Nữ nhân viên hãng taxi 'tố' bị chồng bạo hành dã man: Nguyên nhân phía sau 'trận đòn thù'

Người chồng đã lên công an làm việc. Tại đây anh này đã đưa ra tin nhắn chứng minh vợ ngoại tình, do quá phẫn uất nên mới dẫn tới việc anh hành hung vợ.

 Anh Thành và 2 con

Anh Thành và 2 con

Nằm mơ cũng thấy chồng vác dao đuổi đánh

Liên quan đến vụ chồng đánh vợ trọng thương phải nhập viện ở phường Đông Ngạc (Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội), ngày 27/8, chị Nguyễn Thị Điệp (33 tuổi, quê huyện Ý Yên, Nam Định) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc.

Nằm trên giường bệnh, chị Điệp cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay đã bị chồng đánh đập ít nhất 5 lần nhưng không để lại hậu quả nghiêm trọng. Sau nhiều lần chịu trận, tháng 4/2020, chị Điệp đưa con về nhà chị gái. Đầu tháng 8/2020 gia đình tác động, chị phải đưa con về nhà.

"Ngày 22/8, khi tôi đi làm về, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, anh Thành đã đấm túi bụi vào mặt tôi khiến mắt mũi tối sầm lại, thâm tím. Sau đó anh ấy còn đổ cồn lên người tôi dọa đốt. Mấy hôm nay, đêm nào tôi cũng nằm mơ bị chồng dùng dao đuổi đánh", chị Điệp kể trong sợ hãi.

Anh Trần Tuấn Thành (33 tuổi, phường Đông Ngạc) và chị Điệp kết hôn từ năm 2010. Anh chị có 2 người con trai. Hàng ngày anh Thành đi làm bảo vệ cho một cửa hàng vàng bạc. Còn chị Điệp làm nhân viên của hãng taxi alpha.

Năm 2014 gia đình nhà anh Thành găp biến cố phải bán nhà, đất đi để trả nợ. Hai anh chị mua mảnh đất khác tại tổ dân phố Đông Ngạc 1 để sinh sống. Sau đó, năm 2017 lại phải bán đi trả nợ. Sau khi bán đất, 2 anh chị mua một căn nhà nhỏ tại chung cư mini thuộc tổ dân phố Đông Ngạc 3 năm 2018, căn nhà đứng tên chị Nguyễn Thị Điệp.

Trong năm 2018, anh Thành đã có 1 lần bỏ nhà đi 3 tháng, theo lời chị Điệp là anh đi trốn nợ. Sau khi về, năm 2019, chị Điệp đề nghị ly hôn với anh Thành, nhưng anh Thành không chấp thuận và những cuộc mâu thuẫn xảy ra từ đây.

"Năm 2017, sau khi bán nhà, mỗi vợ chồng cầm một nửa tiền, anh Thành đã dùng số tiền này để "gái gú". Đến khi gia đình can ngăn thì anh Thành vác dao đến đe dọa, kể từ đó không ai dám can thiệp nữa. Năm 2018, anh Thành tiếp tục vác dao lên chém hai vợ chồng một người cháu của tôi khiến 2 người phải vào viện điều trị, nạn nhân cũng đã báo công an, nhưng vì sợ trả thù nên lại rút đơn", chị Điệp kể.

Sau khi bị chồng đánh nhập viện, chị Điệp đã có đơn gửi công an, mong muốn pháp luật vào cuộc, xử lý đúng người, đúng tội và giúp chị hoàn tất thủ tục ly hôn.

Bằng chứng ngoại tình?

Đại diện Công an phường Đông Ngạc cho biết, sau khi nhận được trình báo của chị N.A.T (48 tuổi, chị gái chị Điệp), Công an phường đã vào cuộc xác minh. Theo đó, ngày 22/8, anh Thành đi làm ca đêm về không thấy vợ ở nhà, 2 con được vợ gửi bà nội trông. Khoảng 30 phút sau, chị Điệp về và hai bên xảy ra cãi vã.

