Nữ cổ động viên: 'Tôi không bỏ lỡ một trận nào của đội tuyển bóng rổ'

Yêu mến đội tuyển bóng rổ Việt Nam, Đặng Thu Hà quyết tâm đến xem đủ mọi trận đấu tại SEA Games 31. Cô thức đến khuya để hoàn thành bức tranh cổ động cho đội nhà.

 19h ngày 20/5, trận thi đấu 5x5 diễn ra giữa đội tuyển bóng rổ Việt Nam và Malaysia. Trước giờ vào trận, toàn bộ khu vực khán đài chật kín.

19h ngày 20/5, trận thi đấu 5x5 diễn ra giữa đội tuyển bóng rổ Việt Nam và Malaysia. Trước giờ vào trận, toàn bộ khu vực khán đài chật kín.

Trong khi trận đấu bóng đã diễn ra, khu vực phía ngoài còn rất nhiều khán giả chưa được vào trong vì hết chỗ ngồi.

Đây được xem là trận đấu mà Việt Nam buộc phải thắng nếu muốn duy trì mục tiêu đổi màu huy chương tại SEA Games 31. Trước đó đội tuyển bóng rổ nam từng đạt HCĐ năm 2019 và đó cũng là tấm huy chương SEA Games đầu tiên của bộ môn này.

Trong màn đối đầu với các cầu thủ Malaysia, Christian Juzang, Chris Dierker và Đinh Thanh Tâm vẫn là những cái tên tỏa sáng khi liên tục ghi điểm cho đội nhà. Christian Juzang mang về 19 điểm, 11 rebounds và có 3/6 cú ném 3 điểm thành công. Trước đó, trong trận đấu gặp Philippines ngày 19/5, Christian Juzang bị kèm chặt nên không có nhiều đất thể hiện.

Với lối chơi hết mình, Chris Dierker liên tục chọc thủng hàng phòng ngự của đối phương hoặc có những cú ném xa 3 điểm đẹp mắt.

Tính đến thời điểm này, đội chủ nhà có 7 điểm sau 3 chiến thắng và 1 trận thua.

Ngôi sao sáng trong trận này chính là cầu thủ cao 2,03m Phú Vinh, người có 15 điểm và đạt hiệu suất ném 3 lên tới trên 80% (5/7). Tính trong cả trận đấu, đội tuyển bóng rổ Việt Nam tung ra 37 cú ném 3 và thành công 18 lần.

Những cú ném từ xa giúp cho đội "cờ đỏ sao vàng" sớm tạo cách biệt trên 10 điểm và kiểm soát trận đấu ngay từ hiệp đấu đầu tiên. Trong đó, Tâm Đinh thể hiện phong độ ném ấn tượng với những pha đánh lừa đối phương và di chuyển công thủ chắc chắn.

Khoảng cách điểm số giữa hai đội ngày một tách biệt. Tại hiệp đấu cuối cùng, điểm số ấn định 97 - 74 với chiến thắng thuộc về đội tuyển Việt Nam.

Đặng Thu Hà (cổ động viên) không rời mắt khỏi trận thi đấu. Là một fan ruột của bóng rổ, Hà không vắng mặt trong bất kỳ trận ra quân nào của đội tuyển bóng rổ Việt Nam tại SEA Games 31. "Tối hôm qua về tới nhà là 22h, mình ngồi vẽ tranh cổ động tới 1h mới đi ngủ. Mình yêu mến cả đội, chứng kiến các anh chơi bóng mình hạnh phúc lắm", Thu Hà chia sẻ.

Chiến thắng Malaysia trở thành động lực để đội tuyển bóng rổ Việt Nam tiến gần hơn cơ hội tranh ngôi vô địch tại SEA Games 31. Hai trận đấu tới, Việt Nam sẽ chạm trán với hai đối thủ cạnh tranh HCB là Indonesia và Thái Lan. Nếu giành thêm 1 trận thắng, bóng rổ Việt Nam sẽ chắc chắn có ít nhất 1 HCĐ.

Thạch Thảo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-co-dong-vien-toi-khong-bo-lo-mot-tran-nao-cua-doi-tuyen-bong-ro-post1319212.html