Nữ nhân chứng vụ án Jang Ja Yeon bất ngờ bị đâm đơn kiện

Một nhà văn tên là Kim Soo Min đã quyết định đệ đơn kiện Yoon Ji Oh, nữ nhân chứng duy nhất của vụ án Jang Ja Yeon, vì tội bôi nhọ danh dự và khẳng định, Yoon chỉ đang lợi dụng vụ án Jang Ja Yeon để thu hút sự chú ý của truyền thông.

Jang Ja Yeon tự vẫn tại nhà riêng vào năm 2009 khi chưa đầy 30 tuổi. Sau khi cô mất, người ta đã tìm thấy một cuốn sổ được gọi là thư tuyệt mệnh của nữ diễn viên đoản mệnh này ghi lại đầy đủ những cái tên đã từng cưỡng dâm cô hơn 100 lần Vụ việc đã từng khiến dư luận xứ Hàn chấn động cách đây 10 năm.

Tuy nhiên, năm 2018, vụ án này tiếp tục được lật lại với sự xuất hiện của một nữ nhân chứng tên là Yoon Ji Oh, bạn cùng công ty với Jang Ja Yeon lúc sinh thời. Suốt một năm qua, Yoon Ji Oh đã đấu tranh để vụ án Jang Ja Yeon được điều tra lại và tới tháng 4/2019, cảnh sát đã quyết định điều tra vụ việc thêm 2 tháng.

Yoon Ji Oh bị nhà văn Kim Soo Min đâm đơn kiện vì cố tình bôi nhọ danh dự của người khác.

Yoon Ji Oh bị nhà văn Kim Soo Min đâm đơn kiện vì cố tình bôi nhọ danh dự của người khác.

Hành trình đấu tranh giành lại công lý cho Jang Ja Yeon của Yoon Ji Oh đã khiến cô trở thành cái tên “hot” trên truyền thông và có sức ảnh hưởng tại Hàn Quốc. Suốt những tháng qua, thông qua trang cá nhân của mình, Yoon Ji Oh đã vận động những nhân chứng khác đứng lên tố cáo những nhân vật cấp cao từng lạm dụng Jang Ja Yeon.

Tuy nhiên, cuộc đấu tranh của Yoon Ji Oh không thực sự dễ dàng. Mới đây, một nhà văn tên là Kim Soo Min đã lên tiếng chỉ trích nữ diễn viên họ Yoon và cho rằng những là Yoon đang làm chỉ nhằm mục đích mang lại danh tiếng cho bản thân.

Ngày 23/4 vừa rồi, luật sư Park Hoon - đại diện pháp lý của Kim Soo Min, đã đâm đơn kiện Yoon Ji Oh lên tòa án tối cao Seoul vì tội cố tình bôi nhọ danh dự của người khác. Luật sư Park cũng đưa ra chứng cứ là những bức ảnh chụp màn hình chụp các đoạn chat trong ứng dụng Kakao Talk giữa Kim Soo Min và Yoon Ji Oh.

Nhà văn Kim Soo MIn tố Yoon Ji Oh đang lợi dụng cái chết của Jang Ja Yeon để kiếm lời cho bản thân và trở nên nổi tiếng.

Tác giả Kim Soo Min biết tới Yoon Ji Oh khi Yoon đang chuẩn bị phát hành cuốn sách mang tên “The 13th Testimony”. Tác giả Kim cho rằng, Yoon Ji Oh không có mối quan hệ thân thiết nào với nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon và tuyên bố làm chứng cho danh sách của Jang Ja Yeon là hoàn toàn bịa đặt. Kim Soo Min còn tiết lộ thêm rằng, đại diện của phòng công tố viên cấp cao, người đang chịu trách nhiệm điều tra vụ án Jang Ja Yeon, đã gặp tác giả này gần đây cùng hai người nữa liên quan tới việc Yoon Ji Oh.

