Nữ 'học bá' xinh đẹp trường Ngoại Thương bật mí cách vượt qua 'cú sốc đại học' và tỏa sáng

Phùng Trang Linh là một trong 2 học sinh ưu tú nhận được học bổng du học toàn phần của đại học ở Mỹ nhưng cô từ chối và tham gia xét tuyển vào ĐH Ngoại Thương.

Phùng Trang Linh (sinh năm 2000) hiện là sinh viên năm 3, khoa Kinh tế Đối ngoại, ĐH Ngoại Thương. Cô có cuộc chia sẻ với Infonet xung quanh việc làm sao để tân sinh viên vượt qua “cú sốc đại học” và tỏa sáng suốt quãng thời gian sinh viên.

Nữ sinh xinh đẹp trường Ngoại Thương Phùng Trang Linh

Nữ sinh xinh đẹp trường Ngoại Thương Phùng Trang Linh

Chào Trang Linh, được biết em là một cô gái có thành tích học tập ngoại ngữ “khủng” từ học THPT đến đại học. Em có thể chia sẻ bí quyết học tiếng Anh của mình?

Trang Linh: Nhắc đến Ngoại Thương, mọi người thường hay nghĩ ở đây ai cũng “chém tiếng Anh như gió”. Thế nhưng để đạt được kĩ năng như vậy, chúng em thực sự đã phải khổ luyện rất nhiều trong quá trình học phổ thông. Và tất nhiên để “học khôn ngoan và không gian nan”, em xin được chia sẻ một số bí kíp để việc học tiếng Anh trở nên dễ dàng hơn như:

Học bằng nhiều giác quan (thính giác, thị giác, xúc giác): Để học tiếng Anh không nhàm chán, hãy coi đó như là một sở thích như là nghe nhạc tiếng Anh, chơi trò chơi nhìn đồ vật đoán từ tiếng Anh, tham gia các trò chơi bằng tiếng Anh, thậm chí nhiều bộ boardgame như mèo nổ, ma sói cũng là một nguồn tham khảo hữu dụng để học từ vựng tiếng Anh. Ngoài ra hãy tạo cho mình môi trường nói tiếng Anh bằng cách tham gia CLB tiếng Anh ở trường nhé!

Vận dụng phương pháp tắm ngôn ngữ: Hồi cấp 3 áp lực vượt qua bài nghe khó nhằn của kì thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp quốc gia, Linh đã từng đặt báo thức là đài BBC, CNN của Mỹ để mỗi sáng thức dậy đều có thể nghe tiếng và làm quen với tiếng Anh.

Linh vẫn nhớ như in vừa ngủ vừa lơ mơ nghe kết quả bầu cử tổng thống Mỹ giữa ông Donald Trump và bà Hilary Clinton, vừa nghe tin cháy rừng Amazon... Cách học như thế này vừa cho mình cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình thời sự xung quanh, vừa mài dũa kĩ năng nghe mỗi ngày.

Sau 2 tháng nghe liên tục như vậy, kĩ năng nghe của Linh tốt hơn hẳn, mình có thể bắt âm nhanh và hiểu ý người nói, thậm chí nhiều trường hợp do biết được nội dung đoạn nói về các câu chuyện thế giới vừa xảy ra, mình còn đoán được đáp án đúng trong bài thi nghe.

Không chỉ xinh đẹp mà Trang Linh còn học rất giỏi.

Áp dụng công nghệ và Internet: Mình là fan cuồng của các ứng dụng học tiếng Anh và rất thích các ứng dụng giúp đỡ học từ vựng. Đã quyết tâm học tiếng Anh thì chắc chắn các bạn đừng bỏ qua ứng dụng flashcard Quizlet và Duolingo.

Kể về kỉ niệm đáng nhớ nhất với Quizlet là mình đã học thuộc được 200 từ mới trong 1 đêm để thầy chủ nhiệm kiểm tra lấy điểm ngày hôm sau, kết quả mĩ mãn 10/10 mà cả lớp không hiểu sao mình có thể học thuộc được giỏi như thế!

Điều quan trọng nhất: Xác định mục tiêu và kỉ luật với bản thân: Cần xác định rõ mục tiêu: Sau 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, trình độ tiếng Anh của mình sẽ ở đâu. Sau đó chia nhỏ mục tiêu một cách cụ thể, thậm chí nhỏ đến từng tuần, từng ngày, từng giờ. Kỉ luật để thực hiện theo mục tiêu đó.

Sau khi hoàn thành mỗi mục tiêu nhỏ, mình lại có tinh thần và động lực để chinh phục các mục tiêu nhỏ khác, tiến đến hoàn thành những mục tiêu lớn hơn. Trong quá trình thực hiện mục tiêu, hãy lên tinh thần thép với bản thân, không được bỏ cuộc, nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch đã đề ra, nếu không những kế hoạch đó sẽ chỉ là những dòng chữ vô hồn trên đống giấy lộn mà thôi.

Phùng Trang Linh từng tham gia cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2019.

Ấn tượng của mọi người về em là cô gái rất tự tin, năng động. Để có được những kỹ năng mềm như nói trước đám đông thì em đã rèn luyện như thế nào?

Trang Linh: Em tin rằng kĩ năng nói trước đám đông phần lớn do rèn luyện mà có. Ngoài học trên lớp, em cũng là một cô gái khá hòa đồng và năng nổ tham gia các hoạt động ở trường, lớp. Mỗi hoạt động, mỗi sự kiện đều đòi hỏi mình phải dùng kĩ năng nói để diễn tả, truyền đạt, thuyết phục mọi người lắng nghe và nhất trí đồng lòng làm theo.

Có lẽ do vậy mà một cách vô thức, môi trường và tính chất công việc đã rèn luyện cho em kĩ năng nói. Em cũng còn có một may mắn nữa là lên đại học, em được đào tạo một cách chỉn chu và chuyên nghiệp khi tham gia vào CLB MC và thời trang trường ĐH Ngoại Thương. Từ cách lấy hơi, giữ giọng, chọn quãng giọng trầm bổng, cách xử lí tình huống, hoạt náo khán giả đều được chỉ dạy tỉ mỉ bởi các anh chị khóa trên.

Em có thể chia sẻ kinh nghiệm học đại học cho các bạn sinh viên năm nhất không?

Trang Linh: Môi trường ở đại học khác hẳn với thời phổ thông. Sẽ không còn những bài kiểm tra định kì thường xuyên như kiểm tra 15 phút, kiểm tra miệng,... thay vào đó, các em chỉ có duy nhất 2 bài kiểm tra chính là giữa kì và cuối kì nhưng các bạn vẫn phải cố gắng trong cả một quá trình.

Cảm ơn Trang Linh! Mong rằng qua những chia sẻ của Linh, các bạn sinh viên năm nhất sẽ có cách nhìn rõ hơn về khoảng trời đại học để có những cách thích ứng của riêng mình. Đừng nản, đừng bỏ cuộc bởi “Người thành công thì không bao giờ từ bỏ, mà người từ bỏ thì không bao giờ đạt được thành công”. Những năm tháng rực rỡ và nhiệt huyết nhất của tuổi thanh xuân vừa mở ra và chờ đón các em khám phá. Hãy tự tin bước tới chớp lấy các cơ hội, bởi nếu không thử, làm sao biết mình có thể đi được bao xa.

Hoàng Thanh

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gioi-tre/tai-nang-tre/nu-hoc-ba-xinh-dep-truong-ngoai-thuong-bat-mi-cach-vuot-qua-cu-soc-dai-hoc-va-toa-sang-269850.html