Nữ MC 'khóc vì tiền' và cái kết bất ngờ ở gameshow hẹn hò

Phong Linh là nữ MC tự nhận mình bị 'duyên âm' trong đường tình duyên, muốn lên chương trình hẹn hò để có thêm dấu cộng trong chuyện tình cảm. Tập 10 'Hành lý tình yêu' phát sóng tối 16/8 trên VTV3.

MC Phong Linh tiết lộ bí mật đời tư trong gameshow hẹn hò

MC Phong Linh tiết lộ bí mật đời tư trong gameshow hẹn hò

Phong Linh tự nhận mình là cô gái dễ chịu, thoải mái khi tiếp xúc, dễ dàng kết nối và chia sẻ. Ưu điểm đó cũng là nhược điểm, bởi trong chuyện tình cảm điều đó khiến nhiều người không tính tới chuyện tiến xa hơn với cô. Con đường tình duyên của Phong Linh khá trắc trở, khó khăn và “sự may mắn trong tình yêu là số âm”. Cô gái này cũng khá mâu thuẫn, vừa muốn tìm một mối quan hệ thận trọng và ổn định nhưng cần người đàn ông nồng nhiệt, thú vị, bản lĩnh, ấm áp.

Ba chàng trai tham gia chinh phục MC Phong Linh

Chàng trai đầu tiên đến chinh phục Phong Linh là Alex Huỳnh-Trưởng phòng một công ty du lịch nhưng lại tự nhận “nhát gái”, khá dở trong việc đoán tâm lý phụ nữ, vì thế, anh đã độc thân quá lâu. “Anh muốn sau này có ít nhất 4 đứa con”. Bí mật khiến nhiều người nhận ra anh chàng này mong muốn một mái ấm, yêu thích trẻ con và có kế hoạch cuộc sống rõ ràng, kế hoạch chăm sóc gia đình, chăm sóc con cái và có nhiều con là mục tiêu anh đang hướng đến trong tương lai.

Khoa Nguyễn là chàng trai tiếp theo. Anh là người sáng lập một công ty giải trí, sở hữu vẻ chỉn chu. Thế nhưng Khoa Nguyễn lại mang một bí mật hơi ngược với mong muốn của Phong Linh: “Anh hơi nhàm chán, không được lãng mạn nhưng an toàn cho em”. Khoa cho biết, anh thích một tình yêu đơn giản, nhiều lúc cũng muốn làm điều bất ngờ cho người yêu nhưng sợ sai.

Alex Huỳnh (trái) là người chưa bao giờ yêu thật sự

Người gây bất ngờ nhất là Quốc Đạt, làm nghề kế toán đến từ Trà Vinh. Anh chàng này rất tự tin và có ý chí cầu tiến. Quốc Đạt chia sẻ, anh thuộc tuýp người luôn tiết kiệm, tích góp để chuẩn bị cho những thứ xa hơn. “Yêu anh là một khoản đầu tư có lời”, anh chàng này tiết lộ bí mật. Đạt giải thích hêm, anh chỉ mới bắt đầu sự nghiệp, chưa có gì trong tay, nhưng bù lại anh có sự cầu tiến và chăm chỉ, yêu thích công việc kinh doanh nên anh đang là “dự án” tiềm năng đang cần “chủ đầu tư”.

Khoa Nguyễn trong vòng hai lại không lấy được thiện cảm với bí mật “Anh cố gắng bớt chung thủy cho bớt khổ”. Anh ta nói rằng khi yêu đặt toàn bộ tâm trí cho người đó, nhưng kết quả toàn bị cắm sừng. Sau những lần đó, anh hay bị mất cân bằng trong cuộc sống. Tuy nhiên, Phong Linh lại không chấp nhận được với bí mật này. “Trong tình yêu, chung thủy không phải là sự lựa chọn, đó là điều bắt buộc”, Phong Linh nói. Cô loại Khoa Nguyễn đầu tiên.

Trưởng phòng du lịch có cơ hội ở lại sau cùng

Không ngại thừa nhận mình là người gia trưởng, Quốc Đạt hé lộ bí mật tiếp theo “Anh muốn người yêu luôn ngoan ngoãn, nghe lời” và sốc hơn là “Em không cần yêu anh, chỉ cần chăm sóc ba mẹ anh”. Anh chàng tuyên bố, anh sẵn sàng cưới một cô vợ anh chưa yêu nhưng có thể chăm sóc tốt cho ba mẹ anh, anh không muốn một cô gái yêu mình và chỉ biết có mình. Phong Linh quyết định đóng lại vali này, bởi cô còn trẻ và cần tình yêu nồng nhiệt.

Alex Huỳnh là người có cơ hội sau cùng. “Anh tự thấy mình hơi vô duyên” và “Anh chưa biết yêu là gì” là hai bí mật tiếp theo của anh chàng. Alex giải thích “vô duyên” này có thể hiểu theo hai nghĩa, đầu tiên là vì “nhát gái” nên không biết cách bắt chuyện với những người anh thích, thứ hai là anh không có duyên phận trong chuyện tình cảm, đa phần đều là tình đơn phương. Nhận thấy sự chân tình đó, Phong Linh cho anh chàng một cơ hội.

Bí mật lớn nhất của MC Phong Linh

Bước vào vòng cuối cùng, Alex phải chọn bí mật thật và bí mật giả định của Phong Linh “Em độc thân vì em quá nhạy cảm và cần người tinh tế” và “Em hay khóc vì tiền”. Vì là người “chưa từng yêu thật sự”, ít thấu hiểu tâm lý phụ nữ, vậy nên Alex đã chọn sai bí mật của cô. Hóa ra, cô nàng không phải độc thân vì quá nhạy cảm mà là một người “hay khóc vì tiền”.

Phong Linh là một người có nhiều khát vọng, tự đặt ra cho mình những mục tiêu không ngừng trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi mọi thứ diễn ra không theo kế hoạch hoặc mong muốn, cô hay nghi ngờ năng lực của bản thân và khóc khi không đạt được mục tiêu của mình. Và điều cô cần là một người đàn ông hiểu được cảm xúc trong giây phút đó của cô. Thế là mong muốn để hết “duyên âm” của Phong Linh cũng không thể thực hiện nổi. Họ đành ra về không thành đôi.

Bảo Hân

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/nu-mc-phong-linh-nhan-bi-duyen-am-tiet-lo-bi-mat-doi-tu-o-gameshow-hen-ho-1706737.tpo