Đại diện pháp lý của tác giả Kim Soo Min nói thêm rằng: “Yoon Ji Oh chỉ đang lượi dụng danh tiếng và sự ảnh hưởng của nữ diễn viên đã khuất Jang Ja Yeon. Yoon Ji Oh chưa chứng kiến bất kỳ điều gì ngoài vụ lạm dụng của ông Cho với Jang Ja Yeon. Cô ấy tuyên bố sẽ liều mạng để làm chứng và đang nhận những khoản hỗ trợ tài chính. Danh sách những người xâm hại tình dục của Jang Ja Yeon mà Yoon Ji Oh nói tới chỉ là những tài liệu mà cô ấy đã được nhình thấy liên quan tói vụ việc. Nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon chưa bao giờ tạo ra bất kỳ danh sách nào. Yoon Ji Oh đã gọi những công bố của tác giả Kim Soo Min là những lời bịa đặt và cô ấy không ngại ngần đưa ra những lời buộc tội khủng khiếp đối với tác giả Kim Soo Min”.

Yoon Ji Oh trở nên nổi tiếng toàn Hàn Quốc khi cố gắng khiến vụ án Jang Ja Yeon bị cưỡng dâm 100 lần được mở lại điều tra.

Luật sư của Kim Soo Min còn tiết lộ, họ có chứng cứ là những đoạn chat mà Yoon Ji Oh nói rằng, cô chưa bao giờ thân thiết với Jang Ja Yeon. Người này còn khẳng định, Yoon Ji Oh đang nhận một khoản trợ cấp không nhỏ khi theo đuổi vụ án Jang Ja Yeon và ngỏ ý chia cho tác giả Kim 7% và Yoon Ji Oh nhận 12%. Luật sư Park kể rằng, Kim Soo Min đã cảnh báo Yoon Ji Oh nhiều lần rằng không nên kiếm tiền trên cái chết của Jang Ja Yeon nhưng Yoon không nghe.

Phóng viên Kim Dae Oh, người đầu tiên đưa tin về vụ án Jang Ja Yeon và tuyên bố đã tận mắt nhìn thấy tài liệu của nữ diễn viên quá cố, cũng có mặt với luật sư Park Hoon tại buổi họp báo ngày 23/4. Kim Dae Oh cho biết: “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bản gốc danh sách của Jang Ja Yeon”. Người này cho biết, Yoon Ji Oh kể lại rằng, cô đã thấy bản copy của 7 trang danh sách gồm 40-50 cái tên. “Tôi thề rằng, danh sách đó không phải là bản gốc. Bản danh sách đó được tạo nên sau vụ việc”, Kim Dae Oh nói.

Hiện tại nữ nhân chứng Yoon Ji Oh chưa lên tiếng bình luận về vụ việc. Trong ngày hôm qua 23/4, đài SBS cũng đưa tin về việc cảnh sát đã kết thúc việc điều tra những thiết bị bảo vệ thông minh mà họ đã cấp cho Yoon Ji Oh không phát tín hiệu khi cô nhấn nút khẩn cấp.

Suốt những tháng nay, Yoon Ji Oh đã nói về việc cô nhận được sự ủng hộ động viên từ nhiều người, trong đó có những nghệ sĩ nổi tiếng như Jung Woo Sung.

Tháng 3 vừa rồi, Yoon Ji Oh nói với truyền thông rằng, cuộc sống của cô đang gặp nguy hiểm khi cô thường xuyên nghe thấy những tiếng động lạ tại căn hộ mình đang cư trú. Cô đã nhấn nút cảnh báo trên đồng hồ thông minh mà cảnh sát cấp cho mình nhưng không nhận được sự bảo vệ nào từ lực lượng an ninh.

Theo kênh TV Chosun, một nguồn tin từ phía cảnh sát cho hay, họ đã tiến hành kiểm tra video CCTV tại khu vực Yoon Ji Oh ở và không thấy tiếng động hay bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

Cũng trong ngày 23/4, Yoon Ji Oh đã công bố một đoạn tin nhắn giữa cô và nam diễn viên Jung Woo Sung trên trang cá nhân. Tài tử xứ Hàn bày tỏ sự ủng hộ với cuộc đấu tranh của Yoon Ji Oh và nữ diễn viên này đã gửi lời cảm ơn anh. “Không thể ăn hay ngủ nhiều trong những ngày này, mỗi ngày đều đưa tôi đến với cả những niềm vui và nỗi buồn. Nhnưg tôi rất mừng vì mỗi ngày mình lại nhận được thêm những sự ủng hộ. Tôi sẽ cố gắng và kiên cường hơn”, cô viết trên trang cá nhân.

Theo dantri.com.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/nu-nhan-chung-vu-an-jang-ja-yeon-bat-ngo-bi-dam-don-kien/20190424102210814