Lúc này, anh Thành đã dùng tay đấm liên tiếp vào mặt chị Điệp gây thương tích tại vùng mắt trái và đầu. Sau khi bị chồng đánh, chị Điệp đã gọi điện cho chị gái đến đưa đi bệnh viện, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Chị Điệp đang được điều trị tại Bệnh viện Nam Thăng Long

Tại cơ quan công an, anh Thành thừa nhận đã đánh đập chị Điệp vì cho rằng chị Điệp có quan hệ bất chính với một người đàn ông khác cùng công ty. Khi anh Thành phát hiện đã ngăn cản. Trước ngày xảy ra sự việc, chị Điệp đi qua đêm, nên anh Thành bực tức, đã đánh vợ.

Anh Thành cũng cung cấp nhiều đoạn tin nhắn chứng minh việc vợ ngoại tình với đồng nghiệp cho cơ quan chức năng để lý giải nguyên nhân vì sao đánh vợ.

"Nếu anh ấy có bằng chứng gì tố cáo ra thì tội ai người đấy chịu. Cả 2 vợ chồng ly thân 4 tháng nay rồi, tôi lo đi làm tăng ca suốt. Thời gian này anh ấy phải ở nhà chăm con thì lấy lý do tôi đi trai gái để đánh tôi, cả công ty đều đứng về phía tôi", chị Điệp nói.

"Cô ấy đòi ra tòa"

Trong khi đó, anh Thành cho rằng những gì chị Điệp chia sẻ là không chính xác, anh Thành khẳng định, không có chuyện anh có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác ngoài vợ. Nếu có chuyện anh ngoại tình thì phải có bằng chứng chứng minh.

"Hôm xảy ra sự việc, tôi hỏi vợ tại sao đi qua đêm mà không về nhà, chắc lại đi trai gái chứ gì? Thì vợ nói "tao thích đi với thằng nào thì đi, giấy ly hôn tao để trên bàn, mày vào mà ký". Nghe xong câu nói đó tôi không giữ được bình tĩnh nên đã đấm vợ mấy cái vào mặt. Sau đó có hắt nước vào người vợ, chứ không có chuyện hắt cồn vào người rồi dọa đốt", anh Thành kể lại.

Theo anh Thành, anh phát hiện vợ mình ngoại tình từ đầu năm 2020, đã nhiều lần anh khuyên ngăn vợ dừng chuyện đó lại nhưng chị Điệp vẫn tiếp tục qua lại với một đồng nghiệp làm lái xe. Anh Thành cũng thừa nhận việc mình đánh vợ là sai, do lúc đó nóng giận không kiềm chế được bản thân.

"Tháng 7 vừa rồi, Điệp bảo tôi là cô ý đi xem bói, thầy bảo 2 vợ chồng phải ly hôn ngay nếu ở với nhau nữa là sang năm cháu lớn sẽ yểu mệnh mà qua đời. Điệp hỏi tôi là có thương Duy (con lớn của chị Điệp - anh Thành) không? Nếu thương con thì ly hôn đi, Duy sẽ không bị làm sao hết. Tôi không tin vào những thứ đó nên không đồng ý", anh Thành kể.

Theo lời anh Thành, năm 2018, vợ anh bắt đầu vào làm cho hãng taxi, sau đó tính cách thay đổi hoàn toàn, thường xuyên đi nhậu nhẹt, có hôm say khướt, anh Thành còn phải đến đưa về. Cũng từ đó, nhiều lần chị Điệp muốn tìm cách ly hôn với anh.

"Tôi nghĩ trên đời này không có người đàn ông nào chịu được việc vợ mình đi ngoại tình. Đọc những tin nhắn tình cảm giữa vợ và người đàn ông khác khiến tôi vô cùng căm phẫn. Mặc dù rất muốn ký vào giấy ly hôn nhưng tôi lại nghĩ đến các con. Hôm qua tôi đã vào viện thăm vợ, có xin lỗi và sẵn sàng bỏ qua hết tất cả những sai lầm của vợ. Hai vợ chồng quên đi tất cả để làm lại từ đầu nhưng vợ tôi không đồng ý và nằng nặc đòi ra tòa", anh Thành nói.

Nguyễn Long

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nu-nhan-vien-hang-taxi-to-bi-chong-bao-hanh-da-man-nguyen-nhan-phia-sau-tran-don-thu-2020082723204133.htm