Nữ nhiếp ảnh gia khốn khổ lên mạng tố khách quen quỵt tiền

Đã chuyển cho khách đầy đủ ảnh sản phẩm nhưng nữ nhiếp ảnh gia Hồng Vy vẫn không thể đòi được tiền công và đành nhờ dân mạng giúp đỡ.

Anh Tú

Hôm nay 21/7, trên khắp các fanpage, diễn đàn về nhiếp ảnh nổi tiếng có chia sẻ bài đăng của một nữ nhiếp ảnh gia trẻ tuổi tên Lê Thi Hồng Vy, sinh năm 1992. Hồng Vy đặt tên bài đăng của mình là "Album bị quỵt tiền" và kể câu chuyện dù bản thân đã cố gắng hoàn thành công việc chụp ảnh cưới cho một cặp đôi, trả đủ ảnh gốc và ảnh đã chỉnh sửa nhưng do trước khi chụp không làm hợp đồng nên không những bị chê chụp xấu mà còn khách còn chây ỳ chưa chịu trả tiền công chụp.

Theo lời kể của phó nháy nữ Hồng Vy, việc cô phải chia sẻ album ảnh cưới vừa rồi và câu chuyện của mình lên mạng chỉ là do bất đắc dĩ. Vy nhận lời chụp ảnh cưới cho cặp đôi B và P qua sự giới thiệu của chị H - vốn là một vị khách Vy từng chụp ảnh cho trước đây. Vốn là chỗ quen biết với chị H nên khi nhận chụp ảnh cho B và P, Hồng Vy đã rất thoải mái và không làm hợp đồng cũng như không nhận tiền đặt cọc. Phía chị H và cô dâu chú rể chi trả tiền chi phí cho Vy cùng mọi người lên Đà Lạt để chụp ảnh.

Hồng Vy chia sẻ cô vốn yêu thích phong cách chụp ảnh cưới tự nhiên nên đã chụp album của B và P đúng theo phong cách này. Đây cũng là phong cách trước đây mà Vy từng chụp cho chị H. Trong suốt quá trình chụp ở Đà Lạt, Vy là người rất vất vả bởi phải một mình chạy đôn chạy đáo mà không có người phụ giúp (do chị H không cho phép người phụ việc của Vy đi theo ekip để giảm bớt chi phí - PV). Khi xem lại ảnh cả chị H cùng B và P đều không có ý kiến gì nhưng khi Vy trả file ảnh gốc cho họ thì chú rể lại nhắn tin chê Vy chụp ảnh xấu.

Bức xúc vì điều này, nhiếp ảnh gia trẻ Hồng Vy chia sẻ một phần trong số 1600 file ảnh mà cô đã chụp được lên Facebook. Cô cho biết làm điều này thực sự là bất đắc dĩ bởi chắc chắn sẽ có nhiều người bình luận, nhận xét... nhưng Vy vẫn phải làm vậy để mọi người cùng đánh giá xem album có thật sự xấu đến mức khiến cô dâu, chú rể phải chê bai, dè bỉu và còn định không trả tiền công chụp cho cô.

Hồng Vy cho biết cô đã trả đầy đủ 1600 file ảnh gốc và 1600 file ảnh đã chạy màu cho cô dâu, chú rể đúng thời gian giao hẹn. Toàn bộ album trị giá 10,5 triệu đồng nhưng hiện Vy vẫn chưa nhận được một đồng nào. Chưa kể sau khi nhắn tin cho chú rể cô còn bị mắng là "ảnh chụp xấu", "người chụp không có tâm".

Xem những bức ảnh mà Hồng Vy chia sẻ lên trang cá nhân, nhiều dân mạng phản hồi về chất lượng của album ảnh cưới. Phần lớn đều cho rằng bộ ảnh không quá xuất sắc nhưng hoàn toàn không xấu, càng không đến mức bị chê là "chụp không có tâm". Hồng Vy dù không phải là tay máy quá đẳng cấp nhưng bộ ảnh của cô cũng có nhiều tấm chụp rất đẹp, sáng tạo và đúng phong cách tự nhiên, chớp được nhiều khoảnh khắc ấn tượng.

Dĩ nhiên chuyện nhận xét xấu hay đẹp còn do cảm nhận của từng người nhưng việc khách đã nhận đủ hình thợ trả lại nhưng nhất quyết không chịu chuyển tiền thì rất khó chấp nhận. Về phía Hồng Vy, cô đã phản ánh việc mình chưa nhận được tiền với chị H, đề nghị chị thanh toán trước một khoản để chi trả phí thuê váy, tiền công make-up trước ngày 20/7, nếu không Vy sẽ hủy album và không trả thêm bất cứ tấm hình rửa, phóng lớn, ép gỗ nào như trong gói chụp đã "thỏa thuận bằng miệng" trước đó.

Tuy nhiên, lời đề nghị này đã bị chị H từ chối. Thậm chí trong đoạn chat với chị H mà Hồng Vy cung cấp, chị H còn nói: "Chị không muốn bỏ tiền ra đi chơi mà không không được gì như vậy", trong khi ảnh cưới Vy đã trả đầy đủ, chưa kể Vy còn chụp tặng chị H một bộ riêng ở Đà Lạt và hoàn toàn không tính tiền công cho nó. Ngoài ra, chị H còn yêu cầu Hồng Vy phải trả lại chi phí đi Đà Lạt cho chị ta với lý do "em đã không làm hình".

Có quá nhiều sự vô lý trong cách đối đáp, nói chuyện, giải quyết vấn đề tiền nong của chị H và hai vị khách mà Hồng Vy đã chụp ảnh cho, chính vì thế, nữ nhiếp ảnh gia trẻ tuổi đã vô cùng bức xúc. Cô cho biết, thông qua chuyện này cô mới biết "thế nào là trở mặt" dù người đó có thân thiết với mình như thế nào đi nữa. Ngoài ra, Hồng Vy cũng muốn gửi lời cảnh báo đến các phó nháy khác rằng không nên nhận bất cứ "kèo" chụp ảnh cưới "to tiền" nào mà không làm hợp đồng hay nhận đặt cọc trước.

Ảnh chụp đoạn chat giữa Hồng Vy và chị H, cho thấy nhiều câu nói rất vô lý của vị khách từng rất thân thiết với Hồng Vy. Ảnh trong bài: Nhân vật cung cấp.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/nu-nhiep-anh-gia-khon-kho-len-mang-to-khach-quen-quyt-tien-715903.html