Nữ nhiếp ảnh gia bỏ việc vào rừng nuôi gần 200 chú chó

Từ bỏ công việc ổn định cùng cuộc sống ở thành phố, Daria Pushkareva mua một căn nhà giữa rừng và biến nơi đây thành trại cứu hộ chó.

Daria cùng những chú chó đáng thương Những chú chó có tật ở chân được Daria nhận nuôi, chăm sóc và chữa trị.

Daria Pushkareva là nữ nhiếp ảnh gia thuộc top 5 nhiếp ảnh gia nổi tiếng tại thành phố Moscow, Nga. Trước khi theo nghề này, cô từng có 6 năm làm phim.

"Tôi tự hào với công việc của mình nhưng cuộc sống với công việc nhà sản xuất phim khiến tôi kiệt sức. Tôi làm 15 giờ mỗi ngày và không có ngày nghỉ suốt hai tuần", Daria chia sẻ với Bored Panda.

Căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô là nơi hai vợ chồng chung sống cùng đàn chó gần 200 con.

Căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô là nơi hai vợ chồng chung sống cùng đàn chó gần 200 con.

Biết không thể kéo dài công việc với cường độ cao như thế, Daria chuyển sang hướng mới và trở thành nhiếp ảnh gia. Cô dùng tất cả số tiền tiết kiệm để mua máy ảnh và theo học lớp chụp ảnh chuyên nghiệp.

"Tôi chọn nhiếp ảnh vì tôi muốn giảm áp lực, cường độ công việc của mình. Nhưng cuối cùng chẳng có gì thay đổi cả. Một lần nữa, tôi làm việc và không cho bản thân thời gian nghỉ ngơi", cô chia sẻ.

Trong suốt những năm tháng làm việc chăm chỉ, Daria hoàn toàn có thể gây dựng sự nghiệp của riêng mình. Cô nhận được nhiều lời khen và công nhận từ khách hàng.

Tuy nhiên, không ai ngờ, nữ nhiếp ảnh gia lại chọn từ bỏ công việc và theo đuổi một giấc mơ lớn hơn. Đó là mở trại cứu hộ chó.

Trại cứu hộ chó là ước mơ từ thuở nhỏ của Daria. Tuy nhiên, cô không nghĩ rằng mình sẽ thực sự bắt đầu với ý tưởng đó một cách nghiêm túc đến vậy.

Khi còn làm phim, Daria đã thường xuyên theo dõi những trang web cứu trợ cho động vật. Vì tính chất công việc bận rộn, cô chỉ quyên góp tiền, thức ăn và đứng ra kêu gọi quyên góp.

Phần lớn chó ở đây đều bị bỏ rơi, bị thương.

Trong khoảng thời gian đó, cô đã nhận nuôi chú chó đầu tiên trong đời mình. Mọi việc đến rất tình cờ, không nằm trong dự đoán. Daria thấy một chú chó hư mắt và cần 150 USD để đến thú y. Như mọi lần, cô sẵn sàng quyên góp nhưng không may, chẳng ai chịu đưa chú chó đáng thương đó đến bác sĩ.

Sau những suy xét, Daria và chồng quyết định nhận nuôi, chăm sóc chú chó đáng thương. Sau đó, cô tiếp tục nhận thêm nhiều "người bạn 4 chân" khác về nhà.

Trong số đó, một con chó bị chấn thương sọ não. Nó có thể kích động bất cứ lúc nào, thậm chí là gầm gừ, cắn và tấn công cả chủ. Bác sĩ khuyên cô nên thả nó đến một nơi khác để tự bảo vệ an toàn cho mình. Nhưng Daria không làm được.

Cô bỏ việc, cùng chồng mượn một khoản nợ, mua căn nhà ở vùng ngoại ô cách thành phố 160 km để có thêm không gian cho những chú chó. Cô xem chúng là người nhà, chăm sóc mỗi ngày.

Áp lực lớn nhất hiện tại là chi phí chi trả cho bữa ăn của bầy chó cũng như chi phí khám sức khỏe cho chúng.

Hiện tại, "đàn con" lên đến gần 200 con, phần lớn là chó bị bỏ rơi, bị thương. Ngoài chó, họ còn nuôi thêm chồn và cáo. Mỗi ngày của Daria đều rất mệt mỏi nhưng cô giải thích rằng hai vợ chồng vẫn có cuộc sống theo những gì từng ao ước.

"Tôi hiểu rằng chẳng ai có thể nhận nuôi những chú chó từng tấn công phụ nữ và trẻ em, cũng rất ít người chấp nhận rời thành phố đến vùng quê chỉ để chăm sóc chúng. Tôi không nghĩ đây là việc lãng phí thời gian, nó thực sự có ý nghĩa với tôi. Tôi giúp đỡ những con vật này và yêu công việc hiện tại", Daria chia sẻ.

Bên cạnh chó, Daria còn nuôi cáo và chồn.

Ngoài việc chăm sóc động vật, hai vợ chồng còn tìm kiếm công việc freelance (công việc tự do) để trang trải cho cuộc sống.

Cô trăn trở: "Tiền chính là nỗi lo và khó khăn lớn nhất của chúng tôi. Chúng tôi nuôi khoảng 200 con vật, phải đảm bảo chúng được ăn uống đầy đủ và dinh dưỡng cân bằng mỗi ngày. Chúng tôi cũng phải cho chúng làm kiểm tra sức khỏe định kỳ và cả chăm sóc mình".

Lê Ngọc
Ảnh: Instagram NV

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-nhiep-anh-gia-bo-viec-vao-rung-nuoi-gan-200-chu-cho-post931772.html