Là du khách ghé thăm Hội An từ đầu tháng 3, nữ họa sỹ Anna Barnes người Úc đã dành nhiều tình cảm cho cảnh vật và con người xứ Quảng.
Các bức ký họa màu nước của cô miêu tả cuộc sống hàng ngày của những người phụ nữ bán hàng rong tại Hội An.
Nữ họa sỹ có vẻ "phải lòng" với món bánh mì Hội An trứ danh, cô ký họa chi tiết chiếc bánh mì và các thành phần trong chiếc bánh. Bánh mì Hội An nói riêng và bánh mì Việt Nam nói chung là món khoái khẩu nổi tiếng khắp thế giới.
Những người phụ nữ bánh hoa trên phố.
Nữ họa sỹ đang cho những "nàng thơ xứ Hội" xem các ký họa của mình (Ảnh: Ngân Dương/VNE)
Một cô bán cá qua tranh của du khách Tây, có thể thấy nét hồn nhiên, trong trẻo về con người xứ Quảng là điều dễ nhận ra ở các tác phẩm của nữ họa sỹ nước ngoài.
Một chị hàng rong đang bán món đặc sản bánh căn.
Một người phụ nữ bán đồ ăn rong đi qua chùa Cầu.
Nữ họa sỹ không quên mô tả cặn kẽ về các tác phẩm, cô cũng chia sẻ trên mạng xã hội về tình cảm của mình danh cho Việt Nam: "Có điều gì đó đặc biệt và thu hút ở Việt Nam, khiến tôi yêu mến và muốn tìm hiểu thêm về nơi đây".
Thư Kỳ (Tổng hợp)