Nữ nghệ sĩ hài tỉnh táo kể chuyện cười và hát trong 9 tiếng trên bàn mổ não

Đoạn video ghi lại một nghệ sĩ hài đang kể chuyện cười trong khi các bác sĩ thực hiện ca mổ lấy khối u ra khỏi não của cô.

Trong suốt ca phẫu thuật dài 9 tiếng đầy mệt mỏi, Sarah May Philo vẫn hoàn toàn tỉnh táo và còn liên tục tấu hài cho các bác sĩ

Sarah May đến từ Glasgow, Scotland cho biết dù một phần khối u vẫn còn trong não, song cô cảm thấy mình đã chiến thắng được nó.

Sarah May Philo hồi phục sau ca phẫu thuật với vết mổ được băng bó

Cô cho biết, trước đó bác sĩ đã cho cô lựa chọn ngủ hoặc thức trong ca phẫu thuật.

Cô đã lựa chọn thức và nói chuyện để các bác sĩ có thể thấy phần nào trong não điều khiển hoạt động gì.

"Tất cả đều được chuẩn bị trước, và tôi cũng hồi phục nhanh hơn nhờ tôi không ngủ mê."

Vết sẹo lớn trên đầu Sarah May sau phẫu thuật não

Ca phẫu thuật diễn ra hết sức trang trọng trong giờ đầu tiên như những ca phẫu thuật khác. Nhưng được một nửa thì bác sĩ phẫu thuật nói "Ối". Lúc đó Sarah đùa: "Bác sĩ "Ối" gì vậy? Đừng nói là bác sĩ đã mở não tôi rồi đó nhé."

Và tất cả mọi người cùng cười. Khoảnh cách được phá vỡ, và Sarah có cảm giác như đi cà phê cùng bạn bè.

Dù khá kỳ dị, nhưng mọi chuyện hài hước diễn ra hoàn toàn tự nhiên, và Sarah bắt đầu nói đùa cùng các nhân viên y tế. Cô còn hát ca khúc Ave Maria, chế những ca khúc về ngành y trong khi các bác sĩ vẫn đang phẫu thuật não cho Sarah.

Cô cho biết: "Một trong những màn tấu hài của tôi là chế ra những ca khúc ngay tại chỗ về những người ngay trước mặt mình."

Cô bắt đầu chế lời hát về bác sĩ trị liệu, bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ gây mê.

Sarah đã hồi phục hoàn toàn sau ca phẫu thuật mặc dù 15% khối u vẫn còn trong não

Sarah nhập viện từ tháng 12 năm ngoái sau một cơn động kinh khi đang ngủ. Cô có một khối u oligodendroglioma (u thần kinh đệm ít nhánh) lớn trong não và bạn trai Paul Griffin đã nghĩ cô có thể sẽ chết.

Nhưng cô vẫn sống với nó, đến trường, gặp bạn bè và mang theo khối u lớn trên đầu.

Phần mắt thâm tím của Sarah sau ca phẫu thuật

Hiện Sarah đã hồi phục rất tốt dù vẫn còn 15% khối u trong não. Cô chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất ổn. Tôi trở lại trường, lũ trẻ hỏi về cái đầu hói của tôi. Khá là thú vị và đáng yêu."

Paul đã cầu hôn cô và cặp đôi sẽ kết hôn vào tháng 6 năm sau. Cô cho biết: "Đó sẽ là ngày tuyệt vời nhất trong đời."

(Theo Metro)

Trang Đặng

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/nu-nghe-si-hai-tinh-tao-ke-chuyen-cuoi-va-hat-trong-9-tieng-tren-ban-mo-nao-d11088.html