Nữ công nhân nghẹn ngào kể bị gã trai Tây đưa vào bẫy

Một nữ công nhân ở quận Bình Tân, TP.HCM 'ngậm quả đắng' khi được gã trai Tây quen biết trên mạng xã hội hứa gửi tặng 25.000 USD.

Hai năm trước, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên chị Ngọc (33 tuổi, quê Bình Thuận, đã đổi tên) quyết định ly dị chồng mặc dù đã có 3 con.

Ở quê, công việc không ổn định nên chị Ngọc đã gửi 2 con lớn cho cho ba mẹ và dẫn con út 5 tuổi vào TP.HCM làm công nhân ở một xưởng may. Làm từ sáng đến tối tiền lương chỉ 5 triệu đồng/tháng. Để có thêm tiền lo cho các con, chị kinh doanh thêm quần áo trực tuyến trên mạng xã hội.

Nữ công nhân kể bị gã trai Tây đưa vào bẫy Một nữ công nhân ở quận Bình Tân, TP.HCM "ngậm quả đắng" khi được gã trai Tây quen biết trên mạng xã hội hứa gửi tặng 25.000 USD.

Giữa tháng 4, chị bất ngờ nhận được lời mời kết bạn từ một tài khoản có tên Morgan Lombardi đến từ nước Anh. Sau đó, người này chủ động nhắn tin làm quen.

"Chỉ trong vòng 1 tuần trò chuyện anh này đã chủ động thông tin gửi tặng 25.000 USD cho tôi để có vốn làm ăn, chăm lo gia đình. Tôi mừng rơi nước mắt và nghĩ bụng con mình sẽ được ăn học tốt", chị Ngọc nhớ lại.

Thế rồi, chị nhận được cuộc gọi từ số di động từ một người lạ. Đầu dây bên kia một giọng nữ xưng là nhân viên công ty bưu điện đang giữ phần quà từ nước ngoài về Việt Nam. Tuy nhiên, bên trong có nhiều vật giá trị nên hàng bị giam tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Để có thể lấy được tài sản người này yêu cầu chị Ngọc phải gửi số tiền 500 USD (khoảng 11,2 triệu đồng) vào một số tài khoản cá nhân.

Chị Ngọc xem lại những dòng trò chuyện với người bạn quen biết trên mạng.

Trong lúc đang suy nghĩ, chị nhận tin nhắn từ gã trai Tây cho rằng hàng chuyển về Việt Nam nếu không đóng tiền công an sẽ phạt và đi tù 7 năm.

"Nghe đi tù là tôi hoảng vội chạy mượn những người bạn số tiền 6 triệu và gom hết những đồng tiền dư mới đủ chuyển khoản", chị Ngọc nêu.

Gã trai gọi video vào mạng xã hội để trò chuyện với chị Ngọc.

Khi hay tin tiền đã chuyển, vị khách quen biết trên mạng dò hỏi chị hiện còn tiền nữa hay không. Nếu không còn hãy tranh thủ vay mượn bạn để có thể nhận những quà gồm điện thoại, iPad giá trị hơn.

Lúc này, trong túi chỉ còn 200.000 đồng nhưng gã trai Tây vẫn thúc giục chị Ngọc gửi tiền để có thể tặng thêm quà.

Người phụ nữ buồn bã nói: "Còn bao nhiêu tiền tôi cũng mang đi gửi và sau đó gọi lại số nhân viên bưu điện thì không liên lạc được. Lúc này mới nhận ra mình đang bị lừa đảo. Tháng này không biết lo cho các con ra sao".

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-cong-nhan-nghen-ngao-ke-bi-ga-trai-tay-dua-vao-bay-post839016.html