'Nữ hoàng nhạc phim' NSƯT Mai Hoa tái ngộ khán giả Thủ đô

Vắng bóng đã lâu trên sân khấu nên sự trở lại của NSƯT Mai Hoa hứa hẹn đem lại cho những người yêu mến cô một đêm nhạc tiền chiến nhiều cảm xúc.

Theo đó, bà xã của nhạc sĩ Trọng Đài sẽ xuất hiện trong chương trình nghệ thuật “Con thuyền không bến số 7” diễn ra vào tối 20-11 tới đây tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là sự kiện âm nhạc được Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam tổ chức thường niên từ năm 2014 tới nay và nhận được sự đón đợi của đông đảo người yêu nhạc. Khác so với các chương trình nghệ thuật khác, nét đặc biệt của chuỗi âm nhạc này là được dàn dựng mang hơi thở và phong cách âm nhạc tiền chiến, được ví như mang đến cho khán giả “món ăn tinh thần” cổ truyền và khác lạ.

Chia sẻ về chương trình, bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam cho biết, thời gian vừa qua do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên các chương trình nghệ thuật nói chung và hoạt động của Nhà hát nói riêng cũng bị ảnh hưởng khá nặng nề. Tuy nhiên, để giữ vững thương hiệu cùng bề dày lịch sử, đơn vị này vẫn quyết định bắt tay vào dàn dựng một cách quy mô, chỉn chu chương trình “Con thuyền không bến số 7” và tự tin chất lượng nghệ thuật sẽ đáp ứng được người yêu nhạc.

NSƯT Đức Long, ca sĩ Đinh Hiền Anh, ca sĩ Hồ Trung Dũng tham gia trình diễn trong chương trình

NSƯT Đức Long, ca sĩ Đinh Hiền Anh, ca sĩ Hồ Trung Dũng tham gia trình diễn trong chương trình

Cũng theo đại diện đơn vị tổ chức, mặc dù khai thác dòng nhạc tiền chiến vốn bị xem là “kén” người nghe song dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn NSND Trần Bình, các ca khúc trong chương trình sẽ được khoác áo mới, hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ và cảm xúc mới mẻ cho khán giả. Vì vậy, êkip sản xuất tin rằng sẽ chinh phục được nhiều lớp người nghe, kể cả đối tượng khán giả trẻ.

Tham gia trình diễn trong đêm nhạc lần này là nhiều giọng ca tên tuổi của dòng nhạc trữ tình và tiền chiến như: NSƯT Đức Long, Minh Thu, Hồ Trung Dũng, Tuấn Hiệp, Đinh Hiền Anh, Thanh Thảo X-Factor, Sao Mai - Phương Mai…và đặc biệt là sự trở lại của NSƯT Mai Hoa – nữ ca sĩ được khán giả yêu mến nhớ đến với danh xưng “Nữ hoàng nhạc phim”.

NSƯT Mai Hoa

NSƯT Mai Hoa từng ghi dấu ấn với khán giả truyền hình từ những năm thập niên 90 trong vai trò diễn viên kiêm ca sĩ thể hiện các ca khúc chủ đạo trong nhiều phim như: “Đất và người”; “Chuyện phố phường”; “Đường đời”...Sau khi lập gia đình với nhạc sĩ Trọng Đài, giọng ca sinh năm 1975 vắng bóng trên sân khấu âm nhạc. Lý giải về sự “ở ẩn” này, nữ ca sĩ tâm sự, cũng có nhiều người khuyên cô có giọng hát tốt và nên hoạt động ca hát nhiều hơn. Tuy vậy, cô tự nhận mình thuộc tuýp người nếu không có sự “khích tướng” trong công việc thì sẽ chọn cuộc sống an phận. Bởi lẽ cô luôn quan niệm, mong muốn trong cuộc sống thì vô vàn lắm, quan trọng chỉ cần mình thấy đủ.

“Tôi nghĩ có là tỷ phú thì cũng phải đi làm, cái đủ là trong tâm thức của con nguời. Nếu bây giờ nói tôi hãy đứng ra lo toan tất cả để tổ chức liveshow từ thuê địa điểm, bán vé… thì tôi không giỏi. Nếu phải suy nghĩ về việc kinh doanh, thu lợi nhuận…thì tôi xin đi bán rau. Bán rau đơn giản hơn nhiều.” – bà xã nhạc sĩ Trọng Đài nói vui.

Cũng theo NSƯT Mai Hoa thì không phải do lấy chồng là một nhạc sĩ nổi tiếng mà lười biếng hay ỉ lại. Thực tế, cô vốn là người an phận, bằng lòng với mọi thứ mình có. Sau khi kết hôn, vợ chồng cô cũng bàn bạc và thống nhất việc để cô dành thời gian tập trung chăm sóc các con và vun vén chuyện gia đình. Tuy nhiên nếu nói vì mải chăm con mà chưa chịu trở lại với âm nhạc thì cũng không hẳn, bởi kỳ thực cô vẫn cảm thấy cần có hứng thú và động lực để giúp mình quay trở lại âm nhạc một cách mạnh mẽ. Với cô, mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình, giống như việc muốn về nhà thì phải đi qua nhiều con phố, còn nếu đứng mãi một chỗ thì sẽ không thể đi được đến cái đích cuối cùng. Có điều, nếu như đứng giữa sự lựa chọn gia đình và sự nghiệp thì cô vẫn chọn gia đình.

Trở lại với đêm nhạc “Con thuyền không bến số 7”, NSƯT Mai Hoa cùng các nghệ sĩ sẽ trình diễn nhiều ca khúc nổi tiếng như: Ngày về, Con thuyền không bến, Gửi người em gái, Xin còn gọi tên nhau, Nửa hồn đau thương, Không còn mùa thu...

Như Ý

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nu-hoang-nhac-phim-nsut-mai-hoa-tai-ngo-khan-gia-thu-do-post448701.antd