'Nữ hoàng ảnh lịch' Thanh Xuân: Hai chữ 'hào quang' mong dành hết cho con

Cách nay hơn 20 năm, gương mặt khả ái của Thanh Xuân ngự trị trên rất nhiều bộ ảnh. Đang trong thời đỉnh cao của sự nghiệp, cô đột ngột kết hôn vào năm 1996 và mất tích khỏi làng giải trí từ đó đến nay.

Nét đẹp của Thanh Xuân từng khiến cho bao con tim chao đảo hồi thập niên 1990

Thanh Xuân từng giành vương miện Hoa hậu Điện ảnh 1992, Á hậu Thời trang TP.HCM, Á hậu Thời trang châu Á 1994, Hoa hậu Ảnh 1994... Đang trong thời đỉnh cao của sự nghiệp, người đẹp đột ngột kết hôn vào năm 1996 và rời xa làng giải trí để theo chồng sang Canada sinh sống. Đám cưới diễn ra chớp nhoáng nhưng cuộc hôn nhân giữa cô và võ sư Nam Anh bền chặt và tràn ngập niềm vui. Cả hai đã có với nhau hai người con, một trai và một gái.

Thanh Xuân thỉnh thoảng đi đi về về giữa Việt Nam và Canada mỗi khi hè về tết đến. Hiện con gái chị là Katleen cũng đang muốn hoạt động tại Việt Nam.

Tiếc nuối khi giải nghệ

* Vì sao chị lại giải nghệ khi đang ở đỉnh cao?

- Hoa hậu Điện ảnh Thanh Xuân: Nếu hỏi tôi vì sao thì tôi cũng không lý giải được. Vì sao khi trái tim rất yêu thích nghệ thuật mà tôi dừng lại ở giai đoạn đỉnh điểm, có lẽ vì tôi nghĩ mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta đều có sự an bài, và định mệnh đã an bài Thanh Xuân ngừng ở đoạn đường đấy để chăm lo cho một Katleen mà mọi người đã gặp bây giờ (cười).

* Chị có hối tiếc không?

- Trong tâm khảm trái tim của sự đam mê nghệ thuật thì tôi rất tiếc, nhưng ở thời điểm đó tôi dừng bước sau khi đã cân nhắc giữa nghệ thuật và gia đình.

* Nghe nói ngày xưa chị làm Nữ hoàng ảnh lịch cát sê rất cao. Có biến cố gì xảy ra khi hoạt động nghệ thuật hay chị có buồn chán điều gì không?

- Vô cùng hạnh phúc và bồi hồi khi hôm nay được nghe lại từ "Nữ hoàng ảnh lịch" dành cho Thanh Xuân. Đúng là thời điểm đó, lịch áo dài và các trang phục khác của Thanh Xuân được treo khắp nơi cùng chị Diễm Hương, Lý Thu Thảo, Việt Trinh... Nghệ thuật thời ấy trong tôi rất đơn giản và mộc mạc. Đã gọi là đam mê thì không bao giờ chán và đến giờ vẫn còn là đam mê trong tôi. Từ giã nghệ thuật với nhiều tiếc nuối là vì tôi muốn toàn tâm toàn ý xây dựng nền tảng cùng tương lai cho Katleen và Alex, hai thiên thần nhỏ của tôi năm nay đã 18 - 20.

Katleen Phan Võ (trái) được nhận xét thừa hưởng nét đẹp sắc sảo của mẹ

Thanh Xuân và con trai Alex ở Canada

* Sau khi lập gia đình và định cư ở xứ người, cuộc sống của chị có những khó khăn gì? Ở đất khách, có ai biết chị từng là một nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam?

- Phải nhớ và kể sao khi chuyện đã là 22 năm trước. Tuy khi ấy tôi còn trẻ nhưng với suy nghĩ để xây dựng một gia đình nhỏ vững chắc trước hết là áp dụng đúng câu ông bà dạy: "Thuyền theo lái, gái theo chồng", mình phải chấp nhận cuộc sống mới ở xứ lạ... Khó khăn lớn nhất của tôi là xa gia đình, người thân, rồi xa những buổi chụp hình trong chiếc áo dài rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu thời trang ngày đó, xa bạn bè và những nếp sống vui nhộn của tuổi trẻ ở Việt Nam (bây giờ gọi là thời trẻ trâu đó, cười).

Lúc mới qua, người nước ngoài chẳng biết tôi là ai mà họ cũng chẳng cần biết. Tôi cũng bỏ đi cái danh vị mà nơi quê hương bao người gọi để tập làm quen với vai trò người phụ nữ bình thường nhưng cao quý và tuyệt vời, đó là thiên chức của người mẹ. Hạnh phúc lớn nhất của tôi đó là Katleen chào đời. Rồi tôi chăm chút, tự học hỏi mọi thứ để để chăm sóc Katlleen với sự hoàn hảo nhất trong khả năng của mình.

