Nữ điều dưỡng yêu nghề, tận tình với người bệnh

Năm 2009, tốt nghiệp Trường Trung cấp Y Ninh Bình (nay là Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình), chị Lê Thị Thu nhận công tác ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan với nhiệm vụ là trực tiếp chăm sóc các thương, bệnh binh. Từ năm 2014, chị nhận nhiệm vụ ở Khoa Điều trị, nuôi dưỡng đối tượng di chứng chất độc hóa học/dioxin. Dù ở cương vị công tác nào, nữ điều dưỡng Lê Thị Thu cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo được niềm tin yêu đối với đồng nghiệp và người bệnh.

Chị Lê Thị Thu chăm sóc người bệnh.

Dẫn chúng tôi đi thăm bệnh nhân Nguyễn ThịHuyền, một nạn nhân chất độc hóa học quê ở xã Trường Yên (huyện Hoa Lư), chịThu kể, đây là bệnh nhân đầu tiên của khoa từ khi mới thành lập (năm 2014).Hoàn cảnh của các bệnh nhân ở đây thì ai cũng éo le, nhưng câu chuyện của Huyềnkhiến nhiều người không cầm được nước mắt. Mẹ của Huyền là cô Nguyễn Thị Hoàn,trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã xung phong đi làm nhiệm vụ ở chiếntrường Quảng Trị. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đồng đội của cô,người đã hi sinh, người bị thương nặng và cũng có người may mắn được trở vềlành lặn như cô.

Trở về quê hươngkhi mới ngoài tuổi 20, cô Hoàn khát khao có một gia đình nhỏ để yêu thương nênquyết định trở thành người mẹ đơn thân. Thế nhưng, khi con cô tròn một tuổi,rồi hai tuổi… mà vẫn chưa biết đi, biết nói, nhận thức còn chậm chạp hơn nhữngđứa trẻ khác. Ôm con đi khắp nơi tìm thầy thuốc để chạy chữa, song ở đâu ngươìta cũng bó tay vì con gái cô bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin. Đã hơn 30năm trôi qua, người đàn bà ấy vẫn ôm ấp, chở che cho đứa con gái bất hạnh củamình cho đến ngày bản thân bà bị tai biến, không thể chăm sóc con gái được nữa.Đến năm 2014, khi Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan có quyết định thànhlập Khoa Điều trị, nuôi dưỡng đối tượng di chứng chất độc hóa học/dioxin thìchị Huyền được gửi vào đây. Khi ấy, chị Huyền đã 35 tuổi, chưa biết đi và khôngthể nói chuyện.

Chị Thu nhớ lại,qua thăm khám, kiểm tra sức khỏe ban đầu cho bệnh nhân Huyền, bác sĩ Nguyễn ThịThủy, Phó Giám đốc Trung tâm, khi ấy là Trưởng khoa Điều trị, nuôi dưỡng đôítượng di chứng chất độc hóa học nhận định, chị Huyền hoàn toàn có khả năng đilại được nếu được tập luyện đúng phương pháp. Từ đó, hàng ngày, các bác sỹ,điều dưỡng đều có “giáo án” riêng, kiên trì để tập luyện cho chị Huyền và bảnthân chị Thu khi ấy là điều dưỡng, người trực tiếp chăm sóc, tập luyện cho bệnhnhân Huyền.

“Ngày mới được điều sang khoa, tôi mang thai đứa con đầu lòng. Vìvậy, khi tiếp xúc và trực tiếp chăm sóc các bệnh nhân bị di chứng chất độc dacam, tôi thực sự lo lắng, ái ngại. Nhưng rồi bằng tình thương, trách nhiệm củangười thầy thuốc và lòng biết ơn của thế hệ được hưởng hòa bình tôi đã vượt quađược cảm xúc ban đầu ấy để gắn bó với từng bệnh nhân”- chị Thu chia sẻ. Vậy làkhông quản nắng mưa, sau 8 tháng kiên trì tập luyện dưới sự dìu dắt trực tiếpcủa điều dưỡng Thu, chị Huyền đã chập chững đi những bước đầu tiên. Đến nay,chị Huyền có thể leo cầu thang mà không cần có sự hỗ trợ thêm.

Đặc biệt, từ chỗkhông biết nói, đến nay chị Huyền có thể bập bẹ gọi tên bác sĩ, điều dưỡng-những người mà chị yêu mến. Sự tiến bộ của bệnh nhân trở thành nguồn động lựclớn để chị Thu phấn đấu trong công việc. Đến nay chị đã tốt nghiệp, trở thànhcử nhân điều dưỡng và được bổ nhiệm là Phó Trưởng Khoa Điều trị, nuôi dưỡng đôítượng di chứng chất độc hóa học/dioxin vào tháng 12/2017.

Chia sẻ về bảnthân mình, điều dưỡng Lê Thị Thu cho biết, chồng chị là một cảnh sát biển,thường xuyên công tác xa nhà. Tuy vậy, sự yêu thương, tạo điều kiện của giađình bên nội, bên ngoại chính là động lực để chị có cơ hội học tập nâng caotrình độ chuyên môn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền chịđạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, năm 2017 và 2018, chị được tặng giấy khencủa Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về những đóng góp tích cực cho ngành…Nhưng khi trò chuyện với chúng tôi, chị Lê Thị Thu cho biết, chính sự tin tưởngcủa đồng nghiệp, tình thương với bệnh nhân mới thực sự có ý nghĩa giúp chị vượtqua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bài, ảnh: Đào Hằng

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/nu-dieu-duong-yeu-nghe-tan-tinh-voi-nguoi-benh-20190225082850829p4c7.htm