Nữ cơ thủ

Đã xưa rồi quan niệm môn bida (billiards) chỉ dành cho nam giới. Sự xuất hiện của những 'nữ cơ thủ' đã làm thay đổi toàn bộ cục diện trong các tiệm bida và phá vỡ hình ảnh người đẹp chỉ biết 'xếp bi' trong môn thể thao trí tuệ này.

Chân dung các “nữ tín đồ” bên bàn bi

Một buổi trưa Sài Gòn oi bức, CLB bida La Mã nằm trên đường Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận, như được hạ nhiệt khi 3 cô gái mảnh khảnh bước vào. Nhìn đồng phục, ai cũng đoán được họ là nhân viên của công ty nào. "Chơi bida lỗ hay france?", cô tiếp viên đon đả hỏi. "France!" - một trong ba người đáp lại. Nhìn những cánh tay thon đi những đường cơ đẹp, chính xác của họ, các chàng trai ở bàn bên cạnh không thể nào tập trung được vào cơ của mình.

Nhưng ba cô gái vẫn thản nhiên. So với bida lỗ thì bida france (3 viên bi) khó chơi hơn. Vì thế, những người xung quanh không chỉ dành cho họ sự ngạc nhiên mà còn xen chút thú vị lẫn ngưỡng mộ. Thấy chúng tôi chơi "bập bõm" ở bàn bên cạnh, một trong ba cô nhìn sang mỉm cười đầy thông cảm. Sau khi truyền đạt kinh nghiệm, họ thổ lộ: Họ là Xuân, Sương, Lý làm chung một công ty bên đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận. Xuân và Lý mới bén duyên với môn bida cách đây vài tháng nhưng nhờ luyện thường xuyên nên giờ chơi khá chắc.

Còn Sương thì tuổi thơ gắn liền với bida. Sương kể rằng, nhà cô có 6 anh em mà chỉ mình Sương là con gái. Ngày nào tới giờ cơm cũng phải lên tiệm bida đầu làng réo mấy anh về. Nhờ những lần các anh bảo "chờ một chút" mà Sương biết cầm cơ. Khi đã mê thì mẹ lên rượt 6 anh em chạy tá lả vào những giờ cơm trưa. Có lần còn bị mẹ vung cơ quất tứ tung, đau điếng. Thế nhưng chẳng chừa được. Khi còn là sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, Sương đã không có đối thủ. Có lần chứng kiến cảnh Xuân và Lý bị người yêu "tha" vào tiệm bida rồi đứng chôn chân ở đó, Sương động lòng. Cô truyền bá sự lợi hại của môn giải trí này cho hai đồng nghiệp. Ban đầu thì hai người giãy nảy lên: "Gái nhà lành, ai mà...". Thế nhưng khi thấy nhờ chơi bida mà Sương tự tin hòa nhập với nhóm bạn của người yêu thì hai cô thỏ thẻ xin thụ giáo. Trưa nào cũng vậy, họ dắt nhau ra tiệm bida trên đường Hoàng Văn Thụ để "khổ luyện". Nhưng trưa nay bên đó đông quá, ba cô gái mới quá cảnh sang tiệm La Mã.

Một buổi tối đầu năm 2007, tiệm bida Amy trên đường Nguyễn Thị Nhỏ đầy ắp người. Bước qua sự náo nhiệt của một câu lạc bộ lớn, ở cái bàn đặt góc trong cùng, có 4 cô gái tập trung cao độ vào bàn bida lỗ. Dường như xung quanh họ không có gì tồn tại ngoài những viên bi nằm trên bàn. Họ vừa chơi, vừa cố vấn cho nhau, thế bi nào nên đánh mỏng, thế bi nào thì phải đánh dày. Nét mặt họ đầy kiêu hãnh sau những cú thụt cơ chính xác. Hỏi ra mới hay, họ là nhân viên văn phòng đại diện của một công ty nước ngoài nằm trên đường Lê Duẩn. Sếp của họ là người nước ngoài nên thường chiêu đãi nhân viên dịp lễ Tết những bữa tiệc sặc mùi Tây. Tối nay, công ty của họ kéo nhau vào vũ trường để khiêu vũ. 4 cô gái này thì tự đãi mình một "chầu" bida. "Tính chơi chút rồi về, ai dè "quất" 4 tiếng vẫn chưa đã", cô gái tên Ninh cười khoái chí.

Họ cho rằng, bida là một môn thể thao rất trí tuệ. Khi chơi, não hoạt động rất nhiều nhưng không làm người chơi căng thẳng, mà ngược lại, rất thú vị. Những cô gái này có cách giải quyết vấn đề rất lạ. Hễ có bất đồng gì trong công việc là họ kéo nhau ra "đàm phán" trên bàn bida. Họ bảo rằng, nhờ chơi bida thường xuyên mà tính họ đằm lại. Ngày thường, 4 cô nàng tận dụng giờ nghỉ trưa, qua tiệm bida trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa để "đấu trí". Nhưng hôm nay là ngày nghỉ, họ tự thưởng cho mình một buổi chơi thật sang trọng. Thấy họ chơi, nhiều nữ đồng nghiệp cũng "thèm" lắm nhưng không dám cầm cơ vì mắc cỡ.

