Nữ diễn viên đanh đá nhất màn ảnh Việt: 'Tôi đã phải đi xin từng vai diễn'

'Mọi người tưởng may mắn tự nhiên đến với mình à? Không có đâu!', NSƯT Kim Oanh - Nữ diễn viên chuyên vào vai những nhân vật đanh đá, chua ngoa chia sẻ.

NSƯT Kim Oanh sinh năm 1975, chị được biết tới thông qua những vai diễn đanh đá, ghê gớm ở những bộ phim đình đám như: Sóng ở đáy sông, Những ngọn nến trong đêm, Ma làng…

Nhắc tới Kim Oanh, khán giả sẽ không thể nào quên hình ảnh cô Mây chao chát, tinh quái và lăng loàn trong phim Sóng ở đáy sông. Đây là vai diễn khiến nữ nghệ sĩ được biết tới và “đóng đinh” trong sự nghiệp diễn xuất của chị sau này.

 Kim Oanh trong vai Mây.

Kim Oanh trong vai Mây.

Nữ nghệ sĩ thừa nhận vai Mây chính là điểm may mắn trong sự nghiệp diễn xuất của chị.. Trong chương trình Lời tự sự , Kim Oanh chia sẻ: “Nói chính xác ra, thời gian đầu tôi phải đi xin từng vai diễn một. Mọi người nghĩ may mắn tự nhiên đến với mình à? Không có đâu, con đường không bao giờ trải hoa hồng.

Tôi nhớ năm tôi đi làm phim Sóng ở đáy sông, các cô chú trong Hãng phim truyện 1 tuyển cả năm trời nhưng không tìm được vai Mây. Một hôm mọi người vào trong trường, tiện nhìn thấy tôi ở đó thì bảo thôi đi thử vai đi cho đủ 10 người.

Tôi bắt xe ôm đến và sau khi tôi diễn xong thì chú đạo diễn bảo: Mây đây chứ đâu! Thế là tôi được đóng vai Mây một cách rất tình cờ dù lúc đó các bạn học lớp tôi đã rất nổi tiếng rồi.

Vai diễn Mây sau đó đã định hình tính cách các vai diễn sau này cho tôi. Đó là lần mà tôi cảm thấy may mắn".

NSƯT Kim Oanh chia sẻ trong chương trình "Lời tự sự".

Tuy nhiên, không ai biết rằng cũng vì ấn tượng quá mạnh ở vai Mây mà Kim Oanh từng gặp khó khăn khi nhận vai diễn:

"Nhưng bắt đầu từ những phim sau, tôi phải đi xin vai. Vì có người thì nghĩ sau vai Mây họ sẽ không mời được tôi, có người lại nghĩ tôi vào vai hơi “quá”…

Tôi phải nói với các đạo diễn rằng: Cho em thử vai thôi, em không dám xin, chỉ cần cho em cơ hội được diễn thử thôi. Thời điểm đó, việc thử vai với các nghệ sĩ nó là cái gì đó không hợp lý lắm.

Nhưng lúc nào tôi cũng xin thử vai và cứ thử xong thì tôi được nhận. Như vậy là các đạo diễn không tự tìm đến tôi mà là tôi tìm đến họ.

Từ đó tôi nghĩ, nếu cuộc đời không tạo cơ hội cho mình thì mình hãy tự tạo cơ hội. Tôi luôn nói với các học trò của mình: Các em hãy cứ đi thử vai đi, phải PR gương mặt mình thì người ta mới biết mà mời mình chứ!”.

Nữ nghệ sĩ từng rất tự ti vì nhan sắc của mình.

Kim Oanh nói thêm, chị từng rất tự ti vì không có nhan sắc xinh đẹp, chiều cao ấn tượng như các bạn học cùng lớp. Dung mạo của Kim Oanh khi đó cũng khiến chị bị hạn chế trong sự nghiệp:

“Tôi học trong lớp toàn những người rất cao và xinh đẹp như: Mai Huê – Người đẹp thành Tuyên, Thu Hường là á khôi 1 Khỏe đẹp thời trang, Minh Tâm – Người đẹp đêm Noel…

Các đạo diễn, quay phim tới chỉ mời những người đẹp đó chụp ảnh để chọn diễn viên thôi. Lớp tôi có 12 người thì tôi luôn là người ở đến cuối cùng và chẳng ai mời tôi chụp. Thời điểm đó tôi gầy, chỉ có 39kg, mặt lại mỏng nên không phải gu đánh giá xinh đẹp của mọi người.

Có lần bức xúc quá, tôi đã lên hỏi thầy hiệu phó rằng mắt tôi nhỏ thế, mặt tôi mỏng thế sao thầy lại tuyển tôi vào trường, có phải thầy tuyển sai không. Thầy đã bảo tôi rằng đừng đánh giá vẻ đẹp một cách phổ thông như thế. Và từ đó tôi mới tự tin về nhan sắc của mình”.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/nu-dien-vien-danh-da-nhat-man-anh-viet-toi-da-phai-di-xin-tung-vai-dien-172230425155911304.htm