'Nữ hoàng nhảy xa' Bùi Thị Thu Thảo chúc Tết độc giả VietNamNet

Là 'fan' trung thành của VietNamNet, nhà vô địch Asiad Bùi Thị Thu Thảo rất vui và vinh dự khi được gửi lời chúc tới toàn thể độc giả cùng tập thể VietNamNet trong ngày đầu xuân năm mới.

“Nhân dịp năm mới Thu Thảo chúc toàn thể độc giả VietNamNet, một năm nhiều sức khỏe , hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực. Thu Thảo cũng chúc cho VietNamNet ngày càng phát triển, luôn là tờ báo chính thống, uy tín, hấp dẫn người xem hàng đầu Việt Nam”, Bùi Thu Thảo gửi lời chúc nhân dịp đầu năm Kỷ Hợi 2019.

Phía sau tấm HCV lịch sử

Bùi Thu Thảo là một trong nhưng cái tên được nhắc tới nhiều nhất của thể thao Việt Nam trong năm 2018. Tấm HCV mà cô gái quê Ba Vì giành được ở Asiad, thực sự là một điều “không tưởng”. Chính Thảo 4 năm trước từng thất bại trong cuộc tranh ngôi vương, và cô quyết tâm đổi màu huy chương.

Cú nhảy lịch sử ở Asiad 2018 của Bùi Thị Thu Thảo

Sự nỗ lực, ý chí phi thường đã giúp Bùi Thị Thu Thảo bước lên đỉnh cao nhất của châu lục. Đây là tấm HCV quý giá không chỉ đối với riêng Thảo “bò vàng” mà còn đối với đội tuyển điền kinh cũng như thể thao Việt Nam.

Với Thu Thảo, có thành công mới cảm thấy “thấm” những ngày tháng dài khổ luyện. Hành trình đến với điền kinh, rồi những lần thất bại, những lần định bỏ cuộc, hiện ra rất rõ như mới ngày hôm qua.

Ngay từ ngày bước vào nghiệp VĐV, Thu Thảo đã luôn ước mơ đạt thành tích cao để có tiền thưởng giúp bố mẹ. Bố mẹ Thu Thảo đều làm nghềnông. Bố cô bị thấp khớp đã gần 20 năm nay. Nhà có ba anh em, Thu Thảo là út và cũng là người duy nhất theo nghiệp thể thao.

Theo cái nghiệp rất “bạc” và đầy gian khổ, nhưng chính Thảo lại là niềm hy vọng của cả nhà. Cứ mỗi khi Bùi Thị Thu Thảo có HCV ở một giải đấu lớn nào đó, có lẽ bố meợ̉ nhà là người vui mừng hơn cả. Bởi Thảo đều gửi tiền về cho bố mẹ để mua thuốc, hay… trả nợ.

Phần thưởng ngọt ngào dành cho Thu Thảo. Ảnh S.N

Con đường đến với thể thao của Thảo là như thế. Tuy nhiên, sự khắc nghiệt của điền kinh, không may mắn vì chấn thương và nhiều thứ thật khó lý giải, khiến Thảo trải qua một sự nghiệp thi đấu đầy gian nan.

Sau nhiều năm nỗ lực, cống hiến, cuối cùng Thu Thảo đã bước lên đỉnh vinh quang, trở thành VĐV nhảy xa nhất châu lục. Năm 2018 khép lại với giải thưởng VĐV tiêu biểu và cúp Chiến thắng, giúp cho nhà vô địch Asiad đón cái Tết với niềm vui trọn vẹn.

Bán khoai lang lo Tết cho bố mẹ

Những ngày cuối năm trời rét căm căm, nhưng Thu Thảo vẫn tranh thủ giờ nghỉ tập để đi bán khoai lang cho bố mẹ ở quê. Khoai lang nhà Thảo trồng củ tuy bé và không đẹp mã, nhưng ăn rất ngọt và thơm.

Nhà vô địch đi bán khoai lang giúp bố mẹ

Hình ảnh nhà vô địch Asiad chở hàng tải khoai lang từ Ba Vì lên Hà Nội, rồi lại tự tay “ship” hàng tới từng địa chỉ, khiến nhiều người cảm động. Thảo nói công việc có vất vả, nhưng nhìn vài tạ khoai bán hết vèo trong vài ngày thấy rất vui. Vui vì số khoai bán được đó, đã giúp bố mẹ ở quê đón một cái Tết no ấm hơn…

Căn phòng trọ rộn tiếng cười đón Tết

Lấy nhau được hơn 3 năm, Thảo thừa nhận vợ chồng cũng có một vài lần to tiếng khi cả hai gặp rất nhiều áp lực về tài chính. Lương, thưởng VĐV của Thảo được chưa tới 10 triệu đồng, còn chồng thậm chí còn thấp hơn. Thế nhưng, sau mỗi lần cãi nhau thì hai người lại càng hiểu, và thương nhau nhiều hơn.

Thu Thảo và chồng

Anh Tiến – chồng của Thu Thảo, nhận xét vợ là người rất cá tính, nhưng biết chăm lo cho cuộc sống gia đình, dù rất bận việc tập luyện, thi đấu. Lấy vợ là VĐV điền kinh, anh Tiến cũng phải tập luyện để làm “quân xanh”. Có những ngày hai vợ chồng phải dậy từ 3-4h sáng cùng chạy giữa trời tối mù mịt, lạnh cắt da, cắt thịt.

Thu Thảo cho biết hai vợ chồng dù cố gắng tiết kiệm nhưng cũng chẳng dành dụm bao nhiêu nên đến giờ vẫn phải thuê nhà trọ. Căn phòng trọ đồ đạc cũng không có gì ngoài các giải thưởng, huy chương, nhưng đó lại là nơi mà Thảo muốn được nhìn thấy mỗi ngày. Đó cũng là nơi mà hai vợ chồng chia sẻ những khó khăn, thử thách, để rồi cùng vượt qua.

Căn phòng trọ của hai vợ chồng Thu Thảo

Đặc biệt mỗi dịp Tết, căn phòng thân thương của hai vợ chồng Thu Thảo lại tràn ngập nụ cười, bởi đó thường là khoảng thời gian mà Thảo được nghỉ. Hai vợ chồng trẻ thường dành một khoản để biếu Tết bố mẹ, rồi cùng đi mua sắm trang trí nhà cửa, mua cành đào, chậu quất đón xuân mới.

Bằng Lăng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bui-thi-thu-thao-chia-se-xuc-dong-ngay-dau-nam-506661.html