Ca sĩ Phan Thu Lan tiết lộ lý do hôn nhân tan vỡ

Sau 8 năm làm mẹ đơn thân, giải nhì Giọng hát ASEAN 2017 Phan Thu Lan đã tiết lộ lý do hôn nhân tan vỡ.

Phan Thu Lan sở hữu chất giọng nữ cao Soprano và nổi tiếng với dòng nhạc đỏ như: “Tiếng đàn Ta lư”, “Cánh chim báo tin vui”, “Người Châu Yên em bắn máy bay”... Cách đây 10 năm, tên tuổi cô được nhiều người biết đến và đắt show tới mức một ngày chạy 12 show diễn.

Theo Phan Thu Lan, cô đã có 8 năm học thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cùng lứa với các ca sĩ Tùng Dương, Khánh Linh, Hoàng Tùng, Tuấn Anh - giải nhất dòng nhạc thính phòng giải Sao Mai…

Tuy nhiên khi đang ở đỉnh cao, chạy show nhiều, thì Phan Thu Lan lấy chồng và sinh con. Khi con gái được 10 tháng thì hôn nhân tan vỡ dẫn tới cô bị trầm cảm và mất giọng. Sau 4 năm kiên trì tập luyện cùng chữa bệnh, Phan Thu Lan lấy lại được giọng hát.

Chia sẻ về những tháng năm tăm tối cũng như niềm đam mê âm nhạc chưa bao giờ tắt của mình, Phan Thu Lan đã có cuộc trò chuyện khá cởi mở với Dân Việt.

Được biết sau một thời gian rất dài sống trong trầm cảm với nhiều biến cố và mất mát, Thu Lan giờ đã có thể thăng hoa với “Cánh chim báo tin vui”, “Tiếng đàn Ta lư”. Vậy Thu Lan có thể chia sẻ cuộc sống hiện tại ra sao? Đã có tình yêu mới?

- Hiện tại cuộc sống của tôi đã ổn định hơn, tôi vẫn công tác tại nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau thời gian lăn lộn đi hát, tiết kiệm tiền, tôi cũng mua được một căn hộ chung cư nhỏ xinh cho hai mẹ con. Ngoài công việc ở Đài tiếng nói Việt Nam tôi cũng chạy show, dù chưa nhiều nhưng cũng tạm ổn.

Còn chị hỏi về tình yêu, thực sự khó nói. Vì cũng có nhiều người đến với tôi nhưng chắc tại duyên chưa đến. Hiện tại cũng có một người, tuy nhiên chúng tôi mới chỉ là bạn bè, hay trên mức tình bạn một chút. Tôi không dám nói trước điều gì. Tất cả phụ thuộc vào chữ duyên mà thôi.

Đã từng có mối tình đẹp, đã từng tuyên bố có thể chết vì yêu, nhưng sau đổ vỡ hôn nhân, Phan Thu Lan có những thay đổi từ cách sống, suy nghĩ như thế nào?

- Tôi tự cho phép mình sống thoáng hơn, cởi mở hơn, bởi tuổi trẻ của mình đang qua đi từng giây, từng ngày, nNên mình phải sống, phải trải nghiệm. Tôi nghĩ cuộc đời chỉ có một, lúc này mình không sống cho mình thì chẳng còn lúc nào khác.

Còn quan niệm về tình yêu tôi cũng không trông mong theo kiểu tình yêu sét đánh hay có thể nói rằng sống chết vì tình yêu đó. Đã qua rồi thời non dại, tuổi trẻ đó. Bây giờ tôi cần người đàn ông thương tôi nhiều hơn là yêu tôi. Người đàn ông đó cần phải thương con gái của tôi, chia sẻ với cuộc sống của tôi.

Cùng lứa với Tùng Dương, Khánh Linh, Hoàng Tùng, Tuấn Anh… đều nổi tiếng và thành công, nhưng Thu Lan có vẻ kém may mắn?

- Một lần nữa tôi nghĩ đó cũng là chữ duyên và một phần tôi tự làm mất đi cơ hội của chính mình. Tôi học trung cấp thanh nhạc cùng Tùng Dương, Khánh Linh, rồi lên đến đại học tôi học cùng Hoàng Tùng, Tuấn Anh.

Khi lên đến đại học tôi đã được mời đi hát ở các sự kiện, đêm nhạc. Tôi được biết đến là nữ ca sĩ nhạc đỏ tại các phòng trà ở Hà Nội. Một tuần tôi có tới mấy đêm diễn tại quán Aladin của NSND Thanh Hoa - người đã dìu dắt, giúp đỡ tôi rất nhiều trong những bước đầu vào nghề. Có những ngày tôi đắt show tới mức chạy 12 show. Mọi người ngày đó gọi vui cho tôi biệt hiệu “Nữ hoàng phòng trà Hà Nội”.

Năm 26 tuổi, đang có nhiều cơ hội được mời đi diễn, được nhiều người biết đến thì tôi bước sang một bước ngoặt mới, đó là lấy chồng. Rồi sau khi lấy chồng, sinh con mới được 10 tháng, vợ chồng tôi ly dị. Cùng thời điểm này tôi bị mất giọng hoàn toàn, thậm chí một câu hát ru cho con tôi cũng không hát được.

