Nữ giám đốc tý hon viết câu chuyện cổ tích đời mình

37 tuổi, chỉ cao 88cm, nặng 17kg nhưng Nguyễn Thị Thu Hiền không chỉ lo được cho bản thân mà chị mang lại công việc, hạnh phúc cho nhiều người.

Chị Hiền trong buổi gặp gỡ doanh nhân người khuyết tật tại Hà Nội

Số phận trớ trêu không thể dập tắt khát vọng

Bất cứ ai gặp Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Dịch vụ và Thương mại Suri đều không khỏi ngạc nhiên, sau đó là thán phục và ngưỡng mộ, bởi chị trông như em bé chừng 2-3 tuổi, phải có người bế lên ghế ngồi, lên sân khấu, nhưng thần thái rất tự tin, cách nói chuyện đầy thuyết phục.

Hiền kể, chị sinh ra vốn lành lặn, nhưng đến tuổi tập đi đôi chân cứ mềm nhũn, không tự đứng, tự đi được, cơ thể Hiền không phát triển bình thường nữa, chị không cao hơn, không nặng thêm. Cha mẹ Hiền lo lắng, ôm chị chạy khắp các bệnh viện từ địa phương đến trung ương, từ Bắc vào Nam, hết điều trị Tây y lại sang Đông y… nhưng đều chỉ nhận được những cái lắc đầu.

"Chị Hiền chỉ cao 88cm, nhưng chị luôn ngẩng cao đầu bằng chiều cao của ý chí và nghị lực. Chẳng ai có thể hình dung được, một lĩnh vực kinh doanh toàn bê tông, đá granite, kinh doanh vận tải, san lấp mặt bằng… của Công ty TNHH Sản xuất - Dịch vụ và Thương mại Suri lại do một phụ nữ làm lãnh đạo, lại là một nữ lãnh đạo khuyết tật. Đây là một trong những minh chứng cho thấy người khuyết tật vẫn là những người giàu tri thức, ham học hỏi, không ngừng nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu công việc, quyết tâm theo đuổi đam mê. Họ không chỉ thoát nghèo mà làm giàu chính đáng, tạo được chỗ đứng vững chắc trong xã hội, xây dựng sự nghiệp cho bản thân và giúp đỡ cả người lành lặn và người khuyết tật khác."

Ông Nguyễn Trọng Đàm
Phó chủ tịch T.Ư Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam

Không đầu hàng số phận, bố mẹ vẫn kiên trì tập vận động cho Hiền. Nhờ đó, 5 tuổi, Hiền bắt đầu chập chững những bước đi đầu tiên. Khao khát được đến trường như bạn bè đồng trang lứa, nên khi biết đi Hiền đòi đi học ngay. Dù đã bước đi được nhưng đôi bàn tay mềm oặt, không thể cầm bút. Lại một hành trình gian nan tập cầm, tập viết của cô bé tý hon. Bằng tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, Hiền cũng viết được, thậm chí còn viết đẹp và tập tễnh bước đến trường.

“Hiền đi học chật vật lắm, vì con quá nhỏ so với các bạn lớp 1, sức khỏe lại yếu, tay, chân cũng yếu, con cầm bút cứ phải mím môi, gồng tay lên, mướt mát mồ hôi mới viết được một dòng. Nhìn con cứ bé tí tẹo nhưng mắm môi mắm lợi, bò ra bàn tập viết, xót xa lắm”, cô Nguyễn Thị Hợi, mẹ Hiền kể.

Đường đến trường của Hiền không chỉ gian nan vì cơ thể bé tẹo, sức khỏe yếu, mà còn phải vượt qua sự kỳ thị, trêu chọc của bạn bè và sự mặc cảm, tự ti khi đối diện với thực tế bản thân là người khuyết tật. Nhưng xác định nếu cứ mãi nghĩ đến khuyết tật, thiếu tự tin và luôn oán trách số phận sẽ chẳng bao giờ làm được bất cứ việc gì, Hiền nỗ lực học như một cách chứng minh cho bạn bè thấy, chị hoàn toàn có cuộc sống của một người bình thường.

Với sự động viên của cha mẹ, Hiền đã dần hoàn thành 12 năm học phổ thông và luôn là học sinh khá, giỏi, đạt được nhiều danh hiệu trong các cuộc thi cấp thành phố và tỉnh Thanh Hóa. Biết rõ sức khỏe của mình, Hiền chọn học Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp sản xuất của Trường Đại học Lao động xã hội Hà Nội liên kết tại Thanh Hóa, sau đó học thêm Đại học Tài chính kế toán của Đại học Vinh.

