Nữ người mẫu 18 tuổi ăn chay trường

Mỳ chay, bánh mỳ bơ và hoa quả là những món thường có trong thực đơn ăn sáng của Mai Ngọc Minh.

 Tôi là Mai Ngọc Minh (18 tuổi, sống tại Hà Nội) bắt đầu đi diễn từ 2 năm trước. Nhờ sở hữu chiều cao 1,75 m, tôi có cơ hội được chọn làm người mẫu cho các nhãn hàng lớn và góp mặt trong nhiều show tại Tuần lễ thời trang Việt Nam.

Tôi là Mai Ngọc Minh (18 tuổi, sống tại Hà Nội) bắt đầu đi diễn từ 2 năm trước. Nhờ sở hữu chiều cao 1,75 m, tôi có cơ hội được chọn làm người mẫu cho các nhãn hàng lớn và góp mặt trong nhiều show tại Tuần lễ thời trang Việt Nam.

Hôm nay, tôi thức dậy lúc gần 6h để kịp giờ chụp ảnh bộ sưu tập cho một nhà thiết kế. Vì khâu trang điểm mất khá nhiều thời gian, tôi nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng.

Mỳ chay, bánh mỳ bơ, trứng và hoa quả là những món thường có trong thực đơn ăn sáng của tôi.

Tháng 6/2018, tình cờ xem được một video về giết hại đồng vật trên mạng, tôi đã bị ám ảnh rất nhiều và quyết định ăn chay. Thay vào đó, tôi quản lý cân nặng bằng cách luyện tập thường xuyên.

Hôm nay, cha chở tôi ra nơi trang điểm và chuẩn bị trang phục. Vì mẹ lái xe yếu, mọi di chuyển của tôi đều do cha phụ trách. Thậm chí, ông ấy luôn cố gắng thu xếp thời gian để chở tôi về khi xong hết việc.

6h30, hai cha con bắt đầu lên đường. Việc make up cũng mất khá nhiều thời gian nên tôi luôn chủ động đi sớm hơn bình thường.

Do bộ sưu tập lần này mang đậm dấu ấn cổ xưa pha lẫn chút hoang dã của núi rừng, tôi phải trang điểm theo kiểu giống người Tây Tạng. Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm phong cách này.

Mẹ nhận xét phong cách lần này trông lạ hơn bởi tôi hay chụp theo kiểu đời thường trước đó.

Như mọi khi, mẹ (ngoài cùng bên phải) vẫn luôn là người có mặt trong hậu trường để trợ giúp cũng như động viên tinh thần cho tôi.

Sau gần 2 tiếng chuẩn bị, tôi xuất phát đến khu vực đền Voi Phục để chụp ảnh. Tôi phải thay 5 bộ đồ, kết hợp nhiều phụ kiện và cố gắng giữ phần tóc không bị tuột. Nhờ có buồng thay do ê-kíp chuẩn bị, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ.

Hôm nay trời không mưa và địa điểm chụp cũng có bóng râm, tôi thấy đỡ cực hơn. So với lúc làm việc ở studio, chụp ngoại cảnh vất vả hơn nhiều. Bù lại, tôi có những bức hình đa dạng và nhà thiết kế cũng hài lòng hơn.

Lần này, tôi mang guốc để chụp nên không bị đau chân như khi gắn liền với đôi giày cao gót. Đối với người mẫu, việc mắc bệnh về cơ là bình thường.

Để thể hiện đúng tinh thần bộ sưu tập, tôi tạo những dáng đơn giản, nhấn vào phần hông, chân. Các họa tiết trên váy được làm rất tỉ mẩn và tạo điểm nhấn cho tổng thể nên tôi chú ý dang chân rộng nhưng vẫn đảm bảo nét thùy mị.

Đây là lần đầu tiên tôi chụp ảnh theo phong cách này. Thật may là tôi và nhiếp ảnh gia phối hợp ăn ý nên không mất quá lâu để hoàn thành bộ sưu tập.

Đến 11h trưa, tôi hoàn thành xong bộ ảnh và về nhà để quây quần bên mâm cơm gia đình. Tuy nhiên, tôi cần tẩy trang trước tiên. Để lau sạch lớp trang điểm, tôi mất khoảng 5-10 phút.

Tôi vẫn ăn chung cùng gia đình như bình thường vì thực đơn chay cũng đơn giản và không ảnh hưởng nhiều đến cha, mẹ, em trai.

Vào bữa trưa và tối, tôi thường ăn cơm với ruốc nấm, giò chay, đậu, rong biển, rau xanh. Những món này có thể cung cấp đủ chất, giúp tôi hoạt động hàng ngày.

Nghỉ ngơi khoảng 3 giờ, tôi cùng mẹ đến phòng tập bằng cách đi bộ do địa điểm gần nhà.

Mỗi tuần, tôi dành 2-3 buổi đến phòng tập. Nếu thu xếp được lịch học, tôi tập nhiều hơn nữa.

Vào những ngày rảnh rỗi, tôi hay ngồi vẽ tranh. Tôi đã cùng mẹ tham gia một số khóa học vẽ. Năm nay tôi thi đại học, niềm đam mê này thôi thúc tôi đăng ký thi vào ngành Thiết kế Mỹ thuật, ĐH Kiến trúc. Trong tương lai, tôi sẽ cố hoàn thiện bản thân hơn nữa để theo đuổi song song hai ngành nghề.

Thạch Thảo - Hoài Thương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-nguoi-mau-18-tuoi-an-chay-truong-post1127537.html