Nữ giảng viên quân đội được phong Phó Giáo sư ở tuổi 36
Đại úy Nguyễn Thị Bích Hường, giảng viên Học viện Hậu cần, là nữ giảng viên trẻ nhất toàn quân đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2017. Chị vinh dự nhận danh hiệu này khi mới 36 tuổi.
Ngày 13-3-2018, tại Hà Nội, đại úy Nguyễn Thị Bích Hường, giảng viên Bộ môn Hóa, Khoa Khoa học cơ bản, Học viện Hậu cần vinh dự được Thủ trưởng Quốc phòng trao quyết định khen thưởng nhà giáo quân đội được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2017. Đại úy Nguyễn Thị Bích Hường là nữ giảng viên trẻ nhất toàn quân đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư trong năm 2017.
Đại úy Nguyễn Thị Bích Hường sinh ra trong một gia đình truyền thống tại mảnh đất Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Bố chị là một quân nhân, mẹ là giáo viên dạy văn. Bố của chị Hường là người định hướng cho con theo nghiệp quân đội.
Năm 2005, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, chị Hường tiếp tục học lên cao học. Năm 2007, chị Hường bảo vệ xuất sắc luận văn thạc sĩ. Năm 2008, tiếp tục làm nghiên cứu sinh tại Khoa Hóa Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2012, chị Hường đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ở tuổi 30.
Lúc bấy giờ, nhiều cơ sở đào tạo mời chị Hường về giảng dạy, công tác, nhưng cuối cùng chị chọn nơi lập nghiệp tại Học viện Hậu cần. Về công tác tại Học viện Hậu cần từ năm 2011, trong khoảng thời gian đầu, chị gặp phải không ít khó khăn do môi trường quân đội với nhiều quy định nghiêm ngặt về điều lệnh, nghi lễ, tác phong.
Chị Hường nhớ lại: “Lần đầu tiên đứng lớp, học viên chào báo cáo còn cô giáo thì run. Lúc giảng bài, tôi còn đánh rơi phấn mấy lần, phải một lúc mới bình tĩnh”. Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu đó, chị Hường nhanh chóng thích nghi với môi trường công việc.
Chồng chị Hường cũng là một giáo viên, công việc rất bận rộn, lại thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Mọi việc trong gia đình phần lớn do chị Hường lo toan. Chị Hường tâm sự: “Năm 2011, 2012 là thời điểm tôi gặp nhiều khó khăn nhất. Vừa mới nhận công tác, khối lượng công việc nhiều, luận án đang dang dở. Hai con tôi thường xuyên quen với việc đến trường sớm nhất và đón muộn nhất. Có hôm đã hết giờ mà công việc chưa xong, tôi lại phải nhờ các cô đưa cháu về nhà giúp. Chưa kể lúc các cháu ốm đau, chồng đi công tác vắng. Có những lúc mệt mỏi, tưởng chừng như không thể vượt qua nổi, nhưng nhờ vào sự giúp đỡ của gia đình, của đồng chí, đồng đội mà tôi đã vượt qua”
Đam mê nghiên cứu khoa học, không bằng lòng với thực tại, chị Hường luôn trăn trở tìm kiếm những ý tưởng mới để viết thành tài liệu. Cho đến thời điểm này, chị Hường đã công bố được hơn 30 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế. Số lượng các đề tài khoa học chị nghiên cứu cũng ngày càng nhiều hơn. Có thể kể đến một số đề tài như “Nghiên cứu tạo mẫu vải quân trang phủ bạc kích thước nanomet có khả năng sát khuẩn”, “Xác định hàm lượng nitơ trong rau bằng phương pháp trắc quang”… Chị còn tham gia biên soạn nhiều giáo trình, tài liệu học tập cho các đối tượng học viên, có tính thực tiễn cao, nhiều đề tài đạt giải cao trong các cuộc thi tuổi trẻ sáng tạo, vận dụng tốt vào thực tế giảng dạy, góp phần không nhỏ trong việc cải tiến phương pháp giảng dạy bậc đại học ở đơn vị.
Chị Hường đã hướng dẫn thành công ba luận án thạc sĩ, và đang tiếp tục hướng dẫn một học viên cao học. Trong công tác giảng dạy, chị Hường tâm sự: “Tôi luôn muốn tạo sự hứng thú, say mê học tập cho học viên. Với từng đối tượng học viên, tôi lại áp dụng một phương pháp giảng dạy phù hợp nhằm tạo ra những tiết học sinh động, giàu tính ứng dụng, giúp học viên vừa nắm bắt tốt kiến thức vừa nâng cao kỹ năng, học, tự học và vận dụng vào thực tế”.
Đại úy Nguyễn Thị Bích Hường là tấm gương tiêu biểu cho đội ngũ giảng viên trẻ quân đội về tinh thần đam mê nghiên cứu khoa học, vượt khó vươn lên trong cuộc sống.