Nữ đại tá công an vinh dự bảo vệ Bác Hồ

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Đại tá Nguyễn Thị Bích Thuận là cán bộ trực tiếp bảo vệ Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Đại tá Nguyễn Thị Bích Thuận sinh năm 1922, trong một gia đình công nhân nghèo ở làng Yên Lãng, nay là phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Cuối năm 1944, bà Thuận tham gia Mặt trận Việt Minh. Đầu năm 1947, bà công tác tại Văn phòng Xứ ủy Bắc Kỳ. Tại đây, bà gặp và kết hôn với đồng chí Lê Văn Lương (nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương). Sau đó, bà được điều lên Việt Bắc, công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng… Từ đó, nhiều lần bà được gặp Bác Hồ.

Trong một lần trò chuyện với Đại tá Nguyễn Thị Bích Thuận, bà cho tôi xem cuốn album có nhiều bức ảnh quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh mà gia đình còn lưu giữ. Trong đó có bức ảnh Bác Hồ chụp chung với các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ nhất, diễn ra vào tháng 4-1950 tại Chiến khu Việt Bắc. Bà Thuận chia sẻ, tại đại hội, Bác đồng ý cho chị em đặt câu hỏi, viết lên giấy rồi đưa lên để Người trả lời. Gần một năm sau đó, gia đình bà Nguyễn Thị Bích Thuận bất ngờ được Bác Hồ tới thăm. Đó là vào một buổi trưa tháng 2-1951, trước khi diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng.

 Chủ tịch Hồ Chí Minh với bà Nguyễn Thị Bích Thuận (bên phải) tại Đại hội Đảng lần thứ III, năm 1960. Ảnh tư liệu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh với bà Nguyễn Thị Bích Thuận (bên phải) tại Đại hội Đảng lần thứ III, năm 1960. Ảnh tư liệu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Hòa bình lập lại, bà Nguyễn Thị Bích Thuận cử đi học đại học y dược. Năm 1961 tốt nghiệp, bà được điều động về Cục Cảnh vệ, Bộ Công an. Sau đó, bà được Bộ Công an cử sang Liên Xô học các phương pháp bảo vệ lãnh tụ. Trở về nước, bà Thuận làm nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ và trở thành nữ cận vệ đầu tiên của Bác.

Từ khi nhận nhiệm vụ trong Đội cận vệ bảo vệ Bác cho đến khi Người qua đời, bà được tháp tùng Bác Hồ đi nhiều nơi, chuyến đi nào cũng để lại những kỷ niệm khó quên. Trong đó, ấn tượng khó quên nhất về Bác với bà là sự giản dị, gần gũi, là tình cảm ấm áp của Người Cha già đối với nhân dân. Mỗi lần Bác góp ý là một bài học để bà trưởng thành. Bà kể lại kỷ niệm lần được Bác mời ngồi ăn cơm cùng và được Bác khuyên bảo như một người cha với con. “Biết tôi đi học ở Liên Xô về, Bác dặn, học ở nước ngoài nhiều cái hay, nhưng không nên bắt chước một cách rập khuôn, mà phải tùy tình hình thực tế áp dụng cho phù hợp”.

Gần 10 năm được theo bảo vệ Bác Hồ, bảo vệ các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Đại tá Nguyễn Thị Bích Thuận và đồng đội không để xảy ra một trường hợp bất trắc nào ảnh hưởng đến sự an toàn và sức khỏe của Bác. Đây là chiến công thầm lặng góp phần vào chiến thắng chung của toàn dân tộc. Bà coi đó là vinh dự của cuộc đời mình. Sau này, bà vẫn ghi nhớ và làm theo lời dạy của Người, bởi bà luôn tâm niệm: “Phải làm đúng theo lời Bác dạy và mỗi thế hệ đi trước phải có trách nhiệm nêu gương sáng cho thế hệ sau”.

Vừa tham gia hoạt động cách mạng, bà Nguyễn Thị Bích Thuận vừa làm tròn trách nhiệm là phu nhân đồng chí Lê Văn Lương-vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Trong cuộc sống, bà luôn học tập tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giáo dục các con, các cháu trong gia đình. Hơn 40 năm phục vụ Đảng, Nhà nước, trong đó 8 năm đảm nhiệm chức vụ Phó cục trưởng Cục Cảnh vệ và sau nhiều lần điều động công tác, dù ở cương vị nào, Đại tá Nguyễn Thị Bích Thuận cũng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

LAN PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/nu-dai-ta-cong-an-vinh-du-bao-ve-bac-ho-626523