Nữ CĐV đọc thần chú 'Bay lên trời là em bay ra ngoài', Văn Toản rút nghiệm từ Bùi Tiến Dũng

Đối mặt với pha treo bóng cầu âu hướng vào khung thành của cầu thủ U22 Singapore ở lượt trận thứ 4 SEA Games 30 nhưng Văn Toản rút kinh nghiệm từ trận trước và không mắc sai lầm như Bùi Tiến Dũng.

Đội hình dự kiến ra sân gặp U22 Singapore của U22 Việt Nam, trong đó Hồ Tấn Tài đá tiền vệ cánh phải.

Đội hình dự kiến ra sân gặp U22 Singapore của U22 Việt Nam, trong đó Hồ Tấn Tài đá tiền vệ cánh phải.

Thế nhưng, Trọng Hoàng bất ngờ thay Tấn Tài ít phút trước giờ bóng lăn và thi đấu hết cả trận. Xứng danh anh cả!

Fan lo lắng khi Quang Hải không may dính chấn thương ở vùng đùi đầu trận. Hy vọng chấn thương của cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam 2018 không quá nặng để có thể tiếp tục cùng U22 Việt Nam săn vàng SEA Games 30.

Hùng Dũng vào sân thay Quang Hải từ phút 22 và thi đấu tốt đến hết trận.

Đây có lẽ hiệp đấu các học trò của HLV Park Hang-seo thi đấu tệ và nhạt nhất từ trước đến nay.

Văn Toản bắt chắc chắn ở trận gặp U22 Singapore và không mắc sai lầm như Bùi Tiến Dũng khi đối mặt với tình huống treo bóng cầu âu về phía khung thành. Về quyết định dùng Văn Toản thay Bùi Tiến Dũng, HLV Park Hang-seo lý giải: "Mọi người đừng hiểu nhầm. Tôi không thay Bùi Tiến Dũng vì lỗi của cậu ấy trước Indonesia. Dũng là thủ môn rất tốt, nhưng hôm nay, Singapore rất mạnh về bóng bổng, nên tôi chọn Văn Toản vì phù hợp hơn".

Đứng trên khán đài sân Rizal, nữ CĐV đọc rất to thần chú 'Bay lên trời là em bay ra ngoài' mỗi khi U22 Singapore có cơ hội dứt điểm về phía khung thành U22 Việt Nam.

Được biết, nữ CĐV đặc biệt này là chị Vũ Thanh Thúy đến từ Quảng Ninh.

Là CĐV quen thuộc của CLB Than Quảng Ninh, chị Vũ Thanh Thúy cùng Bùi Hồng Hạnh gây chú ý vài ngày trước khi mang theo hành lý 60 kg đồ ăn gồm giò, chả... để tiếp tế cho các nữ tuyển thủ.

Tương tự U22 Indonesia, U22 Singapore áp dụng lối chơi đổ bê tông và phòng ngự với 10 cầu thủ khi đối đầu U22 Việt Nam.

Có lẽ các học trò của HLV Fandi Ahmad không biết rằng khoan cắt bê tông là nghề phổ biến ở Việt Nam.

Hà Đức Chinh là cầu thủ khoan thủng khối bê tông dựng trước khung thành U22 Singapore vào phút 85.

Còn ai chê Hà Đức Chinh là chân gỗ?

HLV Park Hang-seo thừa nhận các cầu thủ Việt Nam bị căng cứng về tâm lý ở hiệp 1 và phải rất khó khăn mới thắng Singapore 1-0: "Đối thủ hôm nay thật sự khó chơi, chúng tôi đã phải chiến đấu hết sức, tới tận những phút cuối cùng mới có thể chiến thắng. Nhưng chúng tôi không quá vui, cần phải sớm quên đi thắng lợi này để phải chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu quan trọng với Thái Lan sau đây hai ngày".

Irfan Fandi - trung vệ đội trưởng của U22 Singapore thi đấu rất chắc chắn trận này khi nhiều lần giải vây cho đội nhà. Anh chính là con trai của HLV trưởng Fandi Ahmad.

Thắng bốn trận liền, U22 Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng B với 12 điểm và chỉ bị loại nếu thua U22 Thái hai bàn ở lượt trận cuối lúc 15 giờ ngày 5.12.

Nhân Hoàng (ảnh: tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/nu-cdv-doc-than-chu-bay-len-troi-la-em-bay-ra-ngoai-van-toan-rut-nghiem-tu-bui-tien-dung-126866.html