Xưa nay, mỗi lần nhắc tới bida là người ta chỉ nghĩ đến các bậc quân tử cầm cơ bên cạnh những nàng “xếp bi” xinh đẹp. Nhưng quan niệm đó đã xưa như trái đất. Sự xuất hiện của những "nữ cơ thủ" không chỉ làm thay đổi cục diện trong các tiệm bida mà còn phá vỡ quan niệm người đẹp chỉ biết "xếp bi" nơi môn thể thao trí tuệ này. Nhưng so với những thú tiêu khiển khác, môn này có phần xa xỉ. Hầu hết những tiệm bida lớn trong thành phố đều lấy giá từ 30 - 50 ngàn đồng/giờ. Vì thế, "nữ tín đồ" của nó cũng phải thuộc vào dạng thu nhập khá trở lên. Đa số các nữ cơ thủ đều chọn những điểm sang trọng và tĩnh lặng, kín đáo. Họ chơi không cần nữ tiếp viên đứng bên để hàn huyên và ghi điểm. Một trong những nơi giới nữ thường lui tới là Ấn Tượng club nằm trên đường Hùng Vương, quận 5. Ở đây trang trí rất đẹp mắt. Mỗi lầu chỉ có một phòng, mỗi phòng chỉ đặt 2 đến 3 bàn.

Nữ cơ thủ chẳng thua kém nam giới - Ảnh: Bảo Thiên

Hiện nay, bida là môn giải trí khá phổ biến đối với phụ nữ. Trước đây chỉ có những cô gái sành điệu, cá tính, chịu chơi mới dám cầm cơ. Nhưng giờ thì không phân biệt đẳng cấp, tuổi tác. Họ đến với bida vì cho rằng môn này chơi khá nhẹ nhàng, dễ học, lại có phần "quý tộc". "Sau những giờ ngồi lì ở văn phòng, dán mắt lên màn hình vi tính, được "vùng vẫy" với những viên bi là cách giải trí thích hợp", Hồng Quỳ - một cơ thủ không chuyên phát biểu. Chính vì thế, vào lúc nghỉ trưa hoặc buổi tối, trong các tiệm bida trên thành phố, giới nữ cầm cơ cũng không thua kém các bậc nam nhi cả về số lượng và chất lượng. Nhưng các nữ cơ thủ này lại ít được cảm tình của các em xếp bi. Một tiếp viên nữ trong tiệm bida ở khu vực cư xá Bắc Hải, quận 10, phân trần rằng: "Con gái vào chơi thì chán ngấy, họ chẳng cần tiếp viên, nói gì tới chuyện bo". Vì thế mà các nữ cơ thủ phải thường xuyên thay đổi "địa bàn hoạt động" để không làm mấy em xếp bi "chán ngấy".

Nữ cơ thủ cự phách

Nữ giới cầm cơ là một bước đột phá mới trong phương thức giải trí ngày nay. Họ chơi bida với tinh thần giải trí đơn thuần. Nhưng cũng từ đây đã xuất hiện nhiều tên tuổi, khi nhắc đến chắc chắn các bậc nam nhi phải nghiêng mình nể phục...

Nguyễn Hồng Giang, một cô gái Hà thành trắng trẻo, xinh đẹp. Cô đã từng hạ gục 23 chàng trai trong giải GBL FIS-Close do Công ty FPT tổ chức, nơi cô đang công tác. Biết đến bida từ năm lớp 8, Hồng Giang đã từng đoạt nhiều huy chương ở các giải đấu tại các đại hội TDTT toàn quốc. Với năng khiếu bẩm sinh và lòng đam mê mãnh liệt, Hồng Giang trở thành cơ thủ số một trong công ty. Có thể nói rằng, cô không có đối thủ. Chính vì thế, ở các giải đấu nào do công ty tổ chức, cô đều ẵm giải như một sự hiển nhiên. Giang tâm sự rằng, cô rất mong có nhiều chị em biết chơi bida hơn nữa. Con gái, kể cả không biết chơi, nhưng nếu vượt qua được sự ngại ngùng, dũng cảm cầm cơ thì theo Giang, cũng đã rất ấn tượng rồi.

Và Hiển Vinh, làm ở một đại lý MobiFone, cũng đang đi tìm đối thủ. Cô may mắn hơn chúng bạn là nhà cô sở hữu hẳn một tiệm bida. Ngay từ nhỏ, cô đã được tiếp thu những tinh hoa mà các bậc cơ thủ đến chơi truyền đạt. Cô trở thành chuyên gia xử lý các thế bi khó. Cô thường so cơ với các đồng nghiệp nam. Khi có thế bi khó, cô "nài nỉ" để được đánh. Cô nói vui rằng, sẽ mở một giải đấu bida để... kén chồng. Ai đánh thắng, người đó sẽ được chọn. Quả là một lời thách đố... ngọt ngào! Hiển Vinh bảo rằng, người ta không mấy thiện cảm với phụ nữ thích "la cà" trong các tiệm bida. Nhưng cô rất khuyến khích các bạn nữ chơi môn này. "Khi biết làm chủ cơ của mình, các bạn sẽ rất tự tin" - Vinh chia sẻ.

Một trong những bằng chứng khẳng định sự bình đẳng giới là phụ nữ ngày càng lấn sân sang các lĩnh vực xưa nay chỉ dành cho nam giới. Những cô gái chúng tôi gặp trong các tiệm bida đều thể hiện là những người có học thức, dám nghĩ dám làm, sáng tạo và thích đột phá. Đó chính là một trong những đặc điểm của người phụ nữ hiện đại.

Bảo Thiên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/nu-co-thu-328588.html