Nữ cầu thủ Huỳnh Như: Bóng đá là tình yêu của tôi

Yêu thích bóng đá từ nhỏ, Huỳnh Như luôn nỗ lực hết mình để có thể theo đuổi đam mê. Đối với cô, bóng đá là tình yêu không gì có thể thay thế.

Nữ tuyển thủ Huỳnh Như, đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vừa giành huy chương vàng SEA Games 30, là một trong 12 gương công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2019.

Huỳnh Như cho biết bản thân rất bất ngờ và hạnh phúc khi đạt được danh hiệu trên. “Em sẽ cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự kỳ vọng, tình yêu thương của người hâm mộ ”, Huỳnh Như nói.

Sinh ra tại mảnh đất Trà Vinh, Huỳnh Như là nữ cầu thủ duy nhất của tỉnh nhà tham gia đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Là con gái nhưng Như lại mê bóng đá từ nhỏ. Vì thế, em luôn cầm bóng rủ các bạn nam đá cùng.

Huỳnh Như cho biết thêm, năm lớp 10, tỉnh Trà Vinh mở lớp năng khiếu bóng đá nữ. Như được nhận vào học nhưng lớp hoạt động được một thời gian rồi giải thể vì không đủ kinh phí để duy trì.

Thấy Như có năng khiếu với môn bóng đá, thầy giáo quyết định đưa Như lên thành phố đào tạo để trở thành vận động viên chuyên nghiệp.

Năm 16 tuổi, Như rời nhà lên TP.HCM để theo học lớp bóng đá. Với nỗ lực không ngừng nghỉ, Như trở thành vận động viên của câu lạc bộ TP.HCM và tham gia vào đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Để có được những thành tích như ngày hôm nay, bản thân Như đã phải cố gắng rất nhiều. Tất cả thời gian đều gắn liền với việc tập luyện bóng đá. Sau mỗi giải đấu, Như được nghỉ rất ít. Đa phần ăn, ở tập trung để duy trì thể lực và phong độ của mình.

“Trong quá trình thi đấu, có lúc em muốn bỏ cuộc. Đó là khoảng thời gian đầu khi em tham gia vào câu lạc bộ TP.HCM. Là cầu thủ trẻ, phải xa nhà, lương bổng không cao, đội lại có thứ hạng không tốt nên em nghĩ sẽ về quê, phụ giúp gia đình.

Thế nhưng khi nhận được sự động viên từ bạn bè, đặc biệt là bố mẹ, em lại tiếp tục cố gắng. Và giờ đây, bóng đá là một cái nghề đối với em, em sẽ gắn bó suốt đời”, Huỳnh Như nói.

Nhắc đến con gái, bà Lê Thị Lài nở nụ cười hạnh phúc. Bà Lài cho biết, vợ chồng bà rất thích xem đá bóng.

Bà Lài nói thêm, hồi 3,4 tuổi, đồ chơi mà Như thích nhất chính là quả bóng.

Đi đâu Như cũng đòi mua bóng. Lớn hơn một chút, Như mang bóng đi khắp xóm rủ bạn nam cùng chơi. Năm lớp 6, nhà xa trường, Như phải lên ở với bà Nội.

Cứ mỗi lần về, Như lại than thở: “Mẹ ơi, trường gì mà không có ai đá bóng để con đá cùng”, rồi con lại đưa bóng ra đá một mình. Sau đó con vào lớp năng khiếu của tỉnh. Nhưng được một thời gian, lớp giải tán, con được thầy giáo dẫn lên TP.HCM theo học.

“Giờ đây, thấy con thi đấu và mang lại chiến thắng cho đội tuyển, gia đình tôi hạnh phúc lắm. Hôm đội tuyển nữ đoạt chức vô địch, biết tôi là mẹ Huỳnh Như nhiều người đến bắt chuyện và chúc mừng. Tôi thường nói với Như, sau này có điều kiện, con đi đá ở đâu mẹ sẽ đi theo cổ vũ”, Bà Lài cười bảo.

“Huỳnh Như chính là người luôn truyền lửa cho toàn đội”, thủ môn Trần Thị Kim Thanh nói.

Kim Thanh cho biết, là đội trưởng, Huỳnh Như luôn biết cách khích lệ, động viên mọi người. Trước mỗi trận đấu, Như thường nhắc nhở đồng đội cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo. Có những trận đấu bị dẫn trước, Như lập tức vực dậy tinh thần chị em bằng những lời động viên “Cố lên cả nhà. Mọi việc chỉ mới bắt đầu chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc là sẽ làm được”.

Trong cuộc sống đời thường, Như là một người rất hòa đồng. Như luôn kể những câu chuyện cười để tạo nên không khí vui vẻ trong toàn đội, giúp mọi người đỡ căng thẳng trong mỗi trận đấu.

“Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào nhưng chỉ cần nhìn thấy Huỳnh Như là em có thể cười. Vì Như rất hay làm trò”.

“Hơn nữa, Như là người rất tâm lý. Khi em mới lên thi đấu ở đội tuyển, bản thân em khá lo lắng.

Khi đó, Như đã đến nói chuyện và động viên em. Đặc biệt tại AFF cup 2018, em đã mắc sai lầm ở trận bán kết khiến đội tuyển không thể lọt vào chung kết.

Chính Như đã tới động viên em. “Cố lên em, không có gì phải sợ, hãy thoải mái lên, không có gì phải tâm lý”. Nhờ vậy, em dần lấy lại được tự tin, thi đấu ngày càng tốt hơn. Huỳnh Như luôn xuất hiện đúng lúc và cho em những lời khuyên bổ ích vào những thời điểm quan trọng”, Kim Thanh chia sẻ thêm.

Nhắc đến cô học trò nhỏ, ông Nguyễn Tấn Lợi, Phó Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể Thao quận 1 cho biết, hồi lên tập ở sân bóng đá Tao Đàn, Như mới 16 tuổi. Qua kiểm tra, Như có tố chất rất tốt. Dù nhớ nhà nhưng Như hòa nhập rất nhanh, phát triển rất nhanh về kỹ thuật cũng như chiến thuật.

“Như không ngừng nỗ lực, với tố chất sẵn có, cùng với việc tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu, thể chất ngày càng mạnh mẽ, Như hiện là đội trưởng đội bóng đá nữ câu lạc bộ TP.HCM đồng thời là đội trưởng bóng đá nữ đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Huỳnh Như thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện. Em nhiệt tình tham gia các giải đấu gây quỹ từ thiện cho những vận động viên khó khăn.

Huỳnh Như trổ tài ca hát với ca khúc "Đi để trở về"

Thực hiện: Nội dung: Nguyễn Quyên; Ảnh: Công Tuấn - NVCC; Đồ họa: HOÀNG QUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/xa-hoi/nu-cau-thu-huynh-nhu-bong-da-la-tinh-yeu-cua-toi-881522.html