Nữ đội trưởng mê nghề báo

Trung tá Nguyễn Thị Phương Nam (1975, quê xã Đại Hiệp, H. Đại Lộc, Quảng Nam) hiện đang công tác tại Phòng Thanh tra Công an tỉnh Quảng Nam được xem là một người có niềm đam mê với nghề báo.

Trung tá Nguyễn Thị Phương Nam (1975, quê xã Đại Hiệp, H. Đại Lộc, Quảng Nam) hiện đang công tác tại Phòng Thanh tra Công an tỉnh Quảng Nam được xem là một người có niềm đam mê với nghề báo. Bởi những năm qua, ngoài công việc chuyên môn ở cơ quan, khi có thời gian rảnh, chị luôn tìm kiếm các thông tin, đề tài để viết bài gửi cộng tác cho các báo. Đối với chị, viết báo không chỉ có thêm thu nhập trang trải cuộc sống mà còn thỏa mãn niềm đam mê của mình.

Chị Phương Nam bên gia đình của mình.

Chị Phương Nam bên gia đình của mình.

Khi còn học phổ thông chị Nam từng là học sinh giỏi văn cấp tỉnh. Tuy nhiên, với niềm đam mê phục vụ trong lực lượng Công an, sau khi tốt nghiệp THPT, chị Nam quyết định thi và đỗ vào Trường Đại học An ninh nhân dân. Ra trường, chị về công tác tại Phòng Thanh tra Công an tỉnh Quảng Nam. Công việc chuyên môn đòi hỏi tính tỉ mỉ và chính xác, do vậy chị luôn chịu khó, cố gắng mày mò, nghiên cứu để đáp ứng yêu cầu công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả. “Nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ thanh tra là tiếp công dân, thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo, thanh tra chuyên đề, nên điều quan trọng là phải nắm rõ và cập nhật kịp thời các điều luật, nhất là các văn bản pháp luật mới ban hành để giải quyết công việc đúng và hiệu quả”- chị Nam nói về công việc của mình.

Ngoài công việc ở cơ quan, khi hết giờ làm việc, chị tìm cách liên hệ, tiếp cận các thông tin, vụ việc để viết bài gửi cộng tác cho báo. “Có những vụ việc xảy ra, tuy nhiên trong giờ làm việc nên Nam không đi “tác nghiệp” được. Vậy là khi hết giờ làm ở cơ quan, Nam liền chạy xe máy xuống cơ sở để nắm thông tin dù lúc đó trời đã tối hoặc mưa to gió lớn. Để có đồng nghiệp đi cùng, tôi trở thành một cộng tác viên bất đắc dĩ. Từ những lần đó, tôi cũng thấy yêu nghề báo và thường xuyên phối hợp với Nam để đi tác nghiệp viết bài sau khi hoàn thành công việc ở cơ quan”- anh Nguyễn Văn Hoàng, chồng chị Nam tâm sự. Được biết, anh Hoàng hiện là Phó Chi cục Thú y tỉnh Quảng Nam.

Để có thông tin viết báo, chị Nam luôn xây dựng những nguồn tin cơ sở. Bởi vậy, những thông tin của chị luôn “độc quyền” và thu hút được lượng lớn bạn đọc, được các cơ quan báo đánh giá cao. “Chị Nam là một CTV đắc lực của Báo Quảng Nam trong những năm qua, đặc biệt trên lĩnh vực an ninh - trật tự. Với ưu thế của mình, chị Nam luôn có những thông tin “độc quyền” trong lĩnh vực an ninh - trật tự mà nhiều phóng viên khác không thể có được. Với lĩnh vực có phần nhạy cảm, những thông tin, bài viết của chị Nam luôn có độ chừng mực vừa phải, tôn trọng đời sống riêng tư của những người có liên quan; nhiều bài viết của chị xuất phát từ trái tim nhân hậu... Bằng sự cộng tác nhiệt tình và trách nhiệm, chị Nam đã có đóng góp lớn vào sự thành công trong công tác tuyên truyền của Báo Quảng Nam, góp phần nâng cao chất lượng tờ báo ngày càng đa dạng, phong phú”- anh Doãn Thành Trí - Thư ký tòa soạn Báo Quảng Nam đánh giá.

Hiện với vai trò Đội trưởng Đội Thanh tra chuyên đề, chị Nam cùng với lãnh đạo đơn vị chuyên đi thanh tra công việc chuyên môn của các đơn vị Công an trong tỉnh và các đơn vị ngoài ngành. Qua quá trình thanh tra cũng như các công việc chuyên môn, chị lắng nghe, phát hiện nhiều đề tài, qua đó có nhiều bài viết hay nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền. Cụ thể, khi cùng Đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh Quảng Nam tiến hành thanh tra công tác phòng chống ma túy tại một số địa phương, khi về, chị Nam viết bài đăng trên Báo Quảng Nam với tựa đề: “Quản lý sau cai nghiện, kinh nghiệm từ Điện Bàn”. Nội dung bài viết thể hiện, trong khi nhiều địa phương chưa triển khai được công tác quản lý sau cai nghiện thì UBND TX Điện Bàn bước đầu đã thực hiện tốt công tác này. Hoặc bài “Hiểm họa ma túy và HIV”, với bài viết trên, tác giả gặp các nhân vật là những người đã từng nghiện ma túy, bị nhiễm HIV hoặc từng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Qua đó nói lên tiếng nói của người trong cuộc về sự hối hận những việc mình đã làm và khuyên giới trẻ không nên lâm vào con đường ma túy, nghiện ngập như họ…

Tâm sự về “nghề tay trái” của mình, chị Nam cho biết, nhiều lúc bận rộn với công việc cơ quan, gia đình, muốn bỏ “nghề” báo, song niềm đam mê viết lách cứ luôn thôi thúc. “Đi đâu, làm gì, gặp những đề tài hay thì tôi lại lại “ngứa tay, ngứa miệng” rồi thu thập thông tin để viết. Nhìn lại nghề tay trái này cũng gắn với tôi gần cả chục năm nay, bao vui buồn, khó khăn vất vả đều có cả. Biết được niềm đam mê này nên chồng tôi luôn tạo mọi điều kiện để cho tôi có thời gian viết báo. Nhiều lúc chuyện trong gia đình một tay anh ấy làm hết, tất cả cũng để tôi có thời gian rảnh viết bài, đó cũng chính là hậu phương vững chắc để tôi cố gắng viết nhằm thỏa mãn niềm đam mê của mình”, chị Nam trải lòng.

Trao đổi với P.V, Thượng tá Nguyễn Văn Thắng - Phó trưởng Phòng Thanh tra Công an tỉnh Quảng Nam nhận định: “Đồng chí Phương Nam là người giỏi giang, có trách nhiệm với công việc, yêu nghề, có năng khiếu viết. Đối với Nam, viết báo là niềm say mê. Ngoài công việc chuyên môn, những lúc có thời gian rảnh ngoài giờ, Nam tranh thủ đi cơ sở thu thập thông tin để viết báo. Từ những thông tin tội phạm, hồ sơ vụ án đã hoàn thành, Nam tiếp cận viết thành những bài viết nhằm khắc họa quá trình đấu tranh với các loại tội phạm của lực lượng Công an, đây cũng là thực hiện nhiệm vụ chính trị tuyên truyền của Ngành. Đồng thời, đem những thông tin thiết thực, chính xác, có tính định hướng phục vụ bạn đọc”.

TRẦN TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_207949_nu-doi-truong-me-nghe-bao.aspx