Nữ Đại sứ Đoàn Thị Xuân Hiền và 'món quà ba năm' giá trị nhất cuộc đời

'Ba năm đảm nhiệm trọng trách Đại sứ đặc mệnh toàn quyền là ba năm khám phá thêm năng lực cá nhân, ba năm trau dồi tri thức trong biển học bao la của nhân loại. Ba năm vượt lên chính mình để cống hiến và hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó', nữ Đại sứ Đoàn Thị Xuân Hiền nói về 'món quà ba năm' làm nữ Sứ giả của mình.

“Món quà ba năm” quý giá nhất

Nữ Đại sứ Đoàn Thị Xuân Hiền là người con gái dân tộc Tày, sinh ra trên quê hương xứ Lạng, chị biết hai ngoại ngữ. Dù không được đào tạo bài bản về ngoại giao nhưng với sứ mệnh được trao, chị đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với hàng loạt thành tựu trong 3 năm nhiệm kỳ.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Kazakhstan kiêm nhiệm Georgia Đoàn Thị Xuân Hiền nhiệm kỳ 2015-2018.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Kazakhstan kiêm nhiệm Georgia Đoàn Thị Xuân Hiền nhiệm kỳ 2015-2018.

Xuất phát điểm là cô giáo dạy tiếng Nga, bằng sự cố gắng của bản thân, nguyên Đại sứ Đoàn Xuân Hiền lúc đó đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng ở tỉnh Lạng Sơn: Trưởng khoa Ngoại ngữ Trường CĐ Sư phạm Lạng Sơn, Chuyên viên Văn phòng HĐND và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và tiếp đến là Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Lạng Sơn.

Nhân duyên để chị đến với vai trò Đại sứ sau 25 năm công tác tại tỉnh Lạng Sơn là 3 năm làm việc tại Hà Nội ở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Đó là những bước chuẩn bị cho một nhiệm vụ mà chị coi đó là "cao cả nhất cuộc đời".

Năm 2015, Chủ tịch nước ký quyết định bổ nhiệm Đoàn Thị Xuân Hiền là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Kazakhstan kiêm nhiệm Georgia. Tháng 9 cùng năm, chị Xuân Hiền lên đường, bắt đầu nhiệm kỳ 3 năm làm Đại sứ ở một đất nước Trung Á xa xôi với nhiều trọng trách và thử thách trên vai.

Năm 2015, Chủ tịch nước ký quyết định bổ nhiệm bà Đoàn Thị Xuân Hiền là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Kazakhstan kiêm nhiệm Georgia.

Nữ Đại sứ Đoàn Thị Xuân Hiền bắt đầu nhiệm kỳ của mình từ 2015-2018.

Với vai trò nữ Đại sứ, chị Đoàn Thị Xuân Hiền trong suốt nhiệm kỳ từ 2015-2018 không chỉ là cầu nối cho những sự kiện văn hóa, ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, thúc đẩy du lịch... mà còn có một nhiệm vụ quan trọng không kém là công tác cộng đồng người Việt ở nước sở tại.

Chia sẻ về ba năm đảm nhiệm trọng trách Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, chị Đoàn Thị Xuân Hiền vẫn khắc ghi như một miền ký ức đẹp đẽ nhất và đáng tự hào nhất: “Ba năm đảm nhiệm trọng trách Đại sứ đặc mệnh toàn quyền là ba năm khám phá thêm năng lực cá nhân, ba năm trau dồi tri thức trong biển học bao la của nhân loại. Ba năm vượt lên chính mình để cống hiến và hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó”.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, mỗi ngày mỗi tháng trôi đi, chị Xuân Hiền đều bồi hồi nhớ lại từng khoảnh khắc, từng sự kiện. Tất cả đều ghi dấu ấn mạnh mẽ trong trí nhớ đến mức chị có thể mô tả chi tiết không gian khi đó, cảm xúc khi đó, kể về từng nhân vật xuất hiện, từng câu chuyện được đưa ra thảo luận, với một chất giọng tự hào xen lẫn trân trọng. Với Đại sứ Xuân Hiền, mỗi một nhiệm vụ thành công, là một lần bản thân như trút được một gánh nặng, một món nợ với Đảng, Nhà nước và Dân tộc.

Nữ Đại sứ Đoàn Thị Xuân Hiền trong lần làm việc với doanh nghiệp Kazakhstan đang có nhu cầu mở rộng kinh doanh, phát triển hợp tác với các doanh nghiệp dệt, may Việt Nam.

Đại sứ Xuân Hiền dẫn đầu đoàn công tác, tới thăm Nhà máy Mareven Thiên Sơn vào tháng 10/2018. Nhà máy chính thức được khởi công xây dựng vào cuối năm 2016 và vận hành từ tháng 6/2018. Mareven Food là doanh nghiệp thứ hai của Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực sản xuất các loại mỳ và nhiều sản phẩm khác tại Kazakhstan.

