Nữ phạm nhân cảm động trước ân tình của Ban giám thị trại giam

Có học thức, có công việc ổn định, nhưng vì tiền, Hoàng Thị Lư, SN 1984, trú tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã cùng chồng xuống tay với chủ nợ. Chồng đối mặt với bản án tử hình, còn Lư cũng lĩnh mức án 30 năm về tội Giết người. Hai đứa con của Lư bỗng chốc phải dựa vào ông bà nội ốm yếu mà đứa con út của cô lại mắc bệnh tim bẩm sinh...

Nhờ vào tấm lòng nhân hậu của cán bộ trại giam Ninh Khánh, Tổng cục 8, Bộ Công an; các y, bác sỹ BV E (Hà Nội) đã giúp người đàn bà từng có một thời lầm lỗi, có thêm một tia hy vọng, để có một ngày được trở về với gia đình và cộng đồng.

Vợ chồng tri thức trở thành tội phạm vì tham

Sinh ra trong những gia đình có điều kiện và nền nếp, cả hai tiếp nối những thành tích của các anh chị và đều được bố, mẹ cho ăn học đàng hoàng. Chồng Lư, là Nguyễn Quang Hiệp sau khi tốt nghiệp phổ thông đã thi đỗ ĐH thể dục thể thao rồi trở về công tác trong môi trường giáo dục, còn cô cũng làm kế toán cho một Cty ở gần nhà.

Năm 2009, sau một thời gian tìm hiểu, cả hai đã nên duyên vợ chồng. Đứa con trai đầu lòng ra đời như tiếp thêm động lực và hạnh phúc cho gia đình nhỏ ấy.

Vào thời điểm đó, Lư làm kế toán cho một công ty còn Hiệp làm giáo viên hợp đồng, thu nhập mỗi tháng của hai vợ chồng khoảng 6-7 triệu đồng, tuy không cao nhưng so với mặt bằng chung của tỉnh thì nếu biết vun vén cũng đủ trang trải cho một gia đình.

Thế nhưng, vì muốn mở rộng làm ăn, vợ chồng Lư đã mở cửa hàng bán quần áo và cũng từ đây, cặp đôi đã trượt dài vào vòng xoáy tội lỗi...

Theo tài liệu điều tra, vợ chồng Lư có vay nợ của bà Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, ở tại đường Lê Hồng Phong, phường Vân Giang, TP Ninh Bình) số tiền cả gốc và lãi là 850 triệu đồng. Cuối năm 2012, bị bà Mai thúc ép trả nợ, Hiệp nảy sinh ý định giết người xóa nợ và được vợ tán đồng. Cả hai chuẩn bị sim điện thoại, bao tải để thực hiện hành vi phạm tội .

Khoảng 14g30 ngày 26-1-2013, Lư gọi điện cho bà Mai nói mang toàn bộ giấy tờ vay nợ và sổ đỏ của vợ chồng Lư để viết lại giấy nhận nợ. Bà Mai đồng ý.

Khoảng 18g30, bà Mai đến nhà Lư và trao đổi về hợp đồng vay nợ. Lúc này Hiệp đi ra nhà bếp lấy một chiếc chày bằng kim loại và nháy mắt với Lư. Hiểu ý, Lư đứng dậy đi ra phòng khách, lợi dụng lúc bà Mai không để ý, Hiệp vung chày đập mạnh liên tiếp hai cái vào vùng đỉnh chẩm của bà Mai, làm bà Mai ngã gục xuống nền nhà bất động.

Sau khi xác định bà Mai đã chết, Hiệp lấy hai chiếc bao tải cho xác nạn nhân vào. Trong khi Hiệp cho xác bà Mai vào bao thì Lư lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thế chấp cất đi, lấy hợp đồng vay nợ mang đốt.

Sau đó Hiệp chở xác bà Mai bằng xe máy đến cống nước thải của TP hất xác nạn nhân xuống cống, lấy bốn viên gạch dùng dây thép xuyên qua lỗ gạch buộc vào bao đựng xác bà Mai để xác chìm và không bị nước cuốn trôi nhằm tránh bị phát hiện. Sau khi phi tang xác bà Mai, Lư đón Hiệp về nhà trọ. Lư vứt điện thoại của bà Mai xuống hồ Kỳ Lân. Đến ngày 8-5-2013, bao đựng xác nạn nhân trôi ra miệng cống thoát nước thải và được nhân dân phát hiện.

Quá trình điều tra, lần tìm dấu vết, các trinh sát đã làm rõ và bắt giữ vợ chồng Lư. Qua đó xác định, vào tháng 4-2011, do thiếu vốn làm ăn, vợ, chồng Lư, Hiệp đã vay của bà Mai 660 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu/mỗi ngày.

Để làm tin, vợ chồng họ đã thế chấp cho nạn nhân “sổ đỏ” một mảnh đất mua trước đó. Đến ngày 26-1-2013, số tiền nợ tính cả lãi đã lên tới 850 triệu đồng và không còn khả năng chi trả. Khi đó, cả hai chủ động gặp bà Mai xin trả dần theo lãi suất ngân hàng nhưng vẫn không được chấp thuận.

Để trốn nợ, hai vợ chồng Lư đã lên kế hoạch gây ra tội lỗi tày đình. Qua một thời gian và 2 lần xét xử, chồng Lư đối diện với mức án tử hình, còn cô lĩnh án 30 năm về tội Giết người. Về trại giam Ninh Khánh cải tạo, Lư đã có nhiều đêm không ngon giấc. Bởi đây là kết quả của việc cô và chồng muốn làm giàu bằng mọi giá.

