Nữ giám đốc thương hiệu 9x: Từng ngồi bật khóc giữa chợ vì quá cực khổ

Không có con đường nào đi đến thành công trải đầy hoa hồng, nếu có thì hoa hồng đó hẳn phải có nhiều gai và ta phải nỗ lực hết mình bước qua nó.

Đối diện với người phụ nữ 9x dáng người nhỏ nhắn, nước da ngăm đen và có cặp chân mày "biến mất", chắc không mấy ai nghĩ rằng, cô ấy đang là Giám đốc thương hiệu của 3 thương hiệu sách có tiếng trên thị trường và là một người phụ nữ có ảnh hưởng đến rất nhiều chị em phụ nữ khác bởi thần thái và phong cách sống cá tính.

Cô ấy là Đặng Trầm!

N giám đc thương hiu tui 9x

Đặng Trầm thuộc thế hệ 9x đời đầu, ở tuổi của cô, không phải ai cũng có được những thành công như vậy. Trở thành giám đốc thương hiệu của 3 thương hiệu sách nổi tiếng: I Love Cook Book, Stylory, Messy Book... như ngày hôm nay Trầm đã phải trải qua quãng đường đầy khó khăn đi cùng với những cuốn sách đầu tiên!

Bén duyên với nghề sách, cô nàng Đặng Trầm khi ấy đã có ý tưởng táo bạo và "khác người" với mong muốn cho ra đời một thương hiệu sách nấu ăn cao cấp chưa từng có trên thị trường. Ban đầu, dự án gặp khá nhiều khó khăn. Dòng sách nấu ăn cao cấp còn mới lạ, chi phí sản xuất cao dẫn đến giá thành một cuốn sách cũng không hề nhỏ. Thời điểm đó, một cuốn sách có giá 245.000 đồng là cực kỳ đắt và "kén" người mua. Thế nhưng, may mắn thay, được sự ủng hộ của 1 trong số những người sếp khó tính, Đặng Trầm khi ấy đã quyết tâm thực hiện kế hoạch táo bạo của mình. Thương hiệu sách I Love Cook Book đã ra đời như vậy.

Ngoài đam mê công việc, Đặng Trầm còn có một đam mê khác là thời trang. Đó là lý do cô cho ra đời thương hiệu sách thứ 2 của mình - Stylory - một thương hiệu sách về thời trang và phong cách sống dành cho phụ nữ. Và tiếp tục theo đuổi đam mê của mình hàng ngày là chia sẻ với mọi người bí kíp đơn giản nhất, những món quần áo không đắt tiền và dễ dàng mua được ở mọi nơi. Khi lập gia đình và có bé Cây, Đặng Trầm còn ra mắt với độc giả thương hiệu Messy Book rất cần thiết cho thiếu nhi và giúp các bà mẹ giúp giáo dục con cái.

Mỗi thương hiệu sách ra đời từ chính tâm huyết, niềm đam mê của mình, Đặng Trầm cùng những người đồng nghiệp đã xây dựng các thương hiệu sách đi lên và trở thành những thương hiệu có uy tín trên thị trường với doanh thu đáng nể và nhiều cuốn sách best seller.

Không những vậy, Đặng Trầm còn là một người phụ nữ có tầm ảnh hưởng với cộng đồng những cô gái yêu thời trang, yêu cái đẹp và sống có phong cách. Hiện nay, Facebook cá nhân của có tới hơn 10 nghìn người theo dõi. Group Stylory - sách phong cách sống với gần 10 nghìn thành viên cũng là nơi cô và các thành viên trao đổi, chia sẻ với nhau về thời trang và phong cách.

có đưc thành công như ngày hôm nay, hành trình ca chđã đi qua những khó khăn như thế nào?"

Có chứ, khi mẹ tôi lấy chồng rồi mang bầu tôi được 2 tháng, thì phát hiện bố của cô là một người đàn ông đã có vợ và 3 người con, mà bà ngoại còn giận mẹ tôi còn đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà….

Hai mẹ con tôi được anh em giúp đỡ mua cho một miếng đất, và có một mái nhà tranh. Sinh ra ở bến xe, 7 tuổi đã phải đi bán xôi để kiếm sống với mẹ, những vất vả cực nhọc đã giúp tôi có ý chí mạnh mẽ hơn. Tôi thoát ra khỏi làng quê nghèo, đỗ vào khoa tiếng anh của Đại học Thương Mại. Khi ấy, tôi lại gặp phải vấn đề tâm lý tự ti vì nhà mình nghèo. Tôi lúc đó không giao lưu với những bạn nhà có điều kiện hơn mình, luôn khép mình ở một cô gái "nhà quê" và chỉ biết học mà thôi.