Đại sứ Xuân Hiền trong hoạt động lớn cuối cùng trong nhiệm kỳ 3 năm của mình. Lễ kỷ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam được Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan tổ chức vào ngày 10/09/2018 đã để lại ấn tượng mạnh về một buổi lễ trang trọng trong lòng bạn bè quốc tế tham dự.

Vượt qua chính mình

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tặng hoa nữ Đại sứ Đoàn Thị Xuân Hiền nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Những năm 1990 - giai đoạn Liên Xô và Đông Âu tan rã cũng là thời gian khó khăn với một giáo viên dạy tiếng Nga như chị. Khi tiếng Nga mất chỗ đứng, không còn nhiều người theo học, nhiều giáo viên khi đó nghỉ việc tìm kế sinh nhai khác.

Nhiều lần chị cũng định bỏ việc, lên biên giới buôn bán, kiếm tiền nuôi con nhỏ. Nhưng nghĩ lại, tiếc công cha mẹ nuôi ăn học, chị lại cố gắng khắc phục. Khi tỉnh Lạng Sơn có chính sách cho các giáo viên tiếng Nga đi học tiếng Anh, chị thuyết phục chồng con, rồi khăn gói đi học tiếng Anh tại Hà Nội, để lại đứa con trai mới hơn 3 tuổi ở nhà với bố.

Sau khi tốt nghiệp văn bằng II tiếng Anh, chị được Sở Giáo dục Lạng Sơn chọn về Trường Sư phạm 10 +3 của tỉnh để mở Khoa Ngoại ngữ đào tạo giáo viên tiếng Anh cho các trường tiểu học, trung học cơ sở của tỉnh. Sau đó, chị tiếp tục học cao học ngôn ngữ tiếng Anh, trở lại trường, và được bổ nhiệm làm Trưởng khoa Ngoại ngữ Trường Cao Đẳng Sư phạm Lạng Sơn. Không thể phủ nhận rằng, nền tảng ngoại ngữ tốt giúp chị thích nghi nhanh khi chuyển sang công việc đối ngoại sau này.

Khi được hỏi về những điều nuối tiếc chưa làm được, nữ Đại sứ cho biết không hối hận điều gì. Được gia đình tạo điều kiện, được chồng và con ủng hộ, được người thân động viên, tất cả những điều đó như nguồn sức mạnh vô hình, giúp chị vững vàng trước thử thách, để rồi đi từ thành công này đến thành công khác.

Nhớ lại hành trình đã qua, nữ Đại sứ xúc động chia sẻ:

“Tôi yêu những năm tháng đã qua, và nếu được lựa chọn tôi vẫn sống nửa cuộc đời vì sự nghiệp giáo dục đào tạo và một nửa còn lại cho sự nghiệp ngoại giao. Bởi giáo dục như mảnh đất đã nuôi dưỡng và tôi luyện con người tôi đủ tự tin thử thách bản thân ở môi trường mới.

Mỗi công việc, mỗi vị trí khác nhau, đầy thách thức, đòi hỏi bản thân có những nguyên tắc sống: tự tin hội nhập, xóa bỏ rào cản để thích ứng; cầu thị và trau dồi năng lực cá nhân; chân thành giản dị và nỗ lực cống hiến; bản lĩnh trước thử thách để khẳng định năng lực và chinh phục niềm tin của mọi người.

Có lẽ chính vì thế mà con đường trở thành nhà ngoại giao như một lẽ tự nhiên của nghề chọn người. Hành trình từ một nhà giáo đến với nhà ngoại giao như hành trình của một dòng sông đổ ra biển lớn, hành trình từ chân trời của một người đến với mọi người.

Cảm ơn những năm tháng đã qua, mỗi công việc đã trải qua, những cộng sự từng gắn bó, mỗi con người đã từng gặp gỡ giữa đời thường, đều ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống và thành công trong sự nghiệp. Để tôi nhận ra tôi với những bài học quý báu: cháy hết mình trong công việc, chân thành với cộng sự, giàu lòng nhân ái vị tha, lạc quan và truyền cảm hứng đến mọi người là bí quyết để thành công".

Đại sứ Đoàn Xuân Hiền khép lại nhiệm kỳ của mình vào một ngày cuối năm 2018. Nguyên Đại sứ vẫn trẻ trung sôi nổi, tràn đầy đam mê nhiệt huyết: "Một hành trình nhiều dấu ấn đã khép lại, nhưng là để mở ra một hành trình mới đầy ắp những ý tưởng, những sắc màu cuộc sống với những cung bậc đa sắc điệu thẩm mỹ và nguồn năng lượng không bao giờ vơi cạn".

Minh Hồng

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nu-dai-su-doan-thi-xuan-hien-va-mon-qua-ba-nam-gia-tri-nhat-cuoc-doi-90320.html