'Nữ du côn' vào tù vì cắn bé sơ sinh chỉ vì khó chịu tiếng khóc

Khó chịu với bé sơ sinh không ngừng khóc, Cara Drummond lao tới cắn vào mặt em bé nhưng rồi còn đổ lỗi cho đứa bé khác.

Cara Drummond, 22 tuổi, sống ở thành phố Worcester, tiểu bang Massachusetts (Mỹ) đã mang tiếng là một “nữ du côn” và khóc nức nở khi bị tuyên án tù cho hành động cắn vào mặt một trẻ sơ sinh chỉ vì bé đang khóc. Một tuần trước khi vụ việc này xảy ra, Drummond vừa nhận án tù treo vì đập đầu một người phụ nữ vào quầy bán thức ăn.

Cara Drummond, 22 tuổi, sống ở thành phố Worcester, tiểu bang Massachusetts (Mỹ) đã mang tiếng là một nữ “du côn” và khóc nức nở khi bị tuyên án tù cho hành động cắn vào mặt một trẻ sơ sinh chỉ vì bé đang khóc.

Cara Drummond, 22 tuổi, sống ở thành phố Worcester, tiểu bang Massachusetts (Mỹ) đã mang tiếng là một nữ “du côn” và khóc nức nở khi bị tuyên án tù cho hành động cắn vào mặt một trẻ sơ sinh chỉ vì bé đang khóc.

Công tố viên John Brotherton cho biết, vào ngày 18/5 năm ngoái, cô gái 22 tuổi đã khó chịu vì đứa bé sơ sinh không ngừng khóc. Lúc đó, cô đang ở trong một ngôi nhà tại thị trấn Evesham. Với cơn thịnh nộ, cô gái trẻ đã lao tới và cắn vào mặt đứa bé rồi cố đổ lỗi cho một đứa trẻ khác là người đã thực hiện vụ tấn công.

Trước khi hầu tòa, Drumond bị giam 14 tháng, sau đó thừa nhận hành vị hành hung tại Tòa án Tối cao Worcester vào hôm thứ Năm (24/10/2019).

Trước khi hầu tòa, Drumond bị giam 14 tháng, sau đó thừa nhận hành vị hành hung tại Tòa án Tối cao Worcester vào hôm thứ Năm (24/10/2019).

Thẩm phán Nicolas Cartwright nói với cô gái trẻ:

“Cô đã bị tống vào tù một lần vì vụ đập đầu người phụ nữ vào quầy thức ăn, cô đã nhận được một bản án treo như một lời cảnh cáo của chúng tôi, cô có nguy cơ bị phạt tù 3 tháng nếu tái phạm lần nữa. Nhưng chỉ trong vài ngày, cô đi cắn một đứa trẻ. Cô mới 22 tuổi, còn cả một cuộc đời ở phía trước.

Cho đến nay, cô đã thiếu tính tự giác kỷ luật. Trong các báo cáo tôi đã đọc đi đọc lại, cô nói rằng cô không cảm thấy nhận được sự hỗ trợ mà cô cần hoặc nhờ vả. Nhưng cuối cùng, người duy nhất có thể giúp cô chính là bản thân cô”.

Với cơn thịnh nộ, cô gái trẻ đã lao tới và cắn vào mặt đứa bé rồi cố đổ lỗi cho một đứa trẻ khác là người đã thực hiện vụ tấn công. Ảnh minh họa.

Drummond sau khi cắn đứa trẻ đã để lại dấu vết bầm tím trên má trái của em bé. Theo kiểm tra, lực cắn rất mạnh, nhưng Drummond luôn cố đổ tội cho một đứa trẻ khác mới là người cắn nạn nhân sơ sinh.

Ông Brotherton cho biết: “Nơi chăm sóc đứa trẻ đã bày tỏ mối lo ngại về vết cắn và báo cảnh sát. Vào ngày 22/5, cảnh sát nhận thông tin mới và đến nhà Drummond. Cô ta đã suy sụp, sau đó lập tức thừa nhận mình đã cắn đứa trẻ”.

Phạm Hảo (Theo The Sun)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/amazing/nu-du-con-vao-tu-vi-can-be-so-sinh-chi-vi-kho-chiu-tieng-khoc-6320902.html