Nữ giáo viên mang thai tự tử: Bí ẩn nguyên do

Nữ giáo viên đang mang thai nhảy cầu tự tử được nhận xét là con người chuẩn chỉ và có ý thức tốt.

Vụ việc thương tâm xảy ra ở xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn (Hải Dương). Nạn nhân là chị Ngô Thị Thu Th. (26 tuổi) hiện đang sinh sống cùng chồng tại xã Thất Hùng, Kinh Môn. Chị Th. là giáo viên và đang có thai.

Sáng 18/7, trao đổi với PV, Chủ tịch UBND xã Thất Hùng xác nhận địa phương mới nhận được thông tin về vụ việc đau lòng này. Nạn nhân là người xã Bạch Đằng, huyện Kinh Môn. Hiện gia đình đã đưa thi thể chị Th về xã Bạch Đằng mai táng.

Cùng ngày, đại diện UBND xã Bạch Đằng chia sẻ: "Chị Th là giáo viên dạy Văn và đang là giáo viên hợp đồng của một trường THPT trên địa bàn huyện. Chị Th học hành đàng hoàng rồi thi vào Đại Học, sau khi ra trường phấn đấu nhưng vẫn đang là giáo viên hợp đồng.

Nữ giáo viên này là người chuẩn chỉ, có ý thức tốt và hiện đang mang thai đứa con đầu. Gia đình nhà chị Th cũng đàng hoàng tử tế, ông nội chị Th là liệt sĩ, bà nội là giáo viên đã về hưu, bố mẹ đều là những người kinh doanh sản xuất tốt và khiêm tốn. Không rõ nguyên nhân do đâu mà chị Th lại dại dột như vậy".

Theo người đại diện UBND xã nhận định, có thể sau khi đi lấy chồng giữa chị Th và gia đình có gì đó mâu thuẫn, tuy nhiên cũng không rõ mâu thuẫn cụ thể là gì.

"Chồng cô giáo là công nhân Hòa Phát, kinh tế gia đình chị Th chắc cũng không phải quá khó khăn. Vợ chồng sống với nhau hạnh phúc. Chồng của chị Th có tính cách bình thường không có vấn đề gì" -Chủ tịch UBND thông tin thêm.

Như thông tin trước đó, tối 17/7 công an xã Hiệp Sơn nhận được tin báo của nhân dân nghi vấn có người nhảy cầu Hiệp Thượng xuống sông Kinh Thầy tự tử. “Tại hiện trường, chúng tôi phát hiện một chiếc xe máy BKS 34B2-547xx dựng cạnh cầu phía xã Hiệp Sơn.

Trên xe để đôi dép, mũ bảo hiểm, khẩu trang và chìa khóa vẫn vào cắm ổ khóa. Kiểm tra cốp thấy có giấy tờ tùy thân và lá thư. Sau đó chúng tôi đã báo lên Công an huyện Kinh Môn”, lãnh đạo công an xã Hiệp Sơn nói.

Lá thư tuyệt mệnh chị Th. để lại.

Trong lá thư tuyệt mệnh để lại, nữ giáo viên có viết: “Bố mẹ, con xin lỗi, con bất hiếu. Xin tha thứ cho con. Đừng trách chồng con, bố mẹ nhé. Chồng con rất tốt. Yêu gia đình mình. Con hơi mệt, cho con nằm nghỉ cả nhà nhé! Con bất hiếu.

Chồng yêu! Xin lỗi vì nói dối anh là em đi mua rau. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối em nói dối. Chúc chồng yêu quý hạnh phúc. Yêu chồng.”

Được biết đến gần 22h cùng ngày, thi thể chị Th. được tìm thấy và đưa lên bờ.

Hoài An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/nu-giao-vien-mang-thai-tu-tu-bi-an-nguyen-do-3362044/