Nữ marathon Việt kiệt sức, phải thở bình oxy sau khi về đích SEA Games

Ngay sau khi hoàn thành đường đua nội dung marathon sáng nay, VĐV Phạm Thị Hồng Lệ đã được đưa ngày vào phòng y tế để chăm sóc, phục hồi bằng bình oxy.

Marathon- cự ly khắc nghiệt nhất của môn "thể thao nữ hoàng"- điền kinh đã chính thức khởi tranh tại New Clark City vào sáng nay. Chạy dưới thời tiết nắng nóng trên quãng đường dài 42,195 km nhiều dốc thực sự là một thử thách khó chinh phục của các nữ VĐV marathon tại kỳ SEA Games năm nay.

Có 7 VĐV nữ tham dự ở nội dung này, nhưng khi về đích chỉ có 5 người, còn 2 người phải bỏ cuộc. Phạm Thị Hồng Lệ là nữ VĐV Việt Nam duy nhất tranh tài ở nội dung này. Do quá gắng sức, cô đã gục ngã ở đích đến sau khi hoàn thành phần thi với thành tích 3 giờ 2 phút 52 giây.

Hồng Lệ lập tức được đưa vào phòng y tế và phải nhờ vào sự chăm sóc của các bác sĩ. Cô bị chuột rút toàn thân, cơ bị căng cứng không thể cử động được và phải thở oxy.

Khi BTC trao huy chương, Hồng Lệ thậm chí không tự mặc được quần dài và phải nhờ tới sự giúp đỡ của các thành viên ban huấn luyện. Khi được dìu lên bục nhận huy chương, Hồng Lệ đã bật khóc.

Trả lời báo giới sau đó, VĐV quê Bình Định cho biết: “Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu tôi bị chuột rút và phải thở bằng oxy khi về đích. Cung đường ở đây dốc cộng với thời tiết khắc nghiệt khiến thành tích của tôi không như mong muốn. Dù vậy, tôi vẫn vui vì những gì mình nỗ lực hôm nay. Trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, giành được huy chương là niềm hạnh phúc”.

Marathon là nội dung khắc nghiệt nhất của điền kinh và VĐV dự nội dung này đòi hỏi phải có sức bền để có thể hoàn thành quãng đường dài 42,195 km.

Dù không phải HCV, tấm HCĐ của Hồng Lệ là rất đáng quý bởi nó được hình thành nên bởi mồ hôi, nước mắt và vì vinh quang của Tổ quốc.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/nu-marathon-viet-kiet-suc-phai-tho-binh-oxy-sau-khi-ve-dich-sea-games-1495152.tpo