Chị Hiền trong một buổi hội thảo với các đối tác

Thành công từ bản lĩnh và sự đam mê

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hiền đã chủ động tìm đến các doanh nghiệp tư nhân để tập sự làm kê khai báo cáo thuế hàng tháng, báo cáo tài chính tổng hợp, qua đó học hỏi và trau dồi kinh nghiệm. Sau một thời gian tập sự, Hiền tự nhận chứng từ về nhà làm.

Có trong tay hai bằng đại học và cao đẳng, cùng với vốn kinh nghiệm đã có và sự hậu thuẫn từ gia đình, năm 2010, Hiền mạnh dạn thành lập Công ty TNHH Sản xuất - Dịch vụ và Thương mại Suri. Công ty của Hiền kinh doanh các ngành nghề như: Sản xuất các mặt hàng bê tông đúc sẵn, ống cống bê tông thoát nước cho các công trình giao thông, thủy lợi; bàn ghế đá granito dành cho các công viên, trường học, đình chùa và bệnh viện; vận tải, san lấp mặt bằng, vận chuyển đất đá thải nội bộ… tạo công ăn việc làm thường xuyên cho khoảng 30 lao động, với mức thu nhập ổn định. Năm 2011, để mở rộng thêm ngành nghề và tăng doanh thu cho công ty, Hiền mở thêm Câu lạc bộ giải trí Billiards Snooker tại Thanh Hóa.

Sau gần 8 năm hoạt động, công ty của nữ giám đốc tý hon đã đi vào ổn định với 16 lao động chính và 10 lao động thuê thời vụ với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Hiện, Hiền đang ấp ủ kế hoạch đến năm 2025 sẽ xây dựng một trung tâm vui chơi giải trí lớn nhất Thanh Hóa.

Ngoài công việc kinh doanh, chị còn thường xuyên tham gia các công tác xã hội. Chị tham gia Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa, Thường vụ Liên chi hội Người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên - Sinh viên khuyết tật Thanh Hóa, thành viên Hiệp hội BNI - kết nối kinh doanh thương mại toàn cầu…

“Khi tôi ký hợp đồng với đối tác, khi tôi ra công trường… nhiều người vẫn nhìn với ánh mắt nghi ngờ bởi lĩnh vực tôi kinh doanh thường dành cho đàn ông, tôi là nữ nhi, lại khuyết tật, chỉ như em bé 2-3 tuổi. Nhưng từ chất lượng và hiệu quả công việc, tôi đã cho đối tác, mọi người thấy, người khuyết tật chúng tôi có những thiệt thòi riêng, nhưng bù lại có niềm say mê, kiên trì và nhẫn nại vô cùng.

Bởi những thiệt thòi mà số phận sắp đặt vô hình trung khiến chúng tôi trở nên kiên cường hơn, nhẫn nại hơn, khó đầu hàng hơn và chúng tôi vẫn thành công trên con đường mình đã chọn”, Hiền chia sẻ.

Tại cuộc thi viết: “Chuyện quanh tôi/Câu chuyện nhỏ của tôi” trong khuôn khổ dự án: “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ khuyết tật thông qua truyền thông” do Đại sứ quán Hoa Kỳ và Ban IDEA - HN tổ chức, chị Hiền đã vinh dự đoạt Giải Đặc biệt (giải thưởng cao nhất) và được Đại sứ quán Hoa Kỳ vinh danh tại Viện Bảo tàng phụ nữ Việt Nam (16/10/2014).

Tháng 3/2017, chị được tôn vinh là một trong 100 phụ nữ tiêu biểu toàn quốc, được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen trong chương trình “Tự hào phụ nữ Việt Nam”.

Tháng 6/2017, đoạt Giải Nhất trong chương trình “Kỹ năng thuyết trình do Tâm Việt Thanh Hóa tổ chức. Ngày 2/12/2017, chị được vinh danh và nhận Giải thưởng Kova tại Việt Nam do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đề cử, trong hạng mục: “Sống đẹp”.

Hải Quỳnh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nu-giam-doc-ty-hon-viet-cau-chuyen-co-tich-doi-minh-d270937.html