Nữ họa sĩ xứ Quảng với tranh mo cau

Giữa những ngày hè oi ả, nhưng khi được chìm mình giữa không gian nghệ thuật tại phòng tranh của họa sĩ Nguyễn Thị Diệu Hiền (P. Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi) chúng tôi cảm giác như được thổi vào những cơn gió mát lành.

Giữa những ngày hè oi ả, nhưng khi được chìm mình giữa không gian nghệ thuật tại phòng tranh của họa sĩ Nguyễn Thị Diệu Hiền (P. Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi) chúng tôi cảm giác như được thổi vào những cơn gió mát lành.

Thể hiện trên tác phẩm.

Thể hiện trên tác phẩm.

“Mê cái nghề vẽ” khôn nguôi

Họa sĩ Diệu Hiền từng tốt nghiệp tại Trường ĐH Mỹ thuật- Công nghiệp TP HCM, khi ra trường từng có khoảng thời gian theo nghề thiết kế nhưng vì “mê cái nghề vẽ” nên chị đã sống cùng với nghề vẽ tranh sơn dầu đến nay. Song, đối với dòng tranh sơn dầu có mức giá khá cao nên nữ họa sĩ không ngừng nghiên cứu, tìm tòi hướng đi riêng về những dòng tranh mới phù hợp với đại đa số khách hàng. Chính vì lẽ đó, họa sĩ Diệu Hiền luôn trăn trở để đến với việc làm tranh từ các chất liệu thảo dược có hương thật đặc biệt. “Hồi nhỏ nhà ông ngoại làm nghề thuốc đông y nên mình cũng để ý và gần gũi với các thảo dược thiên nhiên có mùi hương. Khoảng 4, 5 năm trở lại gần đây mình tìm hiểu kỹ hơn về các loại thảo dược có hương và các loại lá khô từ thiên nhiên khác nhau. Với mong muốn gắn kết chúng trên một bức tranh thật ấn tượng”, Diệu Hiền chia sẻ.

Thời gian đầu, những tác phẩm tranh từ thảo dược được nữ họa sĩ làm trên chất liệu gỗ nhưng không ưu việt. Gần nhất là đợt giãn cách xã hội do dịch Covid-19 nên khiến chị có thời gian suy nghĩ nhiều hơn để chọn chất liệu phù hợp. Thật may mắn họa sĩ Diệu Hiền đã tìm hiểu thông tin qua mạng xã hội và bắt gặp sản phẩm đĩa mo cau qua xử lý nhiệt. Những chiếc mo cau đã gắn với tuổi thơ sâu đậm của biết bao thế hệ giờ thành những sản phẩm thân thiện môi trường. Đôi bàn tay tài hoa của người họa sĩ đã tạo nên những bức tranh sinh động và rất gần gũi, khiến mọi người không khỏi bất ngờ.

Nữ họa sĩ tham gia trưng bày tranh mo cau tại chợ phiên xứ Quảng.

Hành trình đặc biệt của tranh mo cau

Việc tạo nên một bức tranh kết hợp giữa các loại thảo dược trên chất liệu mo cau đòi hỏi sự tỉ mỉ ở từng chi tiết nhỏ. Phải bắt đầu hình thành ý tưởng sau đó kết hợp với các loại thảo dược phù hợp để tạo nên bức tranh sinh động. Mỗi đĩa mo cau có kích thước nhỏ gọn đặc thù 30 x 30cm nên những chi tiết càng đơn giản, có điểm nhấn mới thể hiện được đầy đủ ý nghĩa trong tranh. Trên chiếc đĩa mo cau có nhiều hoa văn tạo điểm nhấn, sắc độ sáng, đậm nhạt khác nhau nên người họa sĩ cần phải tinh tế cảm nhận. Họa sĩ Diệu Hiền ưu tiên khắc họa bức tranh với những dòng đơn giản, súc tích, gần gũi cuộc sống và lãng mạn dễ động lòng người.

Quá trình họa sĩ Diệu Hiền tìm đến chất liệu mo cau phù hợp, không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường cũng cần đến sự kiên trì. Sau đó là dày công nghiên cứu chọn keo nến đính các loại thảo dược trên mo cau để không bị mất đi mùi hương tự nhiên, phá vỡ các liên kết các loại thảo dược trước khi đính để sản phẩm có độ bền lâu nhất… Với niềm đam mê hết mình vì nghệ thuật, hy vọng khách hàng được chiêm ngưỡng trọn vẹn nhất tác phẩm… nữ họa sĩ Diệu Hiền đã vượt qua tất cả.

Thành công bước đầu của những tác phẩm tâm huyết đầu tay là một niềm hạnh phúc lớn lao. Tuy nhiên để sản phẩm được sự đón nhận rộng rãi là điều vô cùng quan trọng. “Đầu tháng 5 vừa rồi, khi những tác phẩm đầu tay bắt đầu hoàn thiện mình đã chủ động giới thiệu cho người thân, bạn bè chiêm ngưỡng trước để góp ý, sau đó chia sẻ qua mạng xã hội… không ngờ thu hút nhiều lượt quan tâm tranh vẽ trên chất liệu mo cau như vậy, Diệu Hiền không giấu được cảm xúc khi kể lại thời điểm đó.

Trung bình mỗi ngày họa sĩ Diệu Hiền làm nhiều nhất là 5 bức tranh, ngày ít cũng được 2 bức. Đến nay, chị đã cung cấp trên thị trường gần 200 sản phẩm tranh mo cau, giá khoảng 200.000 đồng/bức. Những sản phẩm độc đáo không những có hồn mà còn tạo mùi hương thơm dễ chịu đối với người thưởng thức nghệ thuật. Tùy theo nhu cầu của mỗi người, mà bức tranh có thể đặt ở phòng khách, phòng ngủ hoặc treo ở những nơi khác nhau tạo nên không gian ấm áp, cân bằng, mang thiên nhiên gần hơn với không gian sống.

Giấc mơ lan tỏa

Từ người thân, bạn bè, đến nay những tác phẩm của nữ họa sĩ Diệu Hiền đã dần lan tỏa rộng hơn được nhiều cơ sở kinh doanh ở Đà Nẵng, Quy Nhơn. “Mình không ngờ những chiếc mo cau ngày xưa giản đơn mà giờ đã được họa sĩ sáng tạo lên những tác phẩm vừa có hồn và vừa có hương thơm. Sửng sốt, bất ngờ và ấn tượng là cảm xúc khi lần đầu tiên mình thấy những bức tranh được làm từ chất liệu thiên nhiên đặc biệt này”, chị Bùi Hiền, khách hàng mua tranh bày tỏ.

Hiện nữ họa sĩ đang từng bước hoàn thiện việc xin cấp bản quyền tác phẩm để tiếp tục phát triển dòng tranh mo cau. Với ưu điểm từ thảo dược nên có tính hàn, ôn ấm hợp với các nước phương Tây, chị đang mơ ước được xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài và hy vọng trong tương lai sẽ có thêm những người thợ mới để đào tạo lâu dài.

“Thiên nhiên luôn hiện hữu, gần gũi với đời sống con người. Nếu như người họa sĩ có một tình yêu, một niềm đam mê thổi vào thiên nhiên chút hồn thì những sản phẩm thiên nhiên ban tặng cho chúng ta luôn thật hữu ích”, nữ họa sĩ Diệu Hiền tâm sự.

TRỌNG QUỐC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_227505_nu-hoa-si-xu-quang-voi-tranh-mo-cau.aspx