bí mật đời tư cực kỳ “drama”.

Louis XIV lên ngôi năm 4 tuổi, trị vì dưới sự nhiếp chính của thái hậu là mẹ ruột. Như mọi hoàng đế, ông cũng sớm có hôn ước chính trị. Đối tượng liên hôn của vị vua này là Công chúa Maria Theresa (1638 – 1683, Tây Ban Nha). Louis XIV không yêu Theresa, thu nạp rất nhiều phi tần (cả chính thức và không chính thức).

Trong các phi tần, Louis XIV đặc biệt say đắm Marquise Françoise (1640 - 1707). Ông gặp gỡ Françoise ở tuổi 30, chìm ngập trong bể tình và có với bà 7 người con. Mặc dù không được phong hậu, Françoise nổi danh là “nữ hoàng trong bóng tối”. Bà chiếm hữu sự độc sủng của hoàng đế, nắm quyền dưỡng dục các công chúa, hoàng tử. Và, chiếc chìa khóa giúp Françoise độc chiếm tình cảm của Louis XIV là La Voisin.

Françoise phải lòng Louis XIV trong thời gian bí mật nhận chăm sóc Louis Auguste (1670 - 1736), hoàng nhi ngoài giá thú của nhà vua. Bà vốn là một học giả, luôn mang trên mặt biểu hiện của nữ quý tộc gương mẫu. Louis XIV không hề hứng thú với vẻ ngoài cứng nhắc của Françoise. Ông chỉ ghé qua những lúc muốn thăm con.

Trước thái độ thờ ơ của đức vua trẻ, Françoise tự ti và do dự. Vì không thể buông bỏ tình cảm, bà quyết định tìm đến nữ pháp sư La Voisin nức tiếng, nhờ xem vận mệnh. Sau buổi gặp mặt, La Voisin dúi vào tay Françoise một lọ thuốc. Cô ta khẳng định chỉ cần khiến Louis XIV uống nó, nhà vua này sẽ hoàn toàn thuộc về Françoise.

Françoise làm theo lời La Voisin và thật sự chiếm được Louis XIV. Ông chết mê chết mệt bà suốt 3 năm, không màng gì đến hoàng hậu và các phi tần.

Sau 3 năm mặn nồng, Louis XIV lại “ngựa quen đường cũ”. Françoise lần nữa tìm tới La Voisin xem vận số. La Voisin gieo quẻ, tuyên bố vận may của Françoise đã cạn, cần phải lập đàn cầu nguyện và hiến tế thì mới thay đổi được. Françoise đồng ý chi một khoản tiền lớn, cùng La Voisin thực hiện nghi lễ cải vận, hiến tế sinh mạng của một đứa trẻ sơ sinh.

Louis XIV (1638 - 1715) bị lừa uống tình dược do La Voisin chế.

Kẻ giết người hàng loạt

Cũng trong thời gian bắt tay với Françoise, La Voisin mở rộng quy mô hoạt động. Cô ta hợp tác với các pháp sư khác trên khắp Paris, hình thành mạng lưới mê tín lớn, mở dịch vụ cải mệnh.

Dịch vụ cải mệnh của La Voisin tiếp đón tất cả những ai muốn thay đổi vận mệnh, bất chấp nguyên do. Từ kẻ muốn cướp vợ, đổi chồng đến giết người, chiếm đoạt tài sản… đều được xem bói, vạch đường, chỉ cách đạt mục tiêu.

Đầu tiên, La Voisin dùng khả năng thấu thị “đọc vị” khách hàng. Cô ta khôn khéo moi được mong muốn thầm kín nhất của họ, lèo lái suy nghĩ. Sau khi thành công khống chế tâm lý của khách, La Voisin sai phái họ mua bùa hộ mệnh, làm lễ… lấy tiền.

Với những khách hàng muốn quyến rũ người khác như Françoise, La Voisin bán “tình dược” tự sản xuất. Nó là bột hỗn hợp được nghiền từ xương cóc, răng chuột chũi, xác ruồi, mạt sắt… Với những khách hàng muốn nguyền rủa người khác, La Voisin giúp họ lập đàn cầu nguyện quỷ Satan đáp ứng. Còn với những khách hàng muốn giết người khác, cô ta cung cấp thuốc độc.

Bản thân La Voisin không phải người am tường độc dược, nhưng có quan hệ mật thiết với những kẻ buôn bán thuốc độc. Cô ta có trong tay rất nhiều loại chất độc, phục vụ bất cứ yêu cầu bất thiện nào.

Đầu năm 1679, sau gần một thập kỷ đắm chìm Françoise, Louis XIV chuyển hướng tình cảm vào Angélique de Fontanges (1661 - 1681), nữ quý tộc trẻ măng và xinh như hoa. Françoise cay đắng hẹn gặp La Voisin. Lần này, bà không yêu cầu đoạt lại tình yêu của đức vua mà ám sát.

La Voisin tập hợp chân tay thân tín, lên kế hoạch hành thích hoàng đế. Họ quyết định đầu độc Louis XIV bằng thư thỉnh nguyện có bôi chất kịch độc, do La Voisin tự tay dâng khi đến điện Saint-Germain.

Ngày 5/3/1679, La Voisin tới Saint-Germain xin diện kiến. Vô tình vào hôm đó, Louis XIV lại bị mệt nên tạm nghỉ ngơi một hôm. La Voisin thất bại trở về, định bụng sẽ nghĩ ra phương án khác. Trước khi kịp tìm được cách nào, cô ta bị bắt vì tội phân phối độc dược vào ngày 12/3.

Chỉ trong nửa năm, toàn bộ tội trạng của La Voisin bị phơi bày ra ánh sáng. Ước tính, bà ta đã lấy mạng trực tiếp và gián tiếp từ 1.000 - 2.500 người. Louis XIV giận dữ ban lệnh truy quét, bắt sạch toàn bộ mạng lưới của La Voisin, không từ giới tính, tuổi tác. Ông cũng ra lệnh hành hình La Voisin bằng giàn hỏa thiêu.

Ngày 22/2/1680, La Voisin tuyệt vọng lê bước lên đài hành hình được dựng trong quảng trường hoàng cung, Place de Grève. Nữ pháp sư tàn ác nhất nước Pháp bị thiêu chết trước sự chứng kiến của đông đảo thần dân thủ đô. Louis XIV tiếp tục thúc đẩy hoạt động điều tra, bắt giữ đám chân tay còn sót lại của La Voisin. Bước đường cùng, Marguerite Monvoisin, con gái của La Voisin khai ra Françoise.

Xác thực Françoise có quan hệ với La Voisin và từng yêu cầu hành thích nhà vua, Louis XIV lập tức đóng án, ngừng công khai diễn tiến. Tuy nhiên, hoàng đế này đã không tha cho bè lũ của La Voisin. Ông chuyển sang bí mật lùng bắt, cuối cùng diệt sạch băng nhóm pháp sư gian ác này.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nu-phap-su-tan-ac-nhat-lich-su-tung-xuong-tay-tan-sat-ca-nghin-mang-nguoi-izNgtklMR.html