Nụ cười trở lại với CĐV Man Đỏ cùng HLV 'có khuôn mặt trẻ thơ'

Trận đấu đầu tiên dưới thời HLV mới của Man.Utd Ole Gunnar Solskjaer đã kết thúc với tỉ số 5-1, và đó là chiến thắng thuộc về Quỷ Đỏ, một kết quả như mơ với tất cả những người đã sống trong quãng thời gian 'mệt mỏi' của Jose Mourinho.

Đó không chỉ đơn giản là một chiến thắng có ý nghĩa thống kê theo kiểu, đây là lần đầu tiên Man.Utd ghi được 5 bàn ở Ngoại hạng Anh sau thời của Sir Alex, mà đó là một chiến thắng đầy khích lệ về mặt lối chơi. Trên các diễn đàn hay mạng xã hội tại Việt Nam, khái niệm "bật như Man" đã được hồi sinh, và tất nhiên những CĐV Man Đỏ sau một chuỗi ngày "lánh nạn" vì chán nản đã xuất hiện trở lại hưng phấn và rạng rỡ nhất.

Những hình ảnh được truyền về từ xứ Wales xa xôi trong trận đấu giữa Cardiff và Man.Utd có lẽ sẽ còn đọng lại rất lâu trong tâm trí những người yêu mến đội bóng áo đỏ thành Manchester.

Sau bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 của Martial, người ta đã thấy những CĐV Quỷ Đỏ hát vang trên khán đài, và trong đó có một người đàn ông đã khóc. Nước mắt của hạnh phúc, của sự vỡ òa sau những đợi chờ mòn mỏi, và tất nhiên là một sự thỏa mãn lớn.

Đó là bàn thắng cho thấy nhịp điệu tấn công mới mà chỉ sau 3 ngày Solskjaer đã xây dựng được trong cách tấn công của Manchester United. Martial cầm bóng, đưa đến vị trí của Pogba và rất nhanh chóng Pogba đẩy nó đến chỗ của Lingard, một nhịp, quả bóng trở lại chỗ của Martial và cơ hội làm bàn được mở ra.

Cú dứt điểm của Martial gợi lại trong kí ức những cổ động viên hình ảnh của Solskjaer ngày nào, với vẻ lạnh lùng và tinh tế của nó. Khi ấy rất nhiều CĐV Manchester đã nghĩ về một chiến thắng.

Tân HLV Solskjaer có chiến thắng đầu tiên.

Mọi thứ được đóng lại hoàn hảo cho hiệp hai, với những bàn thắng được ghi thêm của Lingard. Nụ cười rất tươi được nở trên môi người đàn ông 45 tuổi Solskjaer, và tất nhiên người ta cũng thấy điều đó ở những người còn lại.

Một Pogba vốn ủ rũ ở thời đại của Mourinho bỗng chốc vụt sáng trở lại ở trận đấu này, cả 5 bàn thắng của Man Đỏ đều có dấu ấn của anh và trong đó có hai đường kiến tạo trực tiếp. Rashford ghi bàn, Lingard ghi bàn và đáng chú ý, đó đều là những cầu thủ mà Ole Gunnar đã từng "đặt dấu ấn" huấn luyện khi họ còn là những chàng thiếu niên mới lớn.

Có phải thành công ngay ở trận đầu tiên của Ole là xuất phát từ sự thấu hiểu của ông, với những trụ cột trưởng thành từ CLB, như cách mà Sir Alex từng gặt hái thành quả với thế hệ 92?.

M.U đã phải trả 1,8 triệu bảng để mượn Solskjaer đến hết mùa giải. Bên cạnh đó, đội bóng chủ sân Old Trafford cũng đồng ý trả tiền bồi thường là 8 triệu bảng nếu họ giữ Solskjaer ở lại làm HLV chính thức.

Sau cú ăn ba lịch sử của MU năm 1999, Solskjaer trụ lại sân Old Trafford cho đến mùa giải 2007- 2008. Năm cuối cùng, "Sát thủ có gương mặt trẻ thơ" không thi đấu, mà chỉ làm nhiệm vụ huấn luyện cho các tiền đạo Carlos Tevez, Wayne Rooney... theo lời đề nghị của Sir Alex. Đây là bước đệm đầu tiên trên còn đường trở thành HLV chuyên nghiệp của Solskjaer.

