Nữ phạm nhân phạm tội về ma túy: 'Mong mỗi sáng thức dậy hoàn thành tốt một ngày lao động'

Sinh ra ở Thái Bình nhưng Nhâm Thị Bình - lại phiêu dạt vào mảnh đất miền Trung kiếm sống để rồi quyết định trụ lại TP Vinh sau khi kết duyên với một thầy giáo dạy cấp 2. Chồng hiền lành chăm chỉ, hai đứa con ngoan ngoãn, xinh xắn, cuộc sống của Bình cứ thế bình lặng trôi đi cho tới ngày chị ta bập vào ma túy.

Hai lần đi tù vì ma túy

Nhâm Thị Bình SN 1972, trú tại Quang, phường Đông Vĩnh, TP Vinh (Nghệ An), lấy chồng năm 1993; lần đầu bị bắt đi tù là năm 2003; đặc xá năm 2013 và chỉ 3 năm sau, chị ta bị bắt lại vì buôn bán ma túy.

Bình sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp nhưng vẫn được cha mẹ chu đáo lo cho ăn học đàng hoàng. Hết THPT, Bình cũng đôi lần dự thi CĐ nhưng không đỗ đạt nên quyết định đi buôn bán. Theo chúng bạn, Bình cũng học buôn cái này bán cái kia để rồi chẳng hiểu duyên cớ thế nào lại lọt vào mắt xanh của một thầy giáo dạy cấp 2, sinh sống tại TP Vinh. Cuộc sống với người chồng giáo viên cứ thế trôi trong yên ấm và hạnh phúc. Hai đứa con lần lượt chào đời khiến cho Bình cảm thấy chẳng còn mong ước gì hơn. “Tôi sinh con gái đầu lòng năm 1994, bảy năm sau mới sinh con trai. Ai nhìn vào cũng cho rằng tôi hạnh phúc nhưng khi đó tôi lại thấy không thoải mái chút nào”, Bình kể.

Cái không thoải mái mà Bình tâm sự ấy là vì cuộc sống có thêm đứa con đã khiến nhiều chi phí trong gia đình phải tăng lên trong khi đồng lương giáo viên của chồng lại có hạn. Còn Bình thời điểm đó buôn bán cũng gặp khó khăn và vướng bận con nhỏ. Thấy bạn bè xung quanh người ta có nhà lầu, ăn tiêu không phải nghĩ, Bình đã ước ao và đó chính là lý do khiến chị ta sa ngã.

Kể về quá trình sa ngã của mình, phạm nhân Bình cho biết, do quá trình làm ăn buôn bán quen biết nhiều, bị bạn xấu rủ rê rồi lóa mắt trước những viễn cảnh mà họ vẽ nên, Bình đã tham gia buôn ma túy. Sau vài chuyến nhỏ lẻ trót lọt, thấy có đồng ra đồng vào mà không phải nhọc công, mất sức, Bình càng dấn sâu với số lượng nhiều hơn. Trong một lần vận chuyển một bánh heroin thì Bình bị bắt. Ngày ấy, cậu con trai thứ 2 mới tròn 2 tuổi.

Bị kết án 15 năm tù, Bình về Trại giam số 6 (Bộ Công an) thi hành án đến năm 2013 thì được đặc xá tha tù. Tính đến thời gian đặc xá, Bình đã có 10 năm 6 tháng ở trại giam và được giảm án 5 lần.

Cứ tưởng sau lần vấp ngã đó, Bình sẽ có bài học để làm lại cuộc đời nhưng rồi chị ta lại tiếp tục tái phạm. Ngày 14-4-2016, Bình bị bắt lần hai vì tội Mua bán ma túy và lại một lần nữa, Bình phải trả giá bằng bản án 15 năm tù.

Các phạm nhân nữ đang cải tạo ở đội thêu ren.