Vào năm tôi học lớp 8, bố tôi có quay lại tìm hai mẹ con. Nhưng đến khi tôi học năm 2 đại học thì ông ấy lại lừa mẹ tôi một số tiền lớn mà mẹ tôi đi vay cho bố. Ông biến mất luôn với số tiền mà tôi không kịp chất vấn. Lúc đó, tôi rất là chông chênh, đã có ý định bỏ học, nhưng chính người cậu cho mẹ tôi vay tiền đã khuyên tôi: "Bây giờ con không có con đường nào khác ngoài việc học…". Và thế là tôi lại tiếp tục ra Hà Nội học và tự bươn ra, đi tìm mọi cách để kiếm được tiền.

Tôi nhớ là tôi bán quần áo trên mạng để kiếm tiền và sau đó mở được một cửa hàng quần áo ở phố Đặng Văn Ngữ. Ngày đó, tôi tự mày mò sang tận Trung Quốc lấy hàng về bán. Nhớ như in buổi trưa nắng ngồi khóc giữa chợ vì hàng quá nặng, một thân một mình tôi không thể kéo hết được.

"Bưc ngot nào đã giúp ch có thể trở thành Đặng Trầm ca ngày hôm nay?"

Ngày đó, khi ra Hà Nội sinh sống và học tập tôi là đứa luôn tự ti và sống khép mình. Tôi xin đi làm thêm ở quán cà phê nhưng do bị nói giọng địa phương nên không được quản lý nhận vào làm. "Cay cú", tôi lúc đó đã quyết tâm tập luyện nói giọng phổ thông và quay lại đúng quán cafe đó, vẫn gặp anh quản lý đó để phỏng vấn và được nhận vào làm.

Tôi nhớ mãi, khi tôi xin nghỉ làm, anh ấy có nói một câu là: "Em rất thông minh, em sẽ là người có tương lai." Câu nói đó đã giúp tôi tự tin hơn và chính sự tự tin ấy đã giúp tôi rất nhiều trên hành trình sự nghiệp của mình.

"Sp ti, ch có d đnh gì đc bit không?"

Tôi chuẩn bị ra mắt bạn đọc cuốn sách của riêng mình. Sách tên là "Có phong cách riêng". Cuốn sách này ra đời để giải quyết vấn đề làm thế nào để mình hấp thu những năng lượng tốt, những may mắn vào mình. Cuốn sách đó như là "Cửu âm chân kinh" của tôi (cười), đúc kết những kinh nghiệm của bản thân để có phong cách như bây giờ.

Cuốn sách có 2 chương, chương 1 về thần thái được tạo nên từ cái gì, từ chi tiết, yếu tố như thế nào? Chương 2: làm thế nào để có phong cách bên ngoài, đẹp, lúc nào cũng thu hút người khác, trông bạn đặc biệt hơn, không quá tốn kém, lúc nào cũng mặc đẹp… Hy vọng cuốn sách sẽ giúp phần nào các cô gái trở nên tự tin hơn, thần thái hơn, sống có phong cách hơn.

Thành công ch cách chúng ta hai ch N Lc và Bn Lĩnh

Những người phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp, thành công trong kinh doanh... tất cả những gì chúng ta thấy chỉ là thành công của họ. Nhưng đừng chỉ nhìn vào thành công, hãy nhìn vào quá trình họ trải qua khó khăn để có được thành công ấy.

Không phải một sự nghiệp hiển vinh nào cũng có thể dễ dàng có được. Nó được đánh đổi bằng rất nhiều thứ, bằng mồ hôi, nước mắt và cả sự ham học hỏi của bản thân, bản lĩnh, kiên cường, đám bứt phá vươn lên.

Phụ nữ xưa nay vẫn được gắn những cái mác vô hình: "Phụ nữ là phải...". Kỳ thực, có rất nhiều điều phụ nữ có thể làm được vượt xa những cái mác vô hình kia. Chỉ cần chúng ta không ngừng nỗ lực và sống có bản lĩnh.

(Còn nữa…)

Bà Tân Vlog và các vlogger U60: Hãy học cách các "quý bà nông dân" đổi mới tư duy để kiếm bộn tiền
Nữ giám đốc người Nhật nhắn nhủ phụ nữ: “Hãy dừng nhậu với sếp, dành nhiều thời gian bên gia đình”
Doanh nhân Đoàn Nhật Hằng: Từ bỏ nghề giáo, vượt lên ngăn cấm gia đình để có được thành công trong lĩnh vực làm đẹp

Nga Nguyễn

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/nu-giam-doc-thuong-hieu-9x-tung-ngoi-bat-khoc-giua-cho-vi-qua-cuc-kho-73289.html