Nữ cảnh sát Ấn Độ thuê côn đồ chặt đứt tay bạn trai

Nữ cảnh sát làm điều này để 'khiến những phụ nữ khác không thèm muốn' bạn trai của mình nữa, theo báo địa phương.

Người bạn trai bị chặt đứt bàn tay ở Ấn Độ

Một sĩ quan cảnh sát Ấn Độ đang bị cáo buộc thuê một nhóm côn đồ để chặt tay bạn trai vì anh ta liên tục trì hoãn ngày cưới, tờ Daily Star đưa tin.

Nghi phạm, được xác định là Jayalakshmi, được cho là đã thuê ba người đàn ông tên Viji, Ananda và Kumar ở Kolkata, Ấn Độ.

Theo báo địa phương, Jayalakshmi lo sợ bạn trai có thể cưới người khác sau khi anh ta từ chối chốt ngày cưới với cô.

Nhóm côn đồ cho biết đã được Jayalakshmi trả 1.575 bảng Anh (48 triệu đồng) để phục kích và cắt đứt bàn tay của người bạn trai. Ba tên côn đồ sau đó vứt bàn tay của người bạn trai xuống cái hố gần đó.

Ảnh chụp tại hiện trường cho thấy nạn nhân nằm trên mặt đất trong đau đớn.

Jayalakshmi muốn chặt đứt tay người yêu để “khiến những phụ nữ khác không thèm muốn” bạn trai của mình nữa, theo báo địa phương.

Cô ta được cho là đã rất muốn cưới người đàn ông này sau thất bại của một cuộc hôn nhân ép buộc trước đó. Sự việc đang được tiếp tục điều tra.

Trà My - Daily Star

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/nu-canh-sat-an-do-thue-con-do-chat-dut-tay-ban-trai-914246.html