Nữ lễ tân Việt sốc với số đo 'khủng' của bạn trai Tây, con chào đời 3.000 người hâm mộ

Lần gặp mặt đầu tiên, chị còn nghĩ anh là người khổng lồ khi cao gần 2m, còn chị chỉ có 1m52. Ấy vậy mà từ 2 đất nước xa xôi, họ yêu nhau, kết hôn với nhau và rồi sinh con vô cùng đáng yêu.

Quen qua mạng, trai Tây bay từ Anh về Việt Nam tìm gặp, vừa trông thấy tưởng… người khổng lồ

Mặc dù đã kết hôn được nhiều năm, thế nhưng mỗi lần nhớ lại những ngày đầu quen biết, chị Thu Nga (sinh năm 1992, quê Hà Nội) đều không giấu nổi cảm xúc vừa hồi hộp xen lẫn những bất ngờ, thú vị. Theo lời chị chia sẻ, chị và người chồng Kamil Skwiot (sinh năm 1986, người Ba Lan đang sống và làm việc tại Anh) quen nhau qua…mạng hẹn hò.

Quen qua mạng, chị Thu Nga không thể ngờ có ngày mình sẽ yêu và cưới người đàn ông ở cách xa mình tới nửa vòng trái đất

Quen qua mạng, chị Thu Nga không thể ngờ có ngày mình sẽ yêu và cưới người đàn ông ở cách xa mình tới nửa vòng trái đất

Mặc dù mỗi người ở một đất nước, thế nhưng qua trò chuyện, cả hai cảm thấy rất hợp nhau. Được khoảng 3 tháng thì anh Kamil ngỏ ý muốn gặp chị Thu Nga ngoài đời thật. Chị vốn cũng không tin có những cuộc gặp gỡ “xuyên biên giới” như thế. Nhưng thật không ngờ, anh quyết định nghỉ làm, sang tận Việt Nam để tìm gặp chị. Ngày hôm đó, chị vô cùng kinh ngạc khi đang ngồi làm việc và nhận được tin nhắn của anh thông báo đang ở Việt Nam và muốn gặp chị: “Lúc đó, mình rất sợ bị lừa nên đã định không đi, nhưng rồi linh tính mách bảo, mình lại quyết định đi gặp” - chị Thu Nga chia sẻ.

Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy người đàn ông ấy chính là Kamil thật sự không khác gì... người khổng lồ. Anh sở hữu chiều cao lên tới 1m96, trong khi đó, chị Thu Nga chỉ vỏn vẹn 1m52. Nhìn chị đứng cạnh anh thật sự chỉ bằng “một nửa người”. Những tháng ngày Kamil ở Việt Nam, hai người đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Ngày nào anh cũng đến trước cửa khách sạn mà Nga làm lễ tân để “trồng cây si” 1-2 tiếng trước khi cô tan làm. Lúc đó, Hà Nội nắng nóng rất gay gắt nhưng chẳng vấn đề gì. Nhiều người làm cùng Nga rất tò mò và cho rằng Kamil đã quá si tình, thậm chí bị “điên”.

Anh sở hữu chiều cao lên tới 1m96, trong khi đó, chị Thu Nga chỉ vỏn vẹn 1m52. Nhìn chị đứng cạnh anh thật sự như đứng cạnh một người khổng lồ

Lần nghỉ phép đó diễn ra trong 2 tuần và anh Kamil phải quay về nước. Khi chia tay, anh thậm chí còn khóc nhiều hơn cả chị Thu Nga. Chính điều này đã khiến cô gái người Việt tin vào tình yêu chân thành mà chàng trai người Anh dành cho mình.

Họ bắt đầu hành trình yêu xa. Nửa năm sau, Kamil quay trở lại Việt Nam lần thứ 2. Anh đã cầu hôn chị Thu Nga trong một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Sau màn cầu hôn đó, Thu Nga và Kamil kết hôn, cô chính thức theo chồng sang Anh sinh sống.

Chàng trai người Anh nghỉ làm, sang tận Việt Nam tìm gặp cô bạn gái quen qua mạng đã là điều khiến Thu Nga rung động

Làm mẹ sinh con xứ người và niềm hạnh phúc khi được chồng chăm lo mọi chuyện

Một mình theo chồng ra nước ngoài sinh sống, thế nhưng chị Thu Nga cảm thấy may mắn khi anh Kamil luôn giúp vợ trong mọi chuyện, đặt biệt là chăm sóc con.

