Nữ giáo viên về hưu bị kẻ trộm sát hại trong đêm

Phát hiện có người lạ trong nhà, bà Tân hô hoán nhưng bị kẻ nghi trộm truy sát. Một hàng xóm sang giúp đỡ cũng bị nghi can tấn công gây thương tích.

Trao đổi với Dân trí khuya ngày 5-11, ông Nguyễn Xuân Quảng - Chủ tịch UBND thị trấn Trần Cao (huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ, 1 nạn nhân khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h40 tối cùng ngày, lợi dụng lúc cả khu phố bị mất điện, kẻ gian đã vào nhà bà Nguyễn Thị Tân (66 tuổi; trú tại Phố Cao - là giáo viên về hưu, hiện đang sống một mình) với ý đồ ăn trộm.

Khi đi tập thể dục trở về, bà Tân phát hiện có kẻ gian đột nhập vào nhà mình nên tri hô. Thấy vậy, đối tượng lao vào khống chế, rồi dùng dao cứa vào cổ khiến bà Tân tử vong tại chỗ.

Nghe tiếng kêu cứu, ông Bùi Ngọc Đắc (74 tuổi, hàng xóm nhà bà Tân) vội vàng chạy sang cũng bị người này đánh bất tỉnh. Ngay sau đó, hung thủ vội vàng rời khỏi hiện trường.

Người dân địa phương đã đưa ông Đắc đi cấp cứu và gọi điện báo chính quyền địa phương.

Rất đông người dân địa phương đã tới hiện trường, theo dõi vụ việc

Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Phù Cừ và lực lượng chức năng sở tại đến hiện trường. Cảnh sát ghi nhận, nữ giáo viên đã tử vong do nhiều vết thương chí mạng. Nam nạn nhân còn lại được đưa đi cấp cứu.

Trao đổi với Zing.vn, Chủ tịch thị trấn Trần Cao Nguyễn Xuân Quảng cho hay sáng 6-11, Công an tỉnh Hưng Yên đã đưa nghi can 17 tuổi về trụ sở để điều tra. "Nghi can sống gần nhà bà Tân, từng có tiền án tiền sự về ma túy", ông Quảng cho biết.

Theo lãnh đạo địa phương, nữ giáo viên sống một mình từ khi về hưu. Con trai bà này đi làm ăn xa.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nu-giao-vien-ve-huu-bi-ke-trom-sat-hai-trong-dem-126554.html