Tiếp đó, Solskjaer tiếp quản nhiệm vụ ở đội trẻ MU, đội bóng của những cầu thủ dưới 23 tuổi, từ năm 2008 đến 2011. Đây là giai MU sở hữu rất nhiều viên "ngọc thô" đặc biệt tiềm năng trong đó có hai trụ cột của Manchester United lúc này đó là Paul Pogba và Jesse Lingard.

Sự nghiệp huấn luyện của Solskjaer bắt đầu thăng hoa từ lúc trở về quê nhà Na Uy dẫn dắt CLB Molde. Ông đã cùng đội bóng quê nhà vô địch giải Na Uy hai mùa liên tiếp.

Pogba đã in dấu giày trong 5 bàn thắng của MU.

Solskjaer từng được xem là ứng viên nặng ký thay thế Sir Alex dẫn dắt MU, song màn tái hợp giữa "Sát thủ có gương mặt trẻ thơ" và sân Old Trafford không đến. Lần vấp ngã đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của Solskjaer xảy ra ở thời điểm ông nhậm chức tại CLB Cardiff City từ giai đoạn lượt về Ngoại hạng Anh mùa giải 2013/14. Sau hơn 1 năm, Solskjaer nhận trát sa thải khi cùng Cardiff xuống hạng và chơi tệ ở giải hạng Nhất.

Chia tay xứ sở sương mù, HLV người Na Uy trở về mái nhà xưa Molde và giúp đội bóng này lần đầu tiên góp mặt ở vòng bảng Europa League. Solskjaer đã ghi 126 bàn thắng sau 365 trận cho Man United khi còn là cầu thủ và có vẻ như ông đã mang phong cách tấn công áp dụng lên các CLB mà mình dẫn dắt. Trong một video mới đây ở buổi tập của CLB Molde, người ta có thể thấy ông thầy 45 tuổi chỉ đạo các học trò khá thuần thục và luôn ưu tiên cho mặt trận tấn công.

Những ai biết Solskjaer miêu tả con người này hòa nhã và lịch thiệp. Ông chuộng thứ bóng đá tấn công. Đôi lúc, cựu trung phong người Na Uy cứng rắn nhưng đầy tham vọng.

Điều đó đã từng được Sir Alex Ferguson khẳng định: "Anh ta luôn là một trong những người chuyên nghiệp, luôn chuẩn bị sẵn nhiều mảnh giấy để ghi chép trong các buổi tập và trận đấu. Sâu thẳm trong Solskjaer còn xuất hiện sự gan góc. Ở chàng trai này có sự tận hiến, muốn gắn bó với MU".

Cá tính của Solskjaer là điều Manchester United rất cần. Họ dường như thiếu điều đó sau thời Sir Alex Ferguson. Thứ bóng đá của MU những năm gần đây cũng mất đi bản sắc. Từ David Moyes đến Louis van Gaal rồi Jose Mourinho, không ai chuộng lối chơi tấn công hấp dẫn cả. MU theo thời gian mờ nhạt dần.

Điều đặc biệt của Solskjaer nằm ở khả năng truyền cảm hứng đến cầu thủ. Ông giúp họ tự tin, làm mọi người thấy đặc biệt và khao khát hơn. Một chi tiết nữa, khác Jose Mourinho, Solskjaer nhận được nhiều sự ủng hộ từ các cựu công thần.

Tháng 8 vừa qua, tân thuyền trưởng MU, Ole Solskjaer khi đó còn làm việc tại Na Uy đã dùng rất nhiều mỹ từ để nói về học trò của mình bây giờ, Paul Pogba: "Đứa trẻ ngày nào đã vượt xa những gì một người có thể tưởng tượng. Pogba là một cầu thủ tuyệt vời. Nếu có cơ hội, chắc chắn tôi sẽ xây dựng một đội bóng xung quanh cậu ấy". Vậy là có thể khẳng định rằng, yếu tố quan trọng cho màn tái hợp giữa Solskjaer và MU nằm ở Paul Pogba. Solskjaer từng có quãng thời gian trực tiếp huấn luyện Pogba nên hiểu rõ tính cách và tài năng tiền vệ người Pháp hơn ai hết lúc này.