Tâm sự với chúng tôi trong trại giam, Lư nói rằng món nợ gần 1 tỷ của nạn nhân liên quan đến một doanh nghiệp mà trực tiếp Lư là người giới thiệu cho họ gặp nhau và rồi chính cô là người liên đới. Nhưng dù Lư có biện minh như thế nào đi chăng nữa thì hành động gây ra vụ trọng án của cô và chồng không thể chấp nhận được.

Phạm nhân Hoàng Thị Lư đang cùng những phạm nhân khác lao động mong có ngày về với các con.

Tình người thức tỉnh con người lầm lối...

Tuy nhiên, trong sâu thẳm, những ngày nằm trong trại giam, người mà cô đau đáu nhất vẫn là cô con gái nhỏ. Cô bé đã chịu thiệt thòi ngay từ khi sinh ra, ấy vậy mà cô là một người mẹ đã không thể bao bọc, che chở được cho chính đứa con của mình. Theo lời Lư thì khi mang thai và đi khám bác sỹ, cô đã phát hiện con mình có dấu hiệu bị bệnh tim bẩm sinh.

Đây là giai đoạn cô và chồng bị khủng hoảng rất nặng nề, vợ chồng Lư phải đấu tranh giữa việc giữ hay bỏ đứa con đang hình thành trong bụng mẹ. Lư cùng chồng đến tất cả các BV lớn của Hà Nội để thăm khám và đều nhận được kết luận như nhau rằng tim của cháu bé nằm ở bên phải và chỉ có 3 ngăn.

Được các bác sỹ cảnh báo rằng cái thai có tiên lượng xấu nhưng vợ chồng Lư vẫn quyết định giữ với suy nghĩ đủ ngày, đủ tháng, đứa trẻ sinh ra nếu không ở được với bố mẹ thì mới cam lòng chứ họ không bỏ con... Và cái ngày họ mong đợi cũng tới. Lư trở dạ sinh con gái được khoảng 3,2 kg. Chỉ sau ba ngày ra đời, cháu bé đã phải nằm viện....

Sau 28 ngày, hai vợ chồng Lư lại chuyển con lên BV Nhi Trung ương với hy vọng mong manh sẽ sớm chữa được bệnh cho con. Nhưng một lần nữa, hy vọng của họ lại bị tắt lịm, khi bác sỹ trả lời rằng nên đưa con về nhà chăm sóc, được ngày nào hay ngày đấy. Lúc bế con trên tay, Lư không tin rằng mình sẽ mất con gái bất cứ lúc nào.

Lư nhớ lại: Những lúc con lên cơm tím tái, tôi và bà nội xoa ngực cho cháu tỉnh lại... Khi đứa con nhỏ được chừng 1 tháng tuổi thì bà Mai bắt đầu đòi nợ. “Thời gian đầu, vợ chồng tôi còn vay mượn được của một số người quen để trả lãi cho bà Mai. Nhưng do cửa hàng làm ăn thua lỗ, phần khác cộng với chi phí chữa bệnh của con ngày càng nhiều nên không còn khả năng trả nợ”, Lư tiếp tục đổ lỗi cho việc bà Mai thường xuyên thúc ép đòi nợ. Trong câu chuyện với chúng tôi, chị ta còn nói rằng bị đe dọa sẽ bắt đứa con trai lớn để uy hiếp đòi nợ... Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng, tất cả những điều ấy là do cô ngụy biện.

Nhưng thực tế tại trại giam, Hoàng Thị Lư những ngày tháng qua vẫn đau đáu về đứa con gái bị bệnh tim. Lư sợ nhân quả sẽ đến ngay trước mắt. Nhưng rồi, tội lỗi của cha mẹ thì cô và chồng phải gánh, còn đứa con nhỏ, nó không có tội, nên chính vì thế nó vẫn phải được bao bọc từ tình thương yêu của ông bà và cộng đồng.

Biết hoàn cảnh, chính những cán bộ trại giam Ninh Khánh, nơi mà tưởng chừng như chỉ có khô cằn ấy lại mở ra một con đường hướng thiện, mở ra cơ hội sống cho đứa con nhỏ của Lư. Những tấm lòng hảo tâm ấy là cán bộ trại giam Ninh Khánh, các y, bác sỹ BV E và một số người dân nơi các con Lư đang sinh sống. Họ đã góp những “viên gạch” để con Lư có cơ hội được mổ tim và có cơ hội được sống. Hiện sau ca phẫu thuật, sức khỏe của con gái Lư đã ổn định, cháu bé đang được ông bà nội nuôi dưỡng.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo trại giam Ninh Khánh cho biết: Để nữ phạm nhân này yên tâm cải tạo, Ban giám thị và các quản giáo ở trại giam Ninh Khánh đã đứng ra quyên góp và dưới sự hỗ trợ của các y, bác sỹ ở BV E, con gái Lư đã được phẫu thuật mổ tim. Được gặp con, ngắm con khỏe mạnh, hồng hào, Lư mừng lắm. Chị ta bảo đến giờ vẫn còn cảm động và biết ơn những nhà hảo tâm đã cho con gái mình một trái tim khỏe mạnh.

Nhìn Lư rưng rưng cảm động, tôi thầm nghĩ, chắc hẳn những việc làm tình nghĩa mà mọi người đặc biệt là các cán bộ trại giam Ninh Khánh đã dành cho con chị ta, Lư sẽ có thêm động lực cải tạo tốt để sớm trở về với đứa nhỏ vô tội, chịu nhiều thiệt thòi...

Nguyễn Vũ - Hạ My

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nu-pham-nhan-cam-dong-truoc-an-tinh-cua-ban-giam-thi-trai-giam-105628.html