Nữ diễn viên 'cảm ơn cô Vy' phải bị cách ly

Nói gì thì nói, căn bệnh vô cảm mà cô diễn viên phụ Trà My mắc phải là không thể chấp nhận được và rất khó chữa. Nếu còn chút liêm sỉ, hãy tự cách ly mình Trà My ạ, để tránh lây lan tâm địa độc ác ra cộng đồng.

Phát ngôn "cảm ơn cô Vy" của Trà My đã khiến nhiều người phẫn nộ. Sự vô cảm, vô văn hóa của Trà My nếu để lây lan ra cộng đồng sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Ồn ào của người từng được coi là diễn viên phụ Trà My đã làm cho rất nhiều người lắc đầu ngao ngán.

Cô muốn nổi bồng bềnh ư? Không được đâu. Người ta sẽ chỉ nhắc đến tên cô bằng sự khinh bỉ và căm phẫn sau khi cô dửng dưng cất lên những thanh âm khuyết tật chứ không phải lời lẽ của một con người.

Người trong nghề ngán cô vì những suy nghĩ lệch chuẩn làm vấy bẩn danh xưng nghề diễn với những người làm nghề chân chính. Nhiều người đã chẳng ngần ngại thốt lên rằng, không hiểu sao My từng lọt vào "tầm ngắm" để quàng vài bước chân lẻ loi trong nghiệp diễn nước nhà.

Có lẽ, một vai phụ cũng quá nặng sức với My nên cô đã nhanh chóng bị đẩy khỏi guồng quay của nghề, điều mà cô vẫn thường vỗ ngực mà rằng "tôi đây từ bỏ showbiz" cho sang cái miệng.

Nữ diễn viên phụ Phan Thị Trà My nói "cảm ơn cô Vy" đã khiến cả xã hội phẫn nộ.

Nữ diễn viên phụ Phan Thị Trà My nói "cảm ơn cô Vy" đã khiến cả xã hội phẫn nộ.

Tỉnh đi My, nghề diễn viên không chứa chấp nổi một nhân cách điên loạn, vô tổ chức: Cà khịa, tát cả đồng nghiệp.

Công chúng ngán cô vì trót bật ti vi lên và lướt qua "cảnh nóng sập giường". Đau mắt là một nhẽ, tâm hồn mỗi người cũng bị tổn thương bởi dù sao cái ti vi vô tri cũng có phút lỗi lầm kỹ thuật gắn lên cô mác diễn viên mĩ miều.

Người hiểu biết coi cô là một sự khiếm khuyết lớn của tạo hóa, cho cô hình hài của con người nhưng tâm địa của quỷ dữ. Chỉ có quỷ dữ mới nguyền rủa đồng loại.

Người trẻ ngán cô vì lời lẽ vô học, phi nhân tính được thốt ra một cách trơn tru kiểu "mất não".

Người lớn tuổi ngán cô vì ái ngại lo cho tương lai của đất nước.

Người dễ tính thì loại cô ra khỏi suy nghĩ, coi như cô không tồn tại cho sạch suy tư.

Người khó tính sẽ không ngại buông một lời đanh thép rằng, phải xử lý nghiêm những kẻ phá hoại văn hóa, phá hoại cái "nhân chi sơ tính bản thiện" để cuộc sống thêm thiện lành.

Còn gia đình, tôi tin không cha mẹ nào lại để con sống vô đạo đức, bất chấp luật pháp và cười vui trên những nguy nan của đồng loại như thế. Chắc hẳn họ bất lực, vì rằng cha mẹ sinh con trời sinh tính.

Vậy thì, bản thân cô với những suy nghĩ tăm tối, đi ngược lại với đạo đức, lối sống của người Việt cần phải bị cách ly ngay.

Cộng đồng nên tẩy chay cô như một cách ngăn mối nguy lớn cho cuộc sống: Đó là mối nguy về sự sinh trưởng của cái ác lấn át mầm thiện trong một con người.

Nhưng nói thật, với một kẻ cố tình không hiểu chuyện như cô, đã sai còn quay ra ăn vạ kiểu Chí Phèo, gọi người phản ánh thông tin trung thực là "lều báo", không sửa sai mà còn dùng lời lẽ mạt hạng để công kích và ngụy biện thì tin rằng, bản thân cô sẽ chẳng bao giờ có ý thức tự cách ly.

Chi bằng, muốn tay sạch tốt nhất không nghịch bùn, cộng đồng hãy chung tay cách ly sự vô cảm của Trà My, để thói hợm hĩnh và sự nhẫn tâm không còn đất sống.

Trà My phải bị cách ly bằng chính sự tử tế của cả cộng đồng. Có như vậy, mầm mống ác nhân mới không thể dung thân.

Và từ nay cũng xin đừng ai gọi tên cô Phan Thị Trà My có vai diễn phụ đóng "cảnh nóng sập giường" nữa, để tên cô chìm vào quên lãng.

Minh Vân

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả!

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nu-dien-vien-cam-on-co-vy-phai-bi-cach-ly-a469006.html