Nữ du học sinh Italy: '14 ngày cách ly là một kỳ nghỉ'

'Một năm qua tôi đã học tập và làm việc cao độ nên 14 ngày qua chính là kỳ nghỉ', Hoa Nhi, du học sinh Italy, chia sẻ.

Rời khu cách ly trung tâm quận 2 (TP.HCM) sau 14 ngày, Lê Thị Hoa Nhi (22 tuổi, ngụ TP.HCM, du học sinh Italy) gửi cho Zing.vn nhật ký của cô trong những ngày cách ly.

Hơn một tháng trước, vùng Modena (Italy) bắt đầu xuất hiện ca nhiễm virus corona. Tình hình càng tồi tệ hơn khi số ca tại Rome, Milan tăng lên nhanh chóng. Trường học đóng cửa. Những cuộc gọi dồn dập từ gia đình khiến Hoa Nhi quyết định mua vé bay bay khẩn cấp về Việt Nam.

Cô đáp chuyến bay từ xuống Tân Sơn Nhất ngày 28/2, một ngày trước khi có lệnh cách ly tập trung. Tuy nhiên, lo ngại cho sự an toàn của bản thân và gia đình, Nhi viết đơn xin vào khu cách ly quận 2, dù cô chỉ thuộc đối tượng cách ly tại nhà.

“Xe cấp cứu đưa tôi ra khỏi trung tâm quận 2, chạy thẳng về phường Cát Lái. Khu cách ly có vẻ là trường học cũ, được thiết kế lại thành trung tâm y tế nhỏ, có giường bệnh và các trang thiết bị y tế đầy đủ. Ngoài ra, khu này còn có phòng tắm, nhà vệ sinh sạch sẽ, tủ lạnh, lò vi sóng và Wi-Fi. Tất cả ngoài những gì tôi tưởng tượng và mong đợi”, Nhi nói.

 Khuôn viên bên trong khu cách ly tại trung tâm quận 2, TP.HCM. Ảnh: NVCC.

Khuôn viên bên trong khu cách ly tại trung tâm quận 2, TP.HCM. Ảnh: NVCC.

Một ngày của Hoa Nhi bắt đầu bằng việc vệ sinh cá nhân, ra ngoài hành lang tập thể dục và hít thở không khí trong lành. Mọi người có thể tự do sinh hoạt trong phòng và cũng có thể đi bộ ra ngoài hành lang để hít thở không khí trong lành vào mỗi sáng sớm hoặc chiều tối. Giữa phòng còn có một camera nhỏ để các y, bác sĩ tiện theo dõi sức khỏe cho mọi người.

Hoa Nhi cho biết điều khiến cô vui và hạnh phúc chính là sự quan tâm, chăm sóc tận tình của các y, bác sĩ, từ việc thăm khám hàng ngày đến dọn vệ sinh phòng, thùng rác. Ga giường, quần áo sạch và khẩu trang đều được thay mới mỗi ngày. Phần thức ăn cũng do mọi người tự chọn từ menu, gồm bữa sáng, trưa, tối. Đúng giờ sẽ có người mang thức ăn cùng nước uống đến tận phòng.

Nữ du học sinh kể lại một hôm cô chọn món đậu hũ nhồi thịt sốt cà cho cả bữa trưa và tối nhưng phần ăn bị đổi thành món khác. Một bác sĩ trẻ đã mang thức ăn đến cho cô, giải thích tường tận và lời xin lỗi.

Du học sinh trở về Italy cho biết 14 ngày cách ly với cô là kỳ nghỉ hiếm hoi. Ảnh: NVCC.

“Thật cảm ơn vì sự nhiệt tình của anh và tôi đã vui vẻ nhận phần ăn của mình. Dù 14 ngày không quá dài, đây là thời gian đáng trân trọng. Có lẽ, vì một năm qua, tôi đã học tập và làm việc cao độ nên đây chính là kỷ nghỉ mà mình có được”, Hoa Nhi nhớ lại.

Nữ du học sinh cho biết trong 14 ngày tại khu cách ly, thói quen sinh hoạt của cô đã trở nên khoa học hơn hẳn. Cô ăn, ngủ đúng giờ, có thời gian tập thể dục. Đặc biệt, Nhi đọc được khá nhiều sách hay mà không bị ai làm phiền.

Nhờ được chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, kết hợp việc ăn ngon, ngủ đủ giấc, Hoa Nhi đã tăng một vài kg so với trước lúc về. Đặc biệt, thời gian qua cũng giúp nữ du học sinh yên tĩnh và suy nghĩ về những kế hoạch mới trong tương lai.

“Đừng nghĩ rằng việc cách ly trong khu tập thể là điều khó khăn. Nó hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nghĩ đơn giản hơn là chúng ta đang có một kỷ nghỉ ngắn hạn và hãy tận hưởng nó”, Hoa Nhi viết trong nhật ký.

Nữ bác sĩ ở khu cách ly dịch Covid-19: 'Con hy vọng ba má sẽ ủng hộ' Bác sĩ Nguyễn Thị Sương (25 tuổi) làm việc được 6 tháng. Chị giấu gia đình và nhận nhiệm vụ tại khu cách ly quận 7, chăm sóc 59 người từ vùng dịch trở về.

Bích Huệ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nu-du-hoc-sinh-italy-14-ngay-cach-ly-la-mot-ky-nghi-post1060394.html