* Diễn viên Diễm Hương cùng thời với chị cũng sang Canada định cư. Chị có còn giữ liên lạc với chị ấy, cũng như các anh chị khác như Lý Hùng, Lý Thu Thảo?

- Thời gian đầu, tôi cũng có qua nhà thăm hỏi ăn uống cùng nhau. Nhưng về sau, ai cũng tập trung chăm lo cho gia đình nên ít liên lạc.

* Cho Katleen về Việt Nam tham gia nghệ thuật, chị có lo lắng gì không, nhất là chuyện thị phi của showbiz nhan nhản mặt báo?

- Nếu nói không lo lắng cũng không đúng, nhưng tôi tự tin với Katleen. Tôi hiểu tính cách của Katleen và ủng hộ vì con biết nên sống thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh, cư xử đúng văn hóa, lễ giáo của người Việt Nam. Với con bây giờ tôi cũng không cần căn dặn điều gì, vì con luôn muốn gia đình vui và hạnh phúc nên dù làm việc gì hay chọn con đường nào để đi, thì luôn làm tốt việc đó bằng sự nhiệt huyết và có trách nhiệm.

Katleen Phan Võ tham gia MV Không sao đâu của Trịnh Thăng Bình vừa ra mắt tháng 1.2018

Không thoát khỏi hai chữ "tình yêu"

* Người ta hay nói ở Thanh Xuân có nét lai, nét lai ấy dường như được các con chị thừa hưởng. Chị có thể chia sẻ về nét đẹp lai của mình? Thời của chị, việc làm đẹp, chụp ảnh có khó khăn không?

- Ai cũng nói tôi "lai", mà mình cũng không biết nét lai thế nào khi bố mẹ là người Việt Nam. Tôi chỉ biết cảm ơn Thượng đế ban tặng cho gia đình hai thiên thần ngoan hiền, đáng yêu.

25 năm trước, ngành thời trang Việt Nam lúc ấy vẫn còn sơ khai và người mẫu chưa thể gọi là nghề. Người mẫu thời ấy cũng rất vất vả vì phải tự lo tất cả. Họ không có các chuyên gia trang điểm, làm tóc, quản lý chuyên nghiệp như bây giờ và mọi sự chuẩn bị cho một bộ ảnh lịch không đơn giản. Khó khăn nhất vẫn là các nhà nhiếp ảnh như Hoàng Trưởng, Phó Bá Cường, Hữu Tuấn, Thái Nhàn, Nguyễn Á cùng các nhà nhiếp ảnh nổi tiếng khác phải kiêm luôn việc tìm trang phục áo dài, dạ hội và các đạo cụ chụp hình cho người mẫu.

* Thông thường các chân dài thường lấy đại gia. Ắt hẳn chị từng có rất nhiều người theo đuổi. Vì sao chị chọn một cuộc sống đơn giản?

- Trong cuộc sống chúng ta, mỗi người đều tìm cho mình một nền tảng hạnh phúc riêng. Có người cần đại gia để cuộc sống và công việc tiến triển hơn, nhưng cũng có người lấy nhau đơn giản chỉ vì yêu. Theo tôi, dù là đại gia hay người bình thường thì cũng không thoát khỏi hai chữ "tình yêu".

Hiện nay chị tham gia nhiều hoạt động xã hội trong vai trò Giám đốc Quỹ từ thiện của Liên đoàn Quốc tế Vịnh Xuân

* Chị có vẻ không thích hào quang thì phải, khác hẳn những người làm nghệ thuật khác?

- Hào quang thì ai cũng thích, và tôi cũng thế, không khác biệt (cười). Nhưng mỗi người một quan niệm. Với tôi đỉnh hào quang là điểm để nhìn ra đâu là hạnh phúc. Thời gian đầu về nước năm 1999 khi đưa Katleen về thăm gia đình, tôi cũng có tham gia một vài chương trình. Đối với tôi, việc là người của công chúng không phải là "nợ" mà là "diễm phúc". Và tôi được an ủi vì vẫn còn nhiều người nhớ đến khi quyết định "ở ẩn". Giờ đây, tôi hy vọng có thể nhường hết hào quang cho con, để con có thể vững bước trên con đường nghệ thuật.

* Nếu có một dự án nghệ thuật như đóng phim thì chị có quay trở lại không?

- Nếu có thời gian về Việt Nam lâu, tôi sẽ nhận lời.

* Xin cám ơn chị

Mai Ngọc

Nguồn Tiền Phong: http://thanhnien.vn/van-hoa/nu-hoang-anh-lich-thanh-xuan-hai-chu-hao-quang-mong-danh-het-cho-con-938441.html