Nữ cựu chiến binh giàu tình thương

Cựu chiến binh, Đại úy Hoàng Thị Ngọc, nguyên là y sĩ ở Viện 211, Mặt trận B3 Tây Nguyên, năm nay đã hơn 70 tuổi, sức khỏe có giảm sút nhưng bà vẫn nhiệt tình đan áo làm quà tặng trẻ em vùng cao trước mùa đông hằng năm.

Lần dở trong ký ức, bà Ngọc không giấu nổi cảm xúc khi chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện, kỷ niệm trong các lần mang áo len đến những nơi còn gian khó. Bà Ngọc nhớ lại: “Khoảng tháng 9-2014, một lần xem trên truyền hình, tôi thấy hình ảnh các em nhỏ vùng cao co ro trong tiết trời buốt lạnh, quần áo mỏng tang. Hình ảnh ấy khiến tôi dằn vặt và trăn trở phải làm một điều gì thiết thực giúp đỡ các cháu". Từ đó, bà Ngọc quyết định tiết kiệm tiền sinh hoạt, dành dụm lương hưu mua len, vải về nhà tự đan để có thêm nhiều áo hơn so với mua trực tiếp tặng trẻ em nghèo.

Bà Hoàng Thị Ngọc tặng áo trẻ em nghèo tại tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Hoàng Văn

Trước việc làm ý nghĩa của bà, các thành viên trong gia đình và nhiều người quanh khu vực bà Ngọc sinh sống cũng chung tay, góp sức, người thêm len, người cùng đan áo… Có thời gian rảnh rỗi bà Ngọc lại tranh thủ ngồi đan, sau khi hoàn thành một chiếc áo, bà đem giặt sạch, gấp gọn rồi cẩn thận đóng vào thùng. Mùa đông vừa qua, bà Ngọc đã mang 600 chiếc áo len từ TP Hồ Chí Minh ra 3 tỉnh: Nghệ An, Quảng Bình, Thanh Hóa để trao tận tay những em nhỏ ở vùng cao. Bà Ngọc tâm sự: “Tôi rất mãn nguyện khi tận tay trao tặng các cháu những manh áo ấm mà mình đan ra. Thấy các cháu tươi cười, hạnh phúc, tôi như có thêm động lực tiếp tục công việc”.

Không chỉ cần mẫn đan áo tặng trẻ em nghèo, bà Hoàng Thị Ngọc còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, vốn là y sĩ đã từng cấp cứu nhiều thương binh, bệnh binh trong chiến trường, cho nên trong khu vực, bất cứ ai đau ốm, bà Ngọc đều đến hỏi thăm, đưa ra những lời khuyên về dùng thuốc chữa bệnh... Tiếp xúc với bà không được lâu, nhưng mỗi câu chuyện, mỗi kỷ niệm bà kể khi được về với trẻ em nghèo ở vùng cao càng nhân lên sự ngưỡng mộ, kính phục của chúng tôi trước nữ cựu chiến binh nhỏ nhắn, gần gũi và giàu tình thương.

ĐOÀN VĂN NAM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/nu-cuu-chien-binh-giau-tinh-thuong-540841