Nữ nhiếp ảnh gia xinh đẹp mắc căn bệnh dị ứng lạ lùng

Valentina Bones mắc một căn bệnh dị ứng hiếm gặp trên thế giới. Da cô nổi mẩn đỏ khi tiếp xúc với nước hay mồ hôi.

Nữ nhiếp ảnh gia 25 tuổi sống ở California (Mỹ) cho biết da cô ửng đỏ và có cảm giác như bị bỏng dầu nóng mỗi khi tiếp xúc với nước. Tình trạng này khiến Valentina trở nên tự ti khi thường bị người xa lạ nhìn chằm chằm.

Cô nói: “Với tôi, bất cứ dung dịch nào cũng gây dị ứng, từ nước, mồ hôi, nước bọt đến nước của các loại quả. Tôi không thể chơi thể thao hay hoạt động thể chất. Tôi phải học buổi đêm thời sinh viên vì ban ngày lớp học thường nóng và ẩm.

Valentina đã phải chung sống với căn bệnh dị ứng nước lạ lùng suốt 10 năm. Ảnh: Valentina Bones.

Cô phát hiện mình mắc chứng bệnh kỳ lạ này vào năm 2007, khi chuyển từ Hungary tới California cùng gia đình. Valentina nhận thấy mặt cô bắt đầu nổi ban đỏ khi tiếp xúc với nước mưa hay mồ hôi. Ban đầu, tình trạng này chỉ diễn ra chủ yếu ở mặt, ngực và bụng, sau đó lan ra tới 80% diện tích cơ thể.

Các bác sĩ chưa tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả căn bệnh này. Valentina đã thử nhiều loại thuốc và liệu pháp chữa dị ứng, nhưng không thành công. Sau nhiều năm cố gắng, cô đã quen việc giới hạn tiếp xúc với nước.

Cô phải ở trong nhà khi mùa mưa tới, mặc quần áo mỏng khi trời nóng để tránh đổ mồ hôi. Cô cũng tìm được cách tắm mà không lo da nổi mẩn ngứa. Vào mùa hè, cô tắm bằng nước lạnh - điều khiến tình trạng này ít xuất hiện hơn. Vào mùa đông, cô lau người bằng khăn ẩm trong chưa tới 3 phút.

Chỉ cần dính phải nước mưa hay mồ hôi, da của Valentina cũng có thể nổi mẩn ngứa. Ảnh: Valentina Bones.

Valentina cho biết: “Mặt tôi nổi mẩn khi tiếp xúc với bất cứ dung dịch nào ở bất cứ nhiệt độ nào, dù nóng hay lạnh. Trên phần còn lại của cơ thể, ban đỏ nổi nhanh hơn khi nước có nhiệt độ cao hơn. Tôi có thể ngâm mình trong nước lạnh khoảng nửa tiếng mà không gặp vấn đề gì. Sau đó, ban có nổi nhưng ít đau đớn hơn. Nếu tắm nước nóng, chúng sẽ nổi lên trong vòng 1-2 phút”.

Căn bệnh gây nhiều bất tiện cho cô trong cuộc sống. Valentina nói: “Ở nhà, tôi có thể lặng lẽ chịu đựng đau đớn, nhưng khi phát bệnh ở nơi công cộng, tôi thấy thật xấu hổ. Khi tôi đi chơi ở Disneyland và họ phun nước vào không trung để làm mát. Nước bắn vào mặt và ngực tôi, vài phút sau ban đỏ nổi đầy. Tôi cố không gãi và ánh mắt mọi người nhìn khiến tôi thấy mất mặt. Giờ đây, tôi luôn đem theo áo mỏng để che chắn, phòng khi bất ngờ tiếp xúc với nước”.

Dị ứng nước là một chứng bệnh hiếm gặp và không có thuốc chữa. Khoảng 1/23 triệu người trên thế giới phải chung sống với căn bệnh này.

Hải Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-nhiep-anh-gia-xinh-dep-mac-can-benh-di-ung-la-lung-post864637.html