'Nữ hoàng cảnh nóng' khóc nức nở trên sân khấu

Khi được vinh danh là Ảnh hậu Rồng Xanh 2019, Jo Yeo Jeong đã bật khóc vì bất ngờ và hạnh phúc. Đây là giải thưởng lớn nhất cô nhận được sau 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Tối 21/11, giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 40 đã diễn ra tại Hàn Quốc. Dàn diễn viên Ký sinh trùng (Parasite), trong đó có Jo Yeo Jeong, nhận được nhiều sự chú ý nhất trên thảm đỏ. Nữ diễn viên sinh năm 1981 đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim, đồng thời được đề cử tranh giải hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Tối 21/11, giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 40 đã diễn ra tại Hàn Quốc. Dàn diễn viên Ký sinh trùng (Parasite), trong đó có Jo Yeo Jeong, nhận được nhiều sự chú ý nhất trên thảm đỏ. Nữ diễn viên sinh năm 1981 đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim, đồng thời được đề cử tranh giải hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Ở phần công bố người chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc, "nữ hoàng cảnh nóng" họ Jo tỏ ra bất ngờ khi thấy mình được xướng tên. Biểu cảm sốc nặng của cô khiến khán giả thích thú.

Nữ diễn viên khóc không ngừng khi di chuyển từ hàng ghế diễn viên lên sân khấu.

Khi được Han Ji Min trao tận tay cúp Ảnh hậu, Jo Yeo Jeong vẫn khá bàng hoàng. Nét mặt của cô hiện rõ vẻ khó tin. Suốt 20 năm hoạt động nghệ thuật, ngôi sao phim Ký sinh trùng thường chỉ được đề cử ở một vài giải thưởng nhỏ. Trong khi đó, giải thưởng Rồng Xanh vốn được mệnh danh là "Oscar của Hàn Quốc" và Nữ diễn viên chính xuất sắc là giải thưởng cao quý nhất.

Chứng kiến cảnh tượng trên, Ảnh hậu Rồng Xanh 2018 Han Ji Min liên tục cười tươi và chúc mừng, động viên Jo Yeo Jeong. Cô tự tay trao lại giải thưởng danh giá trên cho người đồng nghiệp cùng trang lứa.

Ngay cả khi phát biểu, nữ diễn viên vẫn khóc nức nở vì quá hạnh phúc và bất ngờ. "Nữ hoàng cảnh nóng" màn ảnh Hàn đảm nhận vai Yeon Kyo - vợ của ông Park trong phim điện ảnh Ký sinh trùng. Nhân vật của cô đóng vai trò quan trọng nhằm khắc họa khoảng cách giàu nghèo giữa những tầng lớp trong xã hội Hàn Quốc.

Jo Yeo Jeong gia nhập ngành giải trí vào năm 1999 nhưng phải tới 2010, cô mới nhận được sự chú ý của công chúng. Ngôi sao 38 tuổi đảm nhận vai diễn có nhiều cảnh khỏa thân và sex trần trụi với bạn diễn trong The Servant. Sau thành công của bộ phim, Jo Yeo Jeong tiếp tục xuất hiện trong hàng loạt bộ phim yêu cầu đóng cảnh giường chiếu táo bạo khác như I Need Romance, The Concubine, Obsessed, Casa Amor: Exclusive for Ladies...

Nhiều ý kiến cho rằng vai diễn trong Ký sinh trùng của Jo Yeo Jeong chưa thực sự xuất sắc, vì vậy giải Ảnh hậu trở nên thiếu tính thuyết phục. Bên cạnh đó, không ít khán giả lại khen ngợi nỗ lực vươn lên của nữ diễn viên. Từ người mẫu chuyên chụp ảnh tạp chí và diễn viên không tên tuổi, Jo Yeo Jeong đã trở thành Ảnh hậu của giải thưởng điện ảnh danh giá nhất Hàn Quốc.

Trailer bộ phim 'Ký sinh trùng' Bộ phim mới nhất của đạo diễn Hàn Quốc nổi tiếng Bong Joon-ho, với câu chuyện về sự phân hóa giàu-nghèo trong xã hội.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nu-hoang-canh-nong-khoc-nuc-no-tren-san-khau-post1016247.html