Chỉ còn là sự ân hận

Về trại giam Hoàng Tiến cải tạo bản án 15 năm tù, Bình muốn chôn chặt quá khứ nhưng nỗi niềm về những sai lầm, vấp ngã cứ như thước phim quay chậm, bắt Bình phải nhìn nhận lại những gì đã qua. Bình bảo ngày được đặc xá tha tù, đã từng tự dặn lòng mình rằng phải sống cuộc đời của một người lương thiện, làm ăn chân chính nhưng những mặc cảm, tự ti và sự lôi kéo của kẻ xấu đã khiến Bình không thể kìm lòng. “Tôi thật là đáng trách nhưng giờ có ân hận, tự trách mình thì cũng chẳng giải quyết được gì. Chỉ còn cách tự cứu lấy bản thân mà con đường duy nhất là phải cải tạo tốt”, Bình kể.

Nhớ lại lần đầu bị bắt, Bình cay đắng bảo thời điểm đó, chị ta sống những ngày hoang mang, sợ hãi vì quanh trong bốn bức tường trại giam chỉ có mấy con người cùng vi phạm pháp luật. Mỗi người một cảnh, một hành vi phạm tội, chẳng ai giống ai nhưng lại có chung một tâm sự về chồng con. Bình thấy mình may mắn vì có người chồng tử tế và hai đứa con ngoan. Nhưng niềm vui, chỗ dựa ấy nhanh chóng bị dập tắt khi chồng Bình, do không chịu được áp lực và có thể vì quá thất vọng về người vợ của mình đã nhanh chóng làm đơn ly hôn. Ngày Bình có án về trại cải tạo, tin đầu tiên chị ta nhận được từ người thân là chồng bỏ, con gái bỏ học giữa chừng. Cậu con trai vì còn nhỏ được gia đình bên nội đón về nuôi nấng. “Tôi đã từng có tất cả nhưng đã không biết trân trọng, gìn giữ nên giờ cũng chỉ biết trách bản thân thôi, không thể đổ lỗi cho ai cả”, Bình tâm sự.

Bình kể rằng, thời điểm chị ta đặc xá trở về, cô con gái lớn đã lấy chồng và cuộc sống cho dù chỉ là buôn bán ở chợ song cũng rất đàng hoàng, lương thiện. Bình cũng từng nhủ sẽ học theo con, làm theo con để sống tốt nhưng cuộc đời đầy rẫy những bất ngờ mà nếu con người không kiên tâm bền chí thì lại rơi vào những khúc quanh luẩn quẩn. Những dự định tốt đẹp ngày ra trại của Bình cũng chỉ được duy trì trong một thời gian ngắn và Bình lại tiếp tục phạm tội. “Tôi đã từng hứa sẽ không đánh đổi tương lai của mình bằng những đồng tiền bất hợp pháp nhưng rồi tôi lại không làm được”, Bình kể.

Sống với con gái, vui vầy với cháu ngoại song Bình vẫn muốn tự lập kiếm tiền và trong một lần được bạn xấu rủ rê, Bình lại gật đầu. Bình bảo đi tù lần này, dù xa xôi song con gái vẫn bớt chút thời gian tới thăm nhưng trước những lời động viên của con, Bình chỉ thấy xấu hổ và ân hận. Bình bảo sẽ không hứa gì nữa mà chỉ mong khỏe mạnh, tháng nào cũng hoàn thành định mức lao động để sớm được giảm án. “Tôi không dám nghĩ tới chặng đường phía trước mà chỉ mong mỗi sáng thức dậy lại hoàn thành tốt một ngày lao động. Còn về con cái thì tôi yên tâm rồi”, Bình bộc bạch.

Nói xong câu đó, Nhâm Thị Bình xin phép về đội lao động, nét mặt cũng đỡ buồn hơn. Với Bình bây giờ, chỉ có con cái là động lực để chị ta yên tâm cải tạo.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nu-pham-nhan-pham-toi-ve-ma-tuy-mong-moi-sang-thuc-day-hoan-thanh-tot-mot-ngay-lao-dong-134976.html