Nữ công nhân nghèo gặp nạn

Ngày 24-6 vừa qua, do sơ ý trong lúc đưa gỗ vào máy xay tại công ty, tay phải chị Nguyễn Thị Cẩm Tú bị cuốn vào máy. Vết thương quá nặng nên các bác sĩ đã phải tháo khớp đến tận vai để giữ mạng sống cho chị.

Hàng ngày, chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (38 tuổi, trú thôn Đông Phú, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) vượt gần 20km để đi làm công nhân tại một công ty gỗ ở Khu công nghiệp Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), kiếm tiền nuôi hai đứa con đang tuổi ăn học. Ngày 24-6 vừa qua, khi chị Tú đang làm việc tại công ty thì tai họa bất ngờ ập xuống. Do sơ ý trong lúc đưa gỗ vào máy xay, tay phải chị bị cuốn vào máy. Vết thương quá nặng nên các bác sĩ đã phải tháo khớp đến tận vai để giữ mạng sống cho chị.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú và con gái

Anh Phạm Bình (chồng chị Tú) kể: “Khi nghe tin vợ gặp tai nạn, tôi đang phụ hồ ở Nông Sơn vội quay về, chạy vạy vay tiền khắp nơi để có 100 triệu đồng đóng viện phí cứu chữa cho vợ. Gần đây, bệnh đau thần kinh của tôi tái phát, lúc nuôi vợ ở bệnh viện, tôi lên cơn đau phải đi cấp cứu”.

Qua 2 tháng điều trị, với nhiều lần phẫu thuật, tiêu tốn rất nhiều tiền, nay chị Tú đã qua cơn nguy kịch. Vì không có tiền nằm viện, chị xin bác sĩ về nhà và đi xe buýt trở lại tái khám 2 ngày/lần. Ở miền quê ai cũng làm nông, kinh tế khó khăn nên không thể giúp được nhiều hơn. Hơn bao giờ hết, gia đình chị Tú rất cần sự giúp đỡ nhân ái của các tấm lòng hảo tâm để vượt qua khó khăn bệnh tật.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

HUY ĐẠT

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nu-cong-nhan-ngheo-gap-nan-463636.html