Nữ nhiếp ảnh đam mê chụp những luồng sáng bí ẩn

Cuốn sách 'Some Kind of Heaven Fire' của Maria Lax là tập hợp những bức ảnh về luồng sáng bí ẩn mà nữ nghệ sĩ chụp, sưu tầm, trong hành trình tìm kiếm câu trả lời về UFO.

Nhiếp ảnh gia Maria Lax sinh ra và lớn lên tại một thị trấn ở phía bắc Phần Lan. Nơi đây, một số người dân cho rằng họ đã nhìn thấy UFO.

Nhiếp ảnh gia Maria Lax sinh ra và lớn lên tại một thị trấn ở phía bắc Phần Lan. Nơi đây, một số người dân cho rằng họ đã nhìn thấy UFO.

Câu chuyện đó được kể nhiều khi Lax còn nhỏ. Nó đã nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật của cô, khiến nữ nghệ sĩ khao khát tìm kiếm câu trả lời. Cô đã dành nhiều năm để tìm kiếm những luồng sáng bí ẩn và ghi lại nó trong cuốn sách ảnh Some Kind of Heaven Fire (tạm dịch: Những đốm lửa từ thiên đường).

Some Kind of Heavenly Fire (Setanta Books xuất bản) là sách chuyên khảo đầu tiên của Maria Lax. Nó được lấy cảm hứng từ cuốn sách của ông nội. Maria Lax kết hợp những tấm ảnh tự chụp với kho lưu trữ của gia đình, mẫu báo còn giữ lại về người ngoài hành tinh. Với những yếu tố huyền thoại xen lẫn hiện thực này, thị trấn mà Maria Lax sống hiện lên như một nơi bí ẩn, mơ mộng.

Trong cuốn sách của mình, nữ nhiếp ảnh gia viết: "Tôi đến từ thị trấn nhỏ ở phía bắc Phần Lan, bao quanh là những vùng đất hoang vu, rộng lớn, thưa thớt dân cư. Những năm 1960, nơi này nóng lên bởi thông tin mà nhiều người kể lại là nhìn thấy UFO, vật thể ngoài không gian".

"Mãi cho đến khi đọc cuốn sách của ông về những lần mà người dân cho rằng họ nhìn thấy UFO, tôi mới biết về các sự kiện siêu nhiên, lòng dũng cảm và cuộc đấu tranh vượt nghèo khó của người dân quê mình. Ông tôi không còn đủ minh mẫn để kể lại những gì đã xảy ra hay trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Vậy nên, tôi tự đi tìm câu trả lời, thông qua những người đã từng nhìn thấy ánh sáng bí ẩn, kho lưu trữ báo chí, album ảnh của gia đình".

Tất cả bức ảnh trong cuốn sách này đều là những nơi mà Lax đã đến khi còn nhỏ. Nhờ tìm lại các tư liệu cũ hay trò chuyện với các "nhân chứng", nữ nhiếp ảnh gia đã hiểu rõ hơn về quá khứ, lịch sử của gia đình mình.

Lax đã phỏng vấn một số người trong thị trấn. Họ kể về những lần nhìn thấy ánh sáng đầy màu sắc chiếu theo chiếc xe hơi hoặc vài ngọn lửa như ma trơi lập lòe theo người đi bộ về nhà một mình. Một số người thấy luồng sáng rung động, nhấp nháy theo nhiều màu sắc khác nhau trước khi biến mất trên bầu trời. Đôi khi, ánh sáng rực rỡ sẽ đánh thức mọi người trong nhà vào lúc nửa đêm rồi lại biến mất không dấu vết.

Các nhân chứng cho rằng họ nhìn thấy UFO lần đầu tiên từ những năm 1920. Nhưng vì lo sợ bị người khác cho rằng mình là kẻ điên rồ, họ giữ bí mật và chỉ chia sẻ trải nghiệm với những ai cùng quan điểm. Trong nhiều thập kỷ, không ít người cho rằng họ sẽ "sống để bụng, chết mang đi" bí mật này.

Thời điểm nhiều người dân trong thị trấn cho là nhìn thấy UFO cũng là lúc nơi này diễn ra các cuộc di cư. Người dân từ nông thôn đến thành phố để tìm việc làm. Họ bỏ lại những ngôi nhà hoang nằm rải rác trên cảnh quan đẹp đẽ nhưng đầy khắc nghiệt.

Theo Lax, những người được cho là nhìn thấy vật thể ngoài hành tinh, UFO là thể hiện của nỗi sợ hãi về tương lai, những điều chưa biết và sự thay đổi trong lối sống, sinh kế. Một số cảm thấy bất an, sợ hãi với ánh sáng bí ẩn. Số khác coi chúng như dấu hiệu rằng họ không đơn độc và sẽ không bị lãng quên.

Tựa đề Some Kind of Heavenly Fire của cuốn sách xuất phát từ câu trích nào đó trong tác phẩm mà ông nội Lax đưa cho cô mỗi lần kể về người ngoài hành tinh. Khi một người phụ nữ lớn tuổi nhìn thấy thứ gì đó như khu rừng bốc cháy vào đêm đông lạnh giá, bà mô tả những ánh sáng kỳ lạ đó là thứ lửa trên thiên đường, không thuộc về thế giới này.

Theo Thiên Nhan/Zingnews

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/nu-nhiep-anh-dam-me-chup-nhung-luong-sang-bi-an-1528553.html