Nữ đại gia Thái Bình hành hung: Người quan trọng lên tiếng

Trong lúc bà Dương lao vào đánh lái xe, ông Đường 'nhuệ' cũng lao vào đánh nhưng được ngăn cản lại nên không thực hiện được hành vi.

Giao hàng chậm có mấy phút

Sáng ngày 9/4/2020, liên quan đến vụ việc nữ đại gia bất động sản Nguyễn Thị Dương (ngụ P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình) hành hung người khác, báo Đất Việt đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Quang - cán bộ điều hành Công ty Vận tải Phúc Cường, người có mặt chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc.

Theo lời kể của ông Quang, lái xe Ngọc Anh - làm việc tại Công ty Vận tải Phúc Cường là người hiền lành, từ ngày vào công ty làm việc chưa hề xảy ra xích mích, hay khiến người khác phải phàn nàn.

Sáng ngày 30/3, một người thân của vợ chồng bà Nguyễn Thị Dương gửi một kiện hàng (không rõ thứ gì) đưa từ TP. Thái Bình lên TP. Hà Nội.

Trong quá trình chuyển hàng, giữa lái xe và người nhận có xảy ra trục trặc nên thời gian nhận hàng bị chậm hơn mấy phút so với dự kiến.

"Người nhận hàng là một phụ nữ, không hiểu trong quá trình nhận hàng giữa người này và lái xe Ngọc Anh như nào mà phía người nhận sau đó trao đổi lại với vợ chồng bà Dương, cho rằng lái xe Ngọc Anh có thái độ sàm sỡ, không đúng mực.

Tuy nhiên, tôi có hỏi lại chỗ lái xe của công ty mình thì Ngọc Anh khẳng định không có điều này. Tôi cũng tin vào lời nhân viên của mình. Tôi khẳng định không có điều như khách hàng tố cáo" - ông Quang nói.

Bị can Nguyễn Thị Dương và người chồng Nguyễn Xuân Đường.

Bị can Nguyễn Thị Dương và người chồng Nguyễn Xuân Đường.

Mặc dù vậy, do biết "tiếng" của vợ chồng bà Dương ở TP. Thái Bình từ trước nên ông Quang cũng đã gọi điện trao đổi với ông Nguyễn Xuân Đường (biệt danh Đường "nhuệ", chồng bà Dương) về sự việc.

"Trong cuộc trao đổi đó, ông Đường cũng có yêu cầu tôi đưa lái xe Ngọc Anh tới nhà để nói chuyện.

Tôi cũng trình bày với ông Đường về sự việc và nói rằng, có vấn đề gì thì nhẹ nhàng giải quyết, lái xe Ngọc Anh dù đúng hay sai thì cũng sẽ xin lỗi vì không làm hài lòng khách hàng.

Thế nhưng, khi tôi và lái xe Ngọc Anh vừa đến nhà gặp vợ chồng ông Đường thì được dẫn lên tầng hai, hai bên chưa kịp nói câu nào thì bà Dương cùng 2 người khác lao vào đánh anh Ngọc Anh" - người điều hành Công ty Vận tải Phúc Cường kể lại.

Theo ông Quang, trong quá trình lái xe Ngọc Anh bị hành hung, ông Đường cũng lao vào với ý định đánh người nhưng ông Quang ngăn cản lại nên không thực hiện được hành vi.

"Tôi không rõ ông Đường trước đó đã chỉ đạo đàn em của mình như nào. Như ông Đường cũng có ý định đánh người, sự việc chỉ dừng lại khi lái xe Ngọc Anh bị thương nặng" - ông Quang nói.

Sau khi sự việc xảy ra, lái xe Ngọc Anh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng vỡ xương hàm, dập mũi.

Hiện sức khỏe vẫn đang rất yếu nên chưa thể tiếp xúc được với người ngoài. Phía Công ty Vận tải Phú Cường đã đứng ra lo toàn bộ viện phí cho lái xe Ngọc Anh.

"Cứ cho đi rồi sẽ nhận lại..."

Thượng tá Nguyễn Quốc Vương - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, song song với việc khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Dương, cơ quan chức năng còn tiến hành khởi tố, bắt giam 2 đối tượng khác tham gia trong vụ hành hung là Nguyễn Đức Mạnh (28 tuổi) và Phạm Ngọc Quý (17 tuổi).

Đồng thời, cơ quan điều tra đang xác định hành vi liên quan của ông Nguyễn Xuân Đường.

Ngày 7/4/2020, cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của bị can Dương.

Việc khám xét bắt đầu từ khoảng 17h30, kết thúc vào 23h30 cùng ngày. Cơ quan công an niêm phong, thu lượng lớn tài liệu tại trụ sở Công ty BĐS Đường Dương để phục vụ công tác điều tra.

Ông Vũ Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND phường Kỳ Bá, cho hay vợ chồng bà Dương về sinh sống trên địa bàn cách đây hơn chục năm.

"Từ đó đến nay, chúng tôi chưa thấy vợ chồng bà Dương có điều tiếng ở nơi cư trú. Họ chấp hành tốt các quy định của địa phương. Thậm chí, họ rất tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện như tặng gạo cho hộ nghèo, tổ chức rằm trung thu cho con em trên địa bàn tổ dân phố…" - ông Long nói.

Trong một lần trao đổi với báo chí vào năm 2018 về việc làm từ thiện của mình, bị can Nguyễn Thị Dương còn nói rằng: “Em cứ nhìn đi, một cuộc đời ấm no, một mảnh đời bất hạnh được che chở, phải chăng là một lần chúng ta hạnh phúc.

Mỉm cười và yêu thương, đó là tất cả những động lực của chị để cùng phát tâm thiện nguyện cùng mọi người.

Cuộc sống này ngắn lắm, hãy yêu thương đời, yêu thương người đi rồi chúng ta sẽ nhận được những “vị thuốc bổ thần kỳ, con người ta hơn nhau ở tấm lòng chứ không hơn nhau ở của cải”.

Ngọc Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nu-dai-gia-thai-binh-hanh-hung-nguoi-quan-trong-len-tieng-3400087/