Nữ nhân viên ngân hàng tuyên bố vỡ nợ gần 200 tỷ đồng

Sau khi nữ cán bộ ngân hàng ở Gia Lai tuyên bố vỡ nợ với số tiền gần 200 tỷ đồng đã có rất nhiều người cho mượn đứng ngồi không yên.

 Sau khi tuyên bố vỡ nợ, nhà của gia đình bà Thương không có bóng người

Sau khi tuyên bố vỡ nợ, nhà của gia đình bà Thương không có bóng người

Ngày 1/7, ông Ngô Ngọc Sinh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Gia Lai và Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh việc bà Lê Thị Thương (SN 1988, nhân viên Ngân hàng BIDV Chi nhánh Gia Lai) vay nợ hàng trăm tỉ đồng của người dân rồi tuyên bố vỡ nợ. Các đơn vị báo cáo kết quả về UBND tỉnh Gia Lai trước ngày 7/7 để có hướng xử lý.

Theo thông tin ban đầu, ngày 27/6, bà Thương đến trụ sở Công an phường Hoa Lư, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai trình báo về việc có vay của nhiều cá nhân với số tiền gần 200 tỷ đồng để làm ăn. Tuy nhiên, hiện tại, gia đình không đủ khả năng trả cho các chủ nợ.

Được biết, bà Thương là nhân viên hợp đồng của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Gia Lai, làm việc được 10 năm. Còn chồng bà Thương là nhân viên chính thức của ngân hàng này.

Ngay khi bà Thương tuyên bố vỡ nợ đã có hàng chục người vây quanh trước nhà tại hẻm 31 đường Ama Quang, TP.Pleiku để đòi nợ. Tuy nhiên, căn nhà luôn đóng kín cửa, không có người bên trong. Thậm chí, một số chủ nợ tìm tới trụ sở Ngân hàng BIDV Chi nhánh Gia Lai để tìm vợ chồng bà Thương, nhưng cả 2 vợ chồng đều không có mặt tại cơ quan.

Một lãnh đạo Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh thông tin bà Thương vay số tiền lớn rồi không còn khả năng chi trả.

Khi đến cơ quan công an làm việc, vợ chồng bà Thương khai báo không đầy đủ rồi ngất xỉu và hẹn hôm khác. Tuy nhiên, từ đó tới nay không thấy gia đình bà Thương không lên làm việc.

Về phía ngân hàng BIDV Gia Lai xác nhận, việc vay mượn của bà Thương là công việc làm ăn cá nhân, đến nay ngân hàng chưa phát hiện có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Chi nhánh.

Theo tìm hiểu được biết, có rất nhiều người cho bà Thương vay, trong đó bà C.N.D.H (trú phường Phù Đổng, TP Pleiku, nhân viên một ngân hàng trên địa bàn TP Pleiku) cho vay nhiều nhất, theo giấy vay nợ lên tới hơn 130 tỷ đồng.

Một người cho bà Thương vay hơn 3 tỷ đồng từ tháng 6 cho biết, thấy vợ chồng bà Thương là cán bộ ngân hàng, lại thế chấp 2 sổ đỏ nên tôi mới cho vay để đáo hạn ngân hàng với lãi suất gần 2 triệu đồng/tỷ/ngày.

Bà V. cũng chết lặng khi mới lấy được tiền lãi, còn tiền gốc vẫn chưa trả, gọi điện không liên lạc được, đến nhà tìm thì không gặp.

Được biết, khi bị các chủ nợ đòi ráo riết, bà Thương có nói số tiền cho một người tên Thịnh vay để kinh doanh cà phê, bất động sản… rồi bị người này chiếm đoạt.

Hiện tại, rất nhiều người cho bà Thương vay vẫn chưa đến cơ quan công an trình báo nên chưa có thống kê đầy đủ.

Tuấn Anh

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/nu-nhan-vien-ngan-hang-tuyen-bo-vo-no-gan-200-ty-dong-d267473.html