Tôi bị tình trạng đó trong khoảng 2 năm, sau đó tôi luyện tập và hát được vài câu, cứ thế cho đến năm thứ 4 tôi mới lấy lại hoàn toàn giọng như cũ.

Một ngày chạy tới 12 show diễn, chắc ngày đó Phan Thu Lan thu bội tiền cát-xê?

- Ồ không, thời điểm tôi đi hát giá cát-xê còn thấp lắm, mỗi show diễn của tôi chỉ khoảng vài trăm nghìn. Chứ không như bây giờ, cát-xê của các ca sĩ hát nhạc đỏ, dân gian nếu đi hát hội nghị ở công ty cũng khoảng vài chục triệu. Còn với các ca sĩ nhạc đỏ hạng sao khi hát liveshow sẽ khoảng 70-80 triệu.

Nghĩ lại cách đây 12 năm, giá cát-xê của dòng nhạc đỏ như vậy cũng là oách, tôi đi hát nhận tiền mà cảm thấy sung sướng lắm. Chả thế mà khi lấy chồng, tôi cũng tiết kiệm được một khoản kha khá là 250 triệu.

Tôi cảm thấy mình may mắn khi nghề đã nuôi sống mình, mặc dù không giàu có tới mức thành triệu phú, hay đại gia. Nhưng cuộc sống của tôi sau bao sóng gió, những ngày thuê nhà, mẹ con ôm nhau không có tiền thì đến lúc này tôi đã có cuộc sống ổn định. Nên tôi phải cảm ơn nghề, cảm ơn cuộc đời đã cho tôi cuộc sống như ngày hôm nay.

Dù nói mình là người mạnh mẽ, tính cách đàn ông, thế nhưng với 8 năm làm mẹ đơn thân, Phan Thu Lan có khi nào thấy cô đơn, tủi thân?

- Có chứ, là con người, nhất là phụ nữ, dù mạnh mẽ, có tính cách đàn ông đến đâu thì cũng có nhiều đêm tôi cảm thấy cô đơn, buồn tủi. Nhất là khi mình đã mở lòng đón nhận những tình cảm mới, thế nhưng rồi cái kết vẫn là trái đắng. Có thể đôi khi cuộc đời chưa mỉm cười với tôi, nhất là về đường tình duyên. Nhưng tôi lại may mắn có lộc về đường bạn bè, nhất là những bạn gái. Họ sẵn sàng giúp đỡ tôi vô điều kiện khi tôi gặp khó khăn.

Yêu nhau 4 năm, lấy nhau 4 năm, tổng cộng là 8 năm bên nhau, vậy Phan Thu Lan có thể tiết lộ lý do nào lại bế con ra đi khi con đang còn nhỏ?

- Chồng tôi là nhạc công, chúng tôi yêu nhau thời đó cũng được cho là cặp đôi đẹp trong làng nhạc. Anh cũng là người hiền lành tử tế. Thế nhưng có vẻ như chữ duyên không còn nên hai chúng tôi đã không thể cùng đi chung một con đường.

Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn trao đổi thường xuyên vì con gái. Anh đã có gia đình riêng ổn định. Tôi và anh xem nhau là bạn bè. Anh cũng gửi tiền nuôi con cùng tôi.

MV “Niềm đau chốn dấu” là câu chuyện thật ngoài đời của tôi. Nội dung MV kể về cặp đôi trai gái yêu nhau từ thuở còn sinh viên với bao mộng mơ và trong sáng. Rồi tình yêu đẹp đó đã đơm hoa kết trái bằng một đám cưới lãng mạn như trong cổ tích. Thế nhưng khi cả hai về sống với nhau chưa được bao lâu thì người vợ phát hiện ra chồng mình đã có người phụ nữ khác.

Tôi quyết định đưa câu chuyện của mình vào trong sản phẩm âm nhạc không phải để đau khổ mà chỉ là một cách mình nhìn lại quá khứ một cách thanh thản. Được lắng lại những gì mình đã trải qua, được trải lòng mình trong âm nhạc, được thỏa mãn “cơn khát” âm nhạc của tôi.

CD “Hát cho ngày buồn” bao gồm 11 ca khúc trữ tình. Đặc biệt trong đó có hai ca khúc tôi thích nhất, được đầu tư kỹ là “Niềm đau chôn dấu” và “Tiễn anh trong mưa”. Với những ca khúc này, tôi được đắm mình trong đó, được là chính mình một cách đúng nghĩa. Còn với dòng nhạc đỏ, tôi sinh và lớn lên trong hòa bình, nên khi hát “Cô gái vót chông”; “Tiếng đàn Ta lư”…, tôi vẫn hát nhưng ở đó tôi không thấy cuộc đời của mình, không có sự trải nghiệm.

Vì vậy tôi đã ấp ủ sản phẩm này từ năm 2015 và chính thức phát hành vào hôm nay 12.12.

Cảm ơn Phan Thu Lan!

Thanh Hà (thực hiện)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/van-hoa/nu-hoang-phong-tra-ha-noi-tiet-lo-ly-do-hon-nhan-tan-vo-938427.html