Chị tâm sự: “Mặc dù sống bên này không có người thân giúp đỡ như ở Việt Nam nhưng mình quen rồi, tự lập nhiều hơn khi ở với bố mẹ. Mình may mắn vì ông xã cũng giúp đỡ và hỗ trợ mình rất nhiều trong việc chăm sóc và nuôi dạy con. Chồng mình khá tâm lý và hay để ý xem vợ cần gì nên việc nhà, cơm nước là hầu như anh làm hết”.

Cho tới giờ, tổ ấm nhỏ của chị có thêm 2 thiên thần, bé trai đầu lòng sở hữu chiều cao nổi bật giống bố và đặc biệt là Natasha - cô con gái đẹp tựa thiên thần từng gây bão mạng xã hội.

Trên trang cá nhân của mình, chị Thu Nga thường chia sẻ ảnh các con. Hình ảnh bé gái Natasha đặc biệt khiến mọi người yêu thích. Cô bé sở hữu đôi mắt to tròn, khuôn miệng nhỏ nhắn, sống mũi cao, làn da trắng sáng, gương mặt đường nét đẹp tựa thiên thần. Trang fanpage bà mẹ Việt lập ra cho hai nhóc tì thậm chí đã có tới hơn 3.200 người hâm mộ bấm nút theo dõi.

Chị Thu Nga cảm thấy may mắn khi có cô con gái xinh như búp bê.

Kể về hành trình sinh nở và nuôi con, chị Thu Nga nói ở Anh có khá nhiều điều khác với Việt Nam. Ngay sau khi chị sinh được khoảng 1 tiếng, các bác sĩ đã yêu cầu chị phải đi tắm cho cơ thể sạch sẽ, sau đó, chị tiếp tục bế con mình. Việc này không giống như ở Việt Nam, cácbà mẹ sau khi sinh thường phải kiêng khem khá kĩ chuyện tắm rửa. Cũng bởi quan điểm này, khi con mới được 2 tuần, vợ chồng chị Thu Nga đã cho con ra ngoài chơi. Chồng chị tỏ ra vô cùng khéo léo khi có thể cho con ăn, thay tã cho con ngay từ khi mới sinh ra.

Con gái và con trai đáng yêu của chị Thu Nga với chồng

Chị Thu Nga bị mất sữa khá sớm, chị áp dụng nhiều cách để gọi sữa về nhưng không thành công. Mặc dù vậy, chị không tự tạo áp lực cho mình, không lấy điều đó để khiến bản thân bị stress. Chị cố gắng giữ gìn sức khỏe để chăm sóc con cho tốt, giữ tinh thần vui vẻ, bởi vì chị tin đó cũng là cách để mang đến những điều tích cực cho con.

Con gái đẹp tựa thiên thần của chị Thu Nga

Nói về quan điểm của mình khi chăm con, chị Thu Nga cho biết: “Mình không hay đọc sách hay bật nhạc cho con nghe như những bà mẹ khác. Mình hầu như toàn dành thời gian để nói chuyện với con là chính. Mặc dù biết con chưa hiểu mình gì nhưng mình vẫn làm, thấy con cười là mình vui và hạnh phúc rồi."

Ở Phương Tây nên dù con mới chỉ 2 tuần vợ chồng Thu Nga cũng đã đưa con ra ngoài chơi

"Quan điểm của mình khi nuôi con là để bé phát triển theo tự nhiên, không nên cấm đoán bé nhiều thứ, lắng nghe con nói nhiều hơn, lắng nghe ý kiến và trí tưởng tượng dù nó điên rồ như thế nào, và hãy giả vờ tin vào điều đó, để bé chơi nhiều hơn. Vì khi lúc chơi cũng là lúc bé đang bận khám phá thế giới xung quanh. Và đó cũng là một cách học giúp trí não của bé phát triển tốt hơn”.

Natasha sở hữu một nét đẹp khiến ai cũng phải ngất ngây ngắm nhìn

Cô bé sinh năm 2018, đến nay đã gần 2 tuổi. Cô bé đã lớn hơn, nghịch ngợm hơn và hay chọc ghẹo anh trai. Cô bé cũng đã nói được nhiều hơn.

Theo lời chia sẻ của chị Thu Nga, so với anh trai, bé Natasha mang nhiều nét giống bố điển trai và gia đình bên nội hơn. Natasha là cô bé hay cười. Chị Thu Nga cho rằng có lẽ khi mang bầu bé, chị luôn cảm thấy vui vẻ, giữ tinh thần lạc quan, tươi tắn nên khi bé sinh ra cũng được thừa hưởng cảm xúc tích cực này.

Minh Tuệ

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nu-le-tan-viet-soc-voi-so-do-khung-cua-ban-trai-tay-con-chao-doi-3000-nguoi-ham-mo-51202018823932962.htm