Trong lần trở lại sân Old Trafford ở cương vị mới, Solskjaer không đi một mình mà bên cạnh ông còn có Mike Phelan - người từng là "cánh tay nối dài" của Sir Alex ở giai đoạn 2008-2013. Sir Alex từng rất tiếc nuối khi Phelan chia tay sân Old Trafford để chuyển sang cương vị mới. "Máy sấy tóc" khẳng định thành công của MU có dấu ấn từ người am hiểu và yêu mến MU như Phelan.

Mike Phelan, 56 tuổi, là cựu tiền vệ, hậu vệ từng có 102 trận thi đấu cho Man Utd trong giai đoạn 1989-1994. Sau khi giã từ sự nghiệp sân cỏ, ông đảm nhận vai trò trợ lý cho đội dự bị của Man Utd trong khoảng thời gian 1999-2001, HLV đội 1 từ năm 2001-2008 và trợ lý HLV từ năm 2008-2013.

Việc bổ nhiệm Mike Phelan vào vị trí trợ lý cho tân "thuyền trưởng" Man Utd - Ole Gunnar Solskjaer, đánh dấu sự trở lại của ông này trên cương vị HLV. Sự kết hợp giữa Solskjaer và Phelan đáng được chờ đợi ở triều đại mới của MU. Cả hai có mối quan hệ mật thiết với Sir Alex.

Chắc chắn trong thời gian Solskjaer làm việc, ông sẽ nhận sự tư vấn đắc lực từ Phelan và thậm chí là Sir Alex. MU cần sự gắn kết ở thời điểm này. “Bộ sậu" trên băng ghế huấn luyện của Man Utd sẽ bao gồm Ole Solskjaer, Mike Phelan, Michael Carrick và Kieran McKenna. Họ đã chứng tỏ được rất nhiều điều ở lần cộng tác đầu tiên, Một vài lời khích lệ của Solskjaer, cộng thêm kinh nghiệm của Mike Phelan, thêm chút nhãn quan của Michael Carrick là đủ để phá tan rào cản tư tưởng cho các học trò.

Ole Gunnar Solskjaer rõ ràng là một nhà chiến thuật rất giỏi và có khả năng thực hiện một phong cách chơi hấp dẫn. Công việc chính của ông ở Old Trafford xây dựng một đội bóng đầy thách thức cho phần còn lại của mùa giải.

Tất nhiên một trận đấu chưa nói lên thất bại hay thành công của một HLV, nhất là khi họ làm việc ở một môi trường lắm cạm bẫy như Manchester Utd, và chiến thắng 5-1 ấy phải được nối tiếp ở lần trở về nhà tiếp đón Huddersfield. CĐV tại Nhà hát đang chờ đợi một món quà của tân HLV trưởng trong ngày lễ tặng quà.

Solskjaer đã đến đúng thời điểm

Tân HLV của Man.Utd đã đến vào thời điểm đội bóng này có một lịch thi đấu dễ thở. Họ vừa có chiến thắng trước Cardiff, và sau đây sẽ gặp Huddersfield trên sân nhà, họ còn một chặng chạy đà trước Bournemouth và Newcastle trước khi đối mặt với Tottenham vào ngày 13 tháng 1.

Solskjear không được mua sắm

HLV tạm quyền người Na Uy nhận được chỉ thị là ông phải tìm cách xoay sở với đội bóng có giá trị 500 triệu bảng hiện có mà không được mua thêm ngôi sao nào vào tháng 1/2019. Solskjaer chỉ được cấp tiền mua sắm trong trường hợp M.U khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng do có nhiều ca chấn thương dài hạn.

Hoàng Anh Quân

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/giai-tri-the-thao/nu-cuoi-tro-lai-voi-cdv-man-do-cung-hlv-co-khuon-mat